BP - Trong những ngày này, không khí tết đang rạo rực khắp miền quê, lòng người thêm rộn ràng, phấn khởi. Có lẽ mừng vui nhất vẫn là 37 hộ dân ở thôn 1, xã Minh Hưng (Bù Đăng), vì ngày 25-1-2016, đường điện lưới quốc gia đã chính thức được ngành điện kéo vào khu dân cư hoàn thành, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho người dân. Niềm khao khát, mong chờ lâu nay của 37 hộ đã thành sự thật.
Chúng tôi có dịp ghé thăm những hộ dân nơi đây khi mọi nhà vừa hoàn thành xong việc mắc điện. Anh Nguyễn Hùng (1981) làm nghề hàn cửa sắt, đang phun sơn và cắt sắt cùng người làm, phấn khởi nói: “Gia đình tôi mới xây nhà, mọi đồ đạc, dụng cụ, phương tiện máy móc cũng vừa chuyển về. Cùng thời điểm này, Điện lực Bù Đăng cũng hoàn thành hạ thế đường dây nên tôi gắn điện kế kéo vào nhà. Có nhà mới, có điện để sản xuất nên gia đình tôi vui lắm”. Chỉ tay vào lô cửa sắt chồng mới hàn xong, vợ anh Hùng không giấu được niềm vui: “Thời gian trước không có điện, nhà tôi phải đi hàn nhờ. Giờ có điện rồi, chúng tôi làm tại nhà và đã cho ra lò những mẻ hàng đầu tiên”.
Điện lực Bù Đăng “mang” điện về với nhân dân tổ 1, thôn 1, xã Minh Hưng
Dọc con đường đất đỏ, những trụ điện mới trồng bên đường thẳng tắp, ở các cột điện trước mỗi gia đình đều có một đồng hồ đo điện mới lắp đặt. Ông Lê Văn Vui (1955, tổ trưởng tổ 1) định cư tại đây cũng đã lâu, chia sẻ: “Điện thắp sáng đã được sử dụng từ 3 năm nay nhưng phải dùng ké bên nhà đội của Nông trường cao su Minh Hưng. 8 nhà góp tiền lại rồi xin nông trường cho kéo điện về dùng. Vì kéo xa, điện yếu chỉ đủ thắp 1 bóng đèn vào buổi tối. Ban ngày, hầu hết thiết bị điện đều hạn chế dùng. Mỗi số điện có giá từ 4.500-5.000 đồng, chưa kể hao phí đường dây nên tiền điện hằng tháng cũng không ít”. Bà Phạm Thị Tươi - vợ ông Vui cũng góp chuyện: “Giờ có đường điện mới, chúng tôi mừng lắm. Nếu như trước kia bơm nước vào bể hết cả tiếng đồng hồ thì giờ bơm chỉ có 5 phút, điện mạnh, nước chảy ào ào. Các thiết bị sinh hoạt được sử dụng nhờ có điện. Từ sáng đến giờ nhiều gia đình ở đây như nhà ông Nhiều, bà Thanh, anh Tuấn chạy đi, chạy lại nườm nượp để mua tủ lạnh, tivi, máy giặt về dùng. Người dân vô cùng phấn khởi…”. Ông Vui cho biết thêm: “Gia đình tôi kéo điện vào nhà hết 700 ngàn đồng, các hộ khác tùy theo khoảng cách từ cột điện vào nhà xa hay gần hoặc loại dây mà chi phí khác nhau. Phần lớn các hộ có cây trồng như điều, cây ăn trái bị vướng hành lang an toàn lưới điện đều tự nguyện chặt bỏ. Tuy nhiên, chỉ có 2 hộ phải chặt khoảng 110 cây cao su, người dân trong thôn đã góp tiền hỗ trợ họ 26 triệu đồng. Bây giờ cả xóm nhà nào cũng có điện, có phương tiện nghe nhìn, sinh hoạt thoải mái, âm thanh loa máy rộn vang khắp xóm, không khí tết thêm rộn ràng hơn.
Ông Phạm Xuân Lâm, Giám đốc Chi nhánh Điện lực Bù Đăng cho biết: Sau 2 tháng, từ khi khảo sát đến thi công, ngày 25-1-2016 Điện lực Bù Đăng đã hoàn thành công trình điện tại khu dân cư tổ 1, thôn 1, xã Minh Hưng với khối lượng lắp đạt 2 trạm biến áp; 3.050m đường dây trung áp và hạ áp, tổng mức đầu tư trên 700 triệu đồng. Đây là một trong những dự án mà ngành điện lực Bù Đăng rất quan tâm và tới nay đã thực hiện xong, đáp ứng nhu cầu người dân trong dịp tết Nguyên đán Bính Thân.
“Năm 2015, Công ty Điện lực Bình Phước đã đầu tư 10,5 tỷ đồng để xây dựng mới và cải tạo lưới điện 8 dự án công trình điện trên địa bàn huyện. Điện lực Bù Đăng đã nỗ lực triển khai thi công hoàn thành tất cả công trình để kịp thời cấp điện mới cho 1.792 khách hàng. Nâng tổng số hộ sử dụng điện trên toàn huyện lên 31.121 khách hàng, đạt 93,4% số hộ dân trong huyện có điện” - ông Lâm cho biết thêm.
Quang Minh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026