BP - Thôn 10, xã Đức Liễu (Bù Đăng) hiện có 166 hộ với 600 người, nhưng vẫn còn khoảng 50 hộ hai bên đường đất đỏ chạy dọc thôn, từ ngã ba Ba Bảy đến giáp lòng hồ thủy điện Thác Mơ chưa có điện sử dụng. Ông Sú Vầy Cảnh ở tổ 4, thôn 10 cho hay: “Năm 1994, gia đình tôi chuyển từ Đồng Nai về đây sinh sống và mua 4 ha đất trồng cà phê. Để bảo đảm nước tưới cho cây, vợ chồng tôi phải sử dụng máy phát điện nên chi phí đầu tư sản xuất cao và rất bất tiện. Nhất là vào mùa khô, cây cà phê cần nhiều nước, muốn tưới phải thuê, vận chuyển máy móc rất vất vả, chưa nói đến tiền dầu. Vì vậy, sau nhiều năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, kinh tế gia đình tôi cũng không khá lên được”.
“Vừa qua, tôi phát hiện mình bị bệnh tim, không làm được việc nặng, vợ không kham nổi nên gia đình đã bán hết rẫy. Hiện vợ tôi phải mua thực phẩm ngoài chợ rồi rong ruổi về các khu dân cư xa trung tâm bán cho người dân để lo cho gia đình. Cũng vì không có điện mà mấy năm gần đây đã có hàng chục hộ bán đất chuyển đi nơi khác sinh sống. Những hộ có diện tích lớn chủ yếu trồng cao su và đa số là người có kinh tế khá, giàu ở nơi khác về mua. Họ chỉ vào rẫy khi thu hoạch hay chăm sóc vườn cây, vì vậy có nhiều ngôi nhà đóng cửa quanh năm, lại không được tu sửa nên xuống cấp nhanh, gây lãng phí!” - ông Cảnh nói.
Không có điện sử dụng, người dân chỉ vào rẫy khi đến mùa thu hoạch nên ở thôn 10 có nhiều ngôi nhà bị bỏ hoang (Ảnh một ngôi nhà bỏ hoang ở thôn 10)
Đứng trước căn nhà cấp 4 có nhiều vết nứt nằm ở đầu vườn cao su rộng 5 ha, xung quanh cỏ mọc um tùm, ông Đinh Tiến Thành ở thôn 3, xã Đức Liễu cho biết: “Mặc dù ở cùng xã nhưng từ nhà đến rẫy cách nhau khá xa. Để cạo mủ, chăm sóc vườn cây, hằng ngày tôi phải đi - về gần 20km nên cũng có ý định chuyển về đây ở để thuận tiện phát triển sản xuất. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh con cái phải học tập bằng đèn dầu và sinh hoạt gia đình bị xáo trộn nên lại thôi”.
Ông Đặng Đình Đại, Trưởng thôn 10 chia sẻ: Không có điện, sinh hoạt và sản xuất của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Tội nhất là các cháu nhỏ phải học bài dưới ánh đèn dầu leo lét khi thời tiết nóng nực. Chúng tôi đã nhiều lần đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét và kiến nghị trong những buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Tuy nhiên, câu