Thứ 3, 25/11/2025 15:46:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:53, 29/01/2016 GMT+7

Xuân đến sớm với kiều bào Campuchia ở Phước Minh

Thứ 6, 29/01/2016 | 14:53:00 140 lượt xem
BP - Trên địa bàn tỉnh Bình Phước hiện có hơn 200 hộ Việt kiều Campuchia hồi hương với gần 380 người. Số hộ này chủ yếu sống bằng nghề làm thuê hoặc chài lưới, nuôi cá ở khu vực lòng hồ thủy điện và dòng sông trên địa bàn thị xã Bình Long và các huyện Hớn Quản, Lộc Ninh, Bù Gia Mập.

Bến Đỉa - một trong những khu vực thượng du lòng hồ thủy điện Cần Đơn thuộc địa phận xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập, có 52 hộ Việt kiều Campuchia sinh sống. 226 người sống quần cư trên diện tích mặt nước gần bờ khoảng 4 ha. Cuộc sống của họ rất bấp bênh. Hằng ngày, người dân đi đánh cá, giăng câu, thả lưới trên lòng hồ thủy điện Cần Đơn. Thu nhập của họ hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn lợi thủy sản dưới lòng hồ. Số ít hộ có điều kiện nuôi cá theo hình thức thả bè, còn lại sống lay lắt với việc làm thuê, nhận hạt điều về gia công.

Bà Lâm Thị Hà, một trong những hộ khó khăn nhất ở Bến Đỉa nhận quà tết Bính Thân

Biết được hoàn cảnh khó khăn của người dân nơi đây, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty TNHH thương mại Hải Minh (Đồng Nai) và một số đơn vị tài trợ khác đã tổ chức chương trình “Sát cánh cùng gia đình Việt”, trao tận tay 200 phần quà, mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng. Phần quà gồm tiền mặt, đường, bột ngọt, nước mắm, mì gói, gạo, bánh kẹo và quần áo cũ với tổng kinh phí 100 triệu đồng.

Bà Lâm Thị Hà, một trong những hộ khó khăn nhất tại Bến Đỉa vừa khệ nệ ôm giỏ quà vừa vui mừng nói: “Năm nay, mấy cô, chú lại cho bà con quà tết. Có gạo, thực phẩm, tiền, coi như tết đến sớm với bà con tui rồi”.

Phần lớn các gia đình được nhận quà đều có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều hộ hiện đang mưu sinh trên bè ở xóm chài thuộc các thôn Bình Tiến 1, Bình Giai và Bù Tam. Thu nhập bấp bênh, họ ít có điều kiện để đón tết cổ truyền đầy đủ, sung túc. Bởi vậy, nhận được những phần quà, tấm lòng nhân ái của cộng đồng, các hộ rất xúc động. Bà Lê Thị Dân, thôn Bình Tiến 1, xã Phước Minh chia sẻ: “Nói thiệt với mấy chú, tui già rồi, đâu có làm lụng gì được. Ai kêu việc gì vừa sức thì làm, không thì bóc vỏ lụa hạt điều kiếm cơm. Giấc này, điều hết rồi nên mấy hổm đâu có làm gì ra tiền. Có phần quà tết, tui vui quá sá mấy chú ơi”.

Ông Hồ Đình Hiệu, Chủ tịch UBND xã Phước Minh cho biết: Số hộ nghèo ở xã khá cao và hầu hết rơi vào nhóm hộ kiều bào Campuchia hồi hương. Xã cũng rất lúng túng trong việc thực thi các chính sách dành cho hộ nghèo. Trong phạm vi quyền hạn của mình, chính quyền xã ưu tiên chứng nhận hộ nghèo cho họ, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người già, cơ nhỡ. Song những nỗ lực này đều vô nghĩa bởi khi có bệnh đau, họ không được giải quyết chế độ vì không có căn cứ để cơ sở y tế thanh toán với bảo hiểm, vậy là nghèo vẫn hoàn nghèo. Xã đã cố gắng đùm bọc đồng bào nhưng cái mà họ cần là quốc tịch, giấy tờ tùy thân, việc làm lại vượt quá thẩm quyền của xã.

Với những người thực hiện chương trình tài trợ, được tận tay trao phần quà xuân đầy ý nghĩa cho đồng bào cũng khiến họ ấm lòng hơn. Còn với kiều bào, xuân năm nay đã đến thật gần.

Hưng Cát

  • Từ khóa
53456

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?