
Gia đình hạnh phúc của cô giáo Nguyễn Thị Xuyên Cô Xuyên đã có hơn 10 năm dạy lớp ghép 1-2 ở điểm trường 32 hộ
Từ khi về nhận công tác tại Trường tiểu học Lộc Tấn B cũng là lúc cô Xuyên gắn bó với khu dân cư 32 hộ. Thấm thoắt đã 14 năm, những kỷ niệm ngày đầu về Lộc Ninh vẫn in đậm trong tâm trí cô. Và cô Xuyên luôn lấy đó làm hành trang để phấn đấu, đi tiếp trên con đường đã chọn.
Buổi đầu gian nan
Là người con của mảnh đất Phước Long anh hùng, từ nhỏ cô Xuyên mong ước sẽ được làm giáo viên. Năm 2001, ra trường với tấm bằng trung học sư phạm, cô “đơn thương độc mã” về nhận nhiệm vụ tại Trường tiểu học Lộc Tấn B. Một ngôi trường mới được tách ra từ Trường tiểu học Lộc Tấn. Cô cho biết: “Buổi đầu nhận việc, Ban giám hiệu, đồng nghiệp niềm nở, tận tình chia sẻ kinh nghiệm giúp tôi tự tin hơn. Tôi và cô Vũ Thị Hương (quê tỉnh Bình Dương) được điều về dạy ở điểm lẻ 32. Khu vực này chỉ có 32 hộ dân từ tỉnh Cà Mau đi theo diện 327 lên trồng và bảo vệ rừng phòng hộ từ năm 1994. Chị em tôi được thầy Trung và thầy Uyên (giáo viên cùng trường)đưa vào để biết đường và nơi công tác”.
Từ Trường tiểu học Lộc Tấn B vào điểm lẻ 32 hộ dài hơn 10km nhưng đường rất xấu, hình thành hố lún của dấu xe bò, xe trâu. Hai bên đường không một ngôi nhà, chỉ có rừng. Lần đầu tới điểm trường lại gặp trời mưa dầm, đường trơn trượt, chúng tôi phải đi gần 2 giờ mới tới. Điểm trường có duy nhất 1 phòng học, 1 ngôi nhà sau những rặng cây, bốn bề là rừng phòng hộ, không điện, nước, không phương tiện thông tin. Bù lại học sinh nơi đây ngoan hiền, chính quyền địa phương, bộ đội biên phòng rất quan tâm giúp đỡ. Vì thế những ngày đầu sống ở “vùng đất chết” chúng tôi cũng đã vơi đi sự hoang mang, lo lắng. “Điều ám ảnh chúng tôi cho đến tận bây giờ là hằng tuần phải vật lộn với đoạn đường rừng để ra điểm chính thao giảng, dự giờ, hội họp. Từ mờ sáng, 2 chị em trên chiếc xe đạp cà tàng vượt hơn 10km, trời nắng còn đỡ chứ trời mưa khó đi vô cùng. Mặt đường nước lênh láng, bùn đóng thành lớp dày. Có đoạn không đi được chúng tôi phải gửi xe đi bộ, một tay xách dép, một tay ôm hồ sơ, sổ sách. Buồn nhất là khi màn đêm bao phủ thì cả khu vực không một bóng người. Nhiều đêm ngồi soạn bài bên ngọn đèn dầu nghe tiếng côn trùng kêu rả rích mà thấy nản lòng, muốn bỏ cuộc. Nhưng nghĩ đến cha mẹ đã bao năm vất vả nuôi nấng, đặt niềm tin khiến chúng tôi quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành nhiệm vụ” - cô Xuyên nhớ lại.
Vì học sinh thân yêu
Kết thúc năm học 2001-2002, người đồng nghiệp thân thiết nhất tại điểm 32 hộ đã bỏ về Bình Dương, chỉ còn lại mình cô Xuyên bám trụ. Lúc đó một ý nghĩ lướt qua trong đầu cô, hay mình chuyển công tác? Nhưng rồi hình ảnh học sinh đang chờ trên lớp khiến cô không thể từ bỏ. Chính sự nhút nhát, rụt rè nhưng rất hồn nhiên, lễ phép, quý mến thầy cô và khao khát được đến trường của các em đã tiếp thêm nghị lực để cô phục vụ lâu dài và xem nơi đây là quê hương thứ hai.
Ông Nguyễn Thanh Hiền, Trưởng ấp Thạnh Tây cho biết: “Trước đây việc dạy học ở điểm 32 hộ là do các anh bộ đội biên phòng đảm nhiệm. Sau đó, cũng có một vài thầy cô đến dạy nhưng không ai bám trụ được lâu. Từ khi cô Xuyên về nhận công tác thì việc học của con em nơi đây mới thực sự ổn định, đi vào nền nếp. Ở đây từ người già đến trẻ nhỏ, ai cũng quý mến cô Xuyên. Chính cô đã tạo động lực cho các cháu vươn lên học tập tốt”.
