BP - Truyền thống văn hóa của người Việt, ngày 23 tháng chạp hằng năm, nhà nhà lại mua cá chép về cúng, sau đó đem đến ao, hồ, sông, suối thả để tiễn ông Táo về trời. Những năm trước có nhiều trường hợp sau khi phóng sinh cá, một số người dân vứt túi ni-lon xuống ngay ao, hồ hoặc vứt tràn lan ra đường... Nhưng theo ghi nhận của chúng tôi, ngày tiễn ông Táo năm nay tại khu vực hồ Suối Cam, thị xã Đồng Xoài thì lại thật đáng khen. Ngay trên bờ rào đặt sẵn những cái bao để sau khi phóng sinh cá thì người dân bỏ túi ni-lon vào đó nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường.
Tiễn ông Táo về trời
Đức Hùng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026