Thứ 3, 25/11/2025 13:35:17 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 01:12, 08/02/2016 GMT+7

Tết của chiến sĩ trẻ

Thứ 2, 08/02/2016 | 01:12:00 476 lượt xem
BPO - Tết đến xuân về, ai cũng mong muốn được đoàn viên bên nồi bánh chưng xanh, cùng gia đình thưởng thức hương vị ấm áp của ngày tết cổ truyền dân tộc. Tuy nhiên, vì nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc, những chiến sĩ trẻ ở Tiểu đoàn huấn luyện bộ binh 208 thuộc Trung đoàn 736 (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh) tạm gác tình riêng để trực chiến đấu, sẵn sàng trong mọi tình huống. Phóng viên Báo Bình Phước đã ghi lại những cảm nhận của các chiến sĩ lần đầu đón tết xa nhà.

Chiến sĩ Nguyễn Văn Tỏa (21 tuổi), Tiểu đội 7, Đại đội 5, Tiểu đoàn 208 chia sẻ: Đây là lần đầu tiên đón tết xa nhà nhưng không khí sôi nổi, ấm áp mà các cán bộ tiểu đoàn và người dân ở các xã trên địa bàn huyện Lộc Ninh tạo ra khiến em không còn thấy buồn, nhớ nhà. Đón tết trong quân đội sẽ là kỷ niệm đáng nhớ trong đời nên em không bỏ qua một hoạt động vui xuân nào tại đơn vị.

Chiến sĩ Nguyễn Văn Tỏa tham gia hội thi gói bánh chưng xanh

Chiến sĩ Đỗ Quang (phải) hồ hởi, tích cực trang trí hội trường đón giao thừa năm Bính Thân

Tham gia nghĩa vụ quân sự tại Tiểu đoàn 208 từ tháng 9-2015, chiến sĩ Lê Văn Cao Nguyên (SN 1997), Đại đội 1 bồi hồi nhớ nhà trong thời khắc chuyển giao năm mới. Cao Nguyên chia sẻ: “Nhà chỉ có hai chị em. Chị gái lấy chồng xa, em đi bộ đội nên tết này chỉ có ba mẹ đón tết. Rất nhớ gia đình, nhưng các cán bộ, đồng đội đã động viên, chia sẻ và tổ chức nhiều trò chơi vui xuân nên em cũng thấy ấm áp hơn”.

Với ước mơ được phục vụ lâu dài trong quân đội, chiến sĩ Đỗ Quang, nhà ở ngay xã Lộc Thái vẫn quyết định đón tết cùng đồng đội tại đơn vị huấn luyện. Đỗ Quang bộc bạch: “Lựa chọn quân đội là ngôi nhà thứ hai nên tôi luôn háo hức với những hoạt động vui xuân đón tết ở đơn vị. Những ngày qua, toàn đơn vị thi đua trang trí sân khấu, cờ hoa và cây nêu để đón tết. Không khí trong đơn vị những ngày giáp tết vui như hội. Chúng tôi được các cán bộ tiểu đoàn quan tâm chu đáo”.

Những chiến sĩ mới lần đầu đón tết xa nhà tranh thủ ghi lại kỷ niệm

Đại úy Lý Quyết Thắng, Chính trị viên Tiểu đoàn 208 cho biết: “Để tạo không khí vui xuân đón tết và giúp các cán bộ, chiến sĩ, nhất là chiến sĩ mới vơi đi nỗi nhớ gia đình, trong 4 ngày tết, tiểu đoàn tổ chức nhiều hoạt động vui chơi bổ ích như: giao lưu văn nghệ, hái hoa dân chủ, liên hoan bánh kẹo, xem chương trình lễ hội giao thừa và nghe lời chúc tết của Chủ tịch nước, tỉnh và lãnh đạo quân đội (đêm giao thừa). Bắt đầu từ sáng mồng 1 đến hết ngày mồng 4 tết, nhiều trò chơi dân gian sẽ diễn ra sôi nổi như kéo co, bịt mắt đập nêu đất, nhảy bao bố, đi cà kheo, ném cù, đẩy gậy.... Chúng tôi cũng quán triệt tới cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn vui xuân không quên nhiệm vụ nên phải bảo đảm sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống xảy ra”.

Vừa qua thời khắc giao thừa, trong khuôn viên của đơn vị huấn luyện cơ động rợp cờ hoa. Trên từng lối đi, những bông hoa tươi thắm đua nhau khoe sắc mang tình yêu và sức trẻ của từng cán bộ, chiến sĩ tạo không khí ấm áp ở nơi biên giới Lộc Ninh.

Cẩm Liên

  • Từ khóa
53557

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?