Cô Xuyên đã có hơn 10 năm dạy lớp ghép 1-2 ở điểm trường 32 hộ
Sống ở vùng đất 32 hộ vốn đã vất vả, thiếu thốn nhưng việc dạy - học còn khó khăn gấp bội. Ở đây có khoảng 10-20 em trong độ tuổi tiểu học. Học sinh ít nên phải học ghép. Toàn trường chỉ có 1 lớp ghép (lớp 1-2) nên giáo viên không có cơ hội dự giờ, thăm lớp để học tập kinh nghiệm, tìm phương pháp giảng dạy mới. Đã thế, theo quy định trong cùng thời gian dạy như các lớp đơn nhưng giáo viên dạy lớp ghép cũng phải soạn giáo án và hoàn thành 2 nhóm trình độ khác nhau. Ngoài ra, dạy học ở đây giáo viên còn phải đảm nhận cả các môn chuyên biệt như Nhạc, Họa, Thể dục. Ở đây cũng chưa có lớp học mầm non, mẫu giáo nên 100% học sinh vào thẳng lớp 1 gây khó khăn cho công tác giáo dục.
Đến những đổi thay
Vùng đất 32 hộ ngày nay đã tràn đầy nhựa sống. Tuyến đường ngày xưa cô Xuyên và đồng nghiệp từng vật lộn 2 tiếng đồng hồ thì nay được đầu tư xây dựng bằng đường sỏi đỏ rộng 6m. Dù vẫn ngập lụt vào mùa mưa do chưa có mương thoát nước nhưng cơ bản đã tạo điều kiện cho phương tiện và người dân lưu thông thuận lợi. Được Nhà nước cấp 4,8 sào đất/hộ ban đầu, đến nay nhiều hộ đã khai thác, mua từ 3-5 ha đất trồng cao su, cây ăn trái cải thiện đời sống. Những hộ nghèo, đặc biệt khó khăn được các đơn vị, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tặng quà, hỗ trợ vốn, xây nhà tình thương. Đến nay, điểm 32 hộ không còn nhà tạm, phần lớn được xây dựng kiên cố. Dọc 2 bên đường vào khu dân cư, nhiều hàng quán, dịch vụ mọc lên phục vụ đời sống nhân dân. Thu nhập, trình độ dân trí được nâng cao, tệ nạn xã hội từ lâu không xuất hiện. Trưởng ấp Thạnh Tây Nguyễn Thanh Hiền nói: “Từ 32 hộ, nay đã tăng lên 60 hộ, trong đó nhiều hộ khá, giàu thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, tiêu biểu như các hộ: Vũ Quang Long, Lò Văn Quyết, Ngô Văn Cảnh, Đặng Quang Minh... Nhân dân ở đây luôn nỗ lực phấn đấu, đoàn kết cùng nhau vươn lên trong cuộc sống. Là khu vực nằm xa trung tâm, xa các trường học cấp 2, cấp 3 nhưng nhiều năm qua nơi đây không có học sinh bỏ học, học sinh khá, giỏi năm sau cao hơn năm trước, đặc biệt đến nay đã có 4 em đậu đại học. Từ năm học 2015-2016, ở điểm 32 hộ có thêm lớp học mầm non. Đây là niềm hạnh phúc lớn đối với người dân, phụ huynh. Bởi từ nay các cháu bậc mầm non được đến lớp đầy đủ, đúng độ tuổi”.
Bao vất vả, gian truân cũng theo thời gian trôi qua như một giấc mơ. Cô Xuyên giờ đây đã có trình độ đại học. Ngoài hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, cô còn làm tròn trách nhiệm của người vợ, người mẹ hiền trong gia đình hạnh phúc. Chồng cô là thầy Trần Thanh Phong hiện đang dạy tại điểm trường Bù Núi. Họ có 2 con gái đang học tiểu học đều là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. 14 năm cống hiến cho sự nghiệp trồng người, cô Xuyên đã có những thành tích đáng tự hào: Nhiều năm liền là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, giáo viên dạy giỏi cấp huyện, năm học 2013-2014 là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Cô cũng có nhiều sáng kiến kinh nghiệm hay được áp dụng vào thực tiễn.
Vùng đất 32 hộ đang được Nhà nước đầu tư kéo điện và tương lai không xa sẽ đầu tư trải nhựa tuyến đường vào khu dân cư. Đây là điều kiện tốt để người dân quyết tâm cải thiện cuộc sống, góp phần xây dựng vùng quê Lộc Tấn ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Vũ Thuyên

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026