Thứ 4, 05/11/2025 06:41:23 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 06:54, 08/02/2016 GMT+7

Chắp cánh “Ước mơ ngày trở về”

Thứ 2, 08/02/2016 | 06:54:00 203 lượt xem

BP - Sự kiện “Ước mơ ngày trở về” do Bộ Công an phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức (vào trung tuần tháng 10-2015) tại Trại giam An Phước (Phú Giáo, Bình Dương) được đánh giá là chương trình nhân văn, khơi dậy ngọn lửa yêu thương trong mỗi con người. Xuyên suốt chương trình là những tiết mục, tiểu phẩm phản ánh nỗi niềm của người lầm lỗi, giúp họ tìm lại chính mình và quyết tâm “quay về nẻo thiện”.

Không riêng 300 phạm nhân tham gia sự kiện mà cả những vị khách mời của chương trình cũng không kìm được xúc động trước những mẩu chuyện sinh động về lòng nhân hậu được sân khấu hóa.

NƯỚC MẮT ĐÃ RƠI

Mở đầu chương trình, khi tiếng nhạc vang lên, dàn “diễn viên không chuyên” với nhiều tiết mục được dàn dựng công phu đã đem đến hội trường những tràng vỗ tay không ngớt. Nhìn những gương mặt thể hiện tài năng sáng ngời trên sân khấu, không ít người thầm tiếc cho những số phận lầm lỡ. Biên đạo múa Minh Hiền (Đồng Xoài) chia sẻ: “Trong quá trình tập luyện cho phạm nhân, tôi phát hiện nhiều người có năng khiếu âm nhạc, diễn xuất, múa. Tôi tiếc cho họ vì lầm đường lạc lối mà phải trả giá quá đắt”.

Giao lưu giữa người đang chấp hành án và người đã mãn hạn tù

Cảm giác tiếc nuối, xót xa, yêu thương là dòng chảy chủ đạo của chương trình. Cả hội trường ngỡ ngàng khi phạm nhân Trần Hạ Tiên kể trong nước mắt: “Em vào tù khi là sinh viên năm thứ 2 sau lần đầu tiên phạm tội. Vì hám lợi, em đã đồng ý vận chuyển hàng cấm cho người nước ngoài”. Cảm giác hụt hẫng vì mất tự do, bào mòn tình cảm gia đình, thầy cô, bạn bè đã chiếm toàn bộ tâm trí em những ngày đầu vào trại giam. Yêu thương quay về khi một lần vào thăm con, mẹ Tiên tự dằn vặt bản thân. “Lời xin lỗi của mẹ khiến em nhận ra mình sai, nỗi đau từ đó cũng nhân lên gấp bội. Tình cảm thiêng liêng đã tiếp thêm sức mạnh để em cố gắng chấp hành án tốt, hy vọng có ngày được tiếp tục thực hiện ước mơ dang dở” - Tiên nghẹn ngào.

Tiên khóc và rất nhiều phạm nhân nữ khác mắt cũng đỏ hoe, có người phải giấu mặt để lau nước mắt. Phạm nhân Phạm Thị Nhung (quê Bắc Giang) nức nở: “Em vào trại khi là học sinh. Suốt thời gian ở đây, em chưa một lần được gia đình vào thăm. Em chỉ mong ngày về gia đình và xã hội đón nhận, tạo điều kiện cho em làm lại từ đầu”. Bà Lương Thị Dịu, nguyên Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: “Chương trình rất xúc động, mỗi tiết mục đều mang ý nghĩa nhân văn. Vở kịch “Quay về nẻo thiện” đã đem “chất liệu thật” của cuộc sống phạm nhân lên sân khấu với tính giáo dục cao”.

CẦN LẮM SỰ BAO DUNG

Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng Cục cảnh sát cho biết: “Cảm hóa, giáo dục người phạm tội, mãn hạn tù tái hòa nhập cộng đồng là việc làm không chỉ của mỗi ngành, mỗi cấp mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Song thực tế, hiệu quả có bền vững hay không chủ yếu dựa vào chính bản thân những người đã từng có quá khứ lầm lỗi. Do đó, chúng ta cần khơi gợi trong họ sự tự tin, tự trọng và thể hiện lòng bao dung, tình yêu thương của cộng đồng dành cho những người biết trân trọng giá trị tốt đẹp của cuộc sống”. Tâm tư của Trung tướng Vĩnh cũng thể hiện rõ trong bài phát biểu trước phạm nhân: “Phía trước là biển cả, đằng sau là đất liền, lũy tre, những vòng tay yêu thương... Tại sao không đứng dậy để gột rửa bản thân bởi gia đình, con cái, họ hàng và cả cộng đồng đang cần các bạn!”.

Đồng hành với người lầm lỡ quay về nẻo thiện, bà Nguyễn Thị Ngọc Yến, Trưởng ban công tác phía Nam, Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho biết: “Hiện nay, Trung ương Hội có trường dạy nghề tại Quận 9, TP. Hồ Chí Minh. Trường đang liên kết, phối hợp với các tỉnh, thành phía Nam dạy nghề cho phụ nữ. Vì vậy, chị em mãn hạn tù về địa phương hãy mạnh dạn đăng ký học nghề để sớm ổn định cuộc sống”.

Năm 2014, thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/TW về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”, hội phụ nữ cơ sở trong tỉnh đã tham gia giải quyết 518 vụ việc tranh chấp đất đai, hôn nhân và gia đình, dân sự; phối hợp các ngành chức năng giáo dục cộng đồng 89 thanh, thiếu niên hư hỏng; theo dõi 20 đối tượng hưởng án treo, 24 đối tượng mãn hạn tù; xử lý 2 vụ liên quan tội phạm mua bán người...

Chia sẻ về cuộc sống sau khi chấp hành án, chị Phạm Thị Trúc ở ấp 1, xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo (Bình Dương) và chị Lý Thị Hằng ở ấp Phước Tân, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú phấn khởi cho rằng, nhờ được hoàn thiện nhân cách, trình độ văn hóa trong thời gian ở trại, cùng sự bao dung của gia đình nên “nẻo về” của họ luôn rộng mở. Chị Trúc, chị Hằng đang có cuộc sống ổn định nhờ công việc buôn bán và ấp ủ nhiều dự định đóng góp cho xã hội. Trong phần giao lưu, bà Nguyễn Thị Kỳ, Chủ tịch Hội LHPN xã Minh Long, huyện Chơn Thành cho biết: “Trong 5 năm qua, xã Minh Long đã tiếp nhận 18 người mãn hạn tù, trong đó có 5 phụ nữ. Hội phân công thành viên ban chấp hành gần gũi, theo dõi và hỗ trợ chị em tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống. Cụ thể đã giúp vốn sản xuất cho 1 chị, giới thiệu việc làm cho 2 chị và thăm hỏi, động viên tinh thần các chị còn lại. Có 1 trường hợp trong thời gian thụ án, Hội LHPN vận động công đoàn xã cho con của phạm nhân thuê đất để buôn bán, nuôi 3 em ăn học. Sau khi hòa nhập cộng đồng, chị này được hỗ trợ xin việc và vay vốn phát triển kinh tế.

Không chỉ rơi nước mắt, chương trình còn mang lại sự phấn khởi, niềm tin cho nhiều phạm nhân. Khổng Tử có câu “Nhân chi sơ, tính bản thiện”, ý nói phần thiện luôn hiện diện trong mỗi người. Và việc khơi dậy, nuôi dưỡng mầm thiện cho người lầm lỡ là hoạt động nhân văn, không chỉ giáo dục hoàn thiện nhân cách phạm nhân mà còn góp phần xây dựng xã hội bác ái. Một mùa xuân sắp đến và “xuân” gõ cửa những người luôn biết làm cho tâm hồn nở hoa.

Phương Dung

  • Từ khóa
53466

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?