Ấp Tân Phú hiện có 58 hộ, trong đó 52 hộ là đồng bào Chăm. Di cư vào Bình Phước sinh sống hơn 10 năm, các hộ dân nơi đây vẫn “khát” điện. Nhiều năm nay, đa số các hộ dùng đèn dầu. Những hộ có điều kiện mua máy phát điện để 5-7 hộ dùng chung cũng chỉ được thắp một bóng đèn lúc chập tối khoảng 1-2 tiếng đồng hồ để ăn cơm. Con cái học hành nhưng điện chập chờn lúc có, lúc không. Không có điện nên mọi sinh hoạt, tiếp cận thông tin của người dân trong ấp gặp nhiều khó khăn. Hai đứa con trai của chị Y Sá học hết lớp 3 nhưng vẫn chưa đọc, viết thông thạo. Chồng đi làm xa, tháng về nhà vài lần, chị Y Sá cạo mủ thuê nên không có thời gian kèm con học. Ban ngày, 2 đứa con chị đi mót củ mì, bắt cá dưới suối, tối về không có điện nên ngủ sớm. “Không biết nhiều chữ nhưng tôi luôn mong các con được đến trường. Trước đây, các cháu nhỏ trong thôn bỏ học nhiều vì đường đi khó khăn, không có điện chiếu sáng, cha mẹ ít quan tâm. Nay có điện, tôi nhắc các cháu phải học chăm chỉ, có cái chữ mới thoát được nghèo” - chị Y Sá chia sẻ.
Đồng bào Chăm vui mừng đón dòng điện sáng đầu xuân Bính Thân
Được cán bộ điện lực Đồng Phú hướng dẫn cách sử dụng điện an toàn, anh Sa Ti Kin tự tay đóng, mở cầu dao điện của gia đình. Trước khi có điện vài tháng, vợ chồng anh dành dụm mua tivi, đầu đĩa, nồi cơm điện, quạt máy về chờ sẵn. Đêm đầu tiên có điện chiếu sáng, được xem tivi, người lớn, trẻ nhỏ trong ấp rất phấn khởi. “Trước kia đi làm về, nhà nào biết nhà nấy, tới thăm nhau cũng khó. Có điện, mọi người hát hò tới khuya, trẻ em í ới rủ nhau học bài” - anh Sa Ti Kin vui vẻ khoe.
|
Dự án đưa điện lưới vào ấp Tân Phú được triển khai từ đầu năm 2015 do Điện lực Đồng Xoài làm chủ đầu tư. Đường điện có chiều dài 2,7km trung thế, 2,1km hạ thế, tổng kinh phí 1,2 tỷ đồng. Mỗi hộ đóng bình quân từ 2,2-2,7 triệu đồng. Người dân hai bên đường đã tự nguyện hiến đất, chặt cây tạo hành lang an toàn điện lưới. Hộ hiến nhiều nhất là 600 cây cao su. Ông Phan Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Thuận Phú |
Trong niềm vui chung khó tả, ông Chàm Sa, người có uy tín của ấp Tân Phú phấn khởi: “Đây là cái tết đầu tiên người dân trong ấp được sử dụng điện sau hơn chục năm đến Bình Phước sinh sống. Con em trong ấp có điều kiện học tập tốt hơn. Nhiều gia đình đã sắm vật dụng phục vụ sinh hoạt, giải trí... Những bếp củi nghi ngút khói hiện không còn, thay vào đó là nồi cơm, ấm nấu nước bằng điện. Đợt này, 5 hộ nghèo trong ấp còn được xét vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội. Mỗi hộ được vay 50 triệu đồng để trồng trọt, chăn nuôi. Có điện, bà con sẽ chăm chỉ làm ăn, vươn lên thoát nghèo. Thanh niên, người lớn đi làm ăn xa nay trở về đón tết cùng gia đình. Chưa năm nào không khí xuân lại vui vẻ, hạnh phúc đến vậy”.
Niềm vui nhân đôi khi những ngày cuối năm, tuyến đường vào ấp được san ủi bằng phẳng, sạch sẽ, cây cầu bắc qua suối cũng hoàn thành giúp người dân đi lại, mua bán, học tập dễ dàng hơn. Giúp đồng bào vui xuân đón tết, Huyện ủy, UBND, Công an huyện tặng 104 phần quà, mỗi phần trị giá 300 ngàn đồng, gồm tiền mặt gạo, mì tôm, dầu ăn, nước mắm, bánh kẹo tết.
Ngân Hà

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026