Thứ 3, 25/11/2025 11:48:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:10, 18/02/2016 GMT+7

Bộn bề gian khó ở khu định canh định cư Long Bình

Thứ 5, 18/02/2016 | 13:10:00 112 lượt xem
BP - Khu định canh định cư của đồng bào dân tộc thiểu số xóm 3, thôn 7, xã Long Bình (Phú Riềng) được thành lập năm 2004 cho các hộ thuộc diện hưởng Chương trình 33 của Chính phủ. Theo đó, 29 hộ đồng bào S’tiêng với 125 người từ xã Long Tân (Phú Riềng) chuyển đến sinh sống. Mỗi hộ được cấp khoảng 0,6 ha đất, trong đó 400m2 đất ở, còn lại đất sản xuất. Đến nay, khu định canh định cư đã có 44 hộ với 170 người vào sinh sống nhưng hầu hết vẫn thuộc diện hộ nghèo.

THÔN NGHÈO NHẤT HUYỆN

Đến khu định canh định cư xóm 3 những ngày giáp tết Bính Thân, tôi không sao quên được hình ảnh những đứa trẻ thích thú đùa nghịch dưới vòi nước của công trình cấp nước công cộng mới hoàn thành ngay trong khuôn viên nhà văn hóa thôn 7. Chúng rửa mặt, gội đầu và uống nước một cách vô tư. Thắc mắc trước niềm vui của bọn trẻ khi được nghịch nước, bà Thị The cho biết: Khi khu mới thành lập, 3 hộ dùng chung một giếng đào. Mùa khô, các giếng thường cạn nên người dân không có nước sinh hoạt. Để khắc phục tình trạng này, tháng 10-2015, UBND xã Long Bình đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ khoảng 60 triệu đồng khoan một giếng nước cho 44 hộ dùng chung. Có nước sử dụng, cả người lớn và trẻ em rất mừng. Thế nhưng, chưa có đường ống dẫn nước từ giếng vào nhà những hộ ở xa muốn dùng phải mang can xách về, rất vất vả.

Niềm vui đón tết ở khu định canh định cư xóm 3 là giếng nước được khoan từ tiền hỗ trợ của các nhà hảo tâmNiềm vui đón tết ở khu định canh định cư xóm 3 là giếng nước được khoan từ tiền hỗ trợ của các nhà hảo tâm

Nước và điện là hai thứ không thể thiếu trong sinh hoạt hằng ngày của con người. Từ khi có nhà văn hóa đến nay, do điều kiện kinh tế khó khăn nên thôn chưa kéo điện vào sử dụng. Để đảm bảo hoạt động của nhà văn hóa, ban điều hành thôn phải xin kéo nhờ điện của hộ bà Thị Khoang cùng ở xóm 3. “Năm 2015, chi phí tiền điện cho hoạt động của nhà văn hóa khoảng 2,3 triệu đồng. Số tiền này do tôi ủng hộ, vì kinh phí hoạt động của thôn rất hạn hẹp, lại đông hộ nghèo nên khó vận động đóng góp” - Trưởng thôn  Trần Văn Sứ nói.

“Toàn thôn có 206 hộ. Đầu năm 2015, thôn có 70 hộ nghèo, chiếm gần 34% số dân và là thôn nghèo nhất huyện Phú Riềng. Đến cuối năm giảm được 11 hộ nghèo, trong đó có 2 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng số hộ nghèo còn lại (59 hộ) hầu hết đều ở xóm 3. Những hộ đã thoát nghèo nhưng nguy cơ tái nghèo rất cao vì không có việc làm ổn định, không có đất sản xuất hoặc nếu có cũng rất ít. Không biết đến bao giờ đời sống người dân ở đây mới khá hơn, cuộc sống mới thay da đổi thịt” - ông Sứ bộc bạch.

MONG NHỮNG CÁI TẾT  ẤM ÁP HƠN

Rảo bước quanh khu tái định cư, tôi cảm nhận được cái nghèo của người dân nơi đây. Trong các ngôi nhà xập xệ, nhiều ông chủ những gia đình trẻ đang trông mong người đến gọi đi làm thuê để có tiền mua gạo. Những câu trả lời bâng quơ, như “Không có thu nhập, tiền đâu mà đi chợ?” hay “Ở đây nghèo lắm, làm gì có tết. Nhà nào cũng thế mà!”... là kết quả tôi nhận được khi hỏi về đời sống bà con trong dịp tết. Có lẽ, đằng sau những câu nói ấy là bộn bề lo lắng và niềm mong mỏi về một cái tết no đủ hơn của người nghèo nơi đây.

Trong ngôi nhà rộng chừng 40m2, được dựng tạm bằng tre, tôn và những tấm bạt ni-lon trị giá 1,5 triệu đồng, anh Điểu Hiếu chia sẻ: “Sau khi làm nhà, vợ chồng tôi không còn tiền trang trải nên ngày tết cũng chỉ ăn uống qua quýt. Giờ tôi chỉ mong có người đến thuê làm để vợ con có “bữa tươi” hơn”. Không chỉ riêng nhà anh Điểu Hiếu mà hầu hết hộ dân ở xóm 3 đều chung cảnh ngộ và mong muốn của họ cũng không khác gì anh.

Ông Điểu Li Đe, già làng của thôn cho biết: Xóm này sống chủ yếu bằng nghề làm thuê. Năm nay, cao su rớt giá quá nên không ai thuê làm. Năm trước tuy nghèo nhưng người lớn cũng lo được ít thịt, con cá cho bọn trẻ ấm bụng những ngày tết, còn năm nay, bà con ở đây đón tết bằng những phần quà của các nhà hảo tâm được UBND xã vận động trao tặng.

“Gia đình tôi được cấp đất sản xuất, nhà ở nhưng với 5 sào đất trồng điều, mỗi năm cũng chỉ thu được khoảng 5 triệu đồng, không đủ chi phí cho cuộc sống. Tôi thường phải đi làm thuê mới có tiền cho 2 con ăn học” - Thôn phó Điểu Phước chia sẻ.

Lý giải về những khó khăn ở khu định canh định cư, ông Nguyễn Thái Sơn, Phó chủ tịch HĐND xã, Bí thư Chi bộ thôn cho biết: Đồng bào dân tộc thiểu số ở đây đông, tỷ lệ hộ nghèo cao, trình độ dân trí thấp. Bên cạnh đó, ý thức tích cóp của đồng bào chưa có, sống ngày nào lo ngày đó, lại không có nghề nghiệp ổn định. Để cải thiện đời sống của người nghèo, nhất là người dân ở khu định canh định cư, chúng tôi phải chủ động vận động người trong tuổi lao động đi học nghề và giới thiệu vào làm việc tại các doanh nghiệp và hộ có cao su tiểu điền trên địa bàn. Tuy nhiên, giá cao su liên tục sụt giảm làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân nơi đây. Những năm qua, xã không chỉ thực hiện đầy đủ các chính sách chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số của Nhà nước mà còn vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài xã hỗ trợ, giúp đỡ để cải thiện đời sống người dân ở khu định canh định cư. Mỗi năm, UBND xã vận động hỗ trợ đồng bào nghèo ở đây 3 đợt. Riêng dịp tết Nguyên đán vừa qua, 70 hộ nghèo của thôn đều có quà tặng, mỗi phần trị giá 400 ngàn đồng. Sắp tới, xã sẽ xây dựng hệ thống đường ống dẫn nước cho các hộ sử dụng.

Ngọc Bích

  • Từ khóa
53586

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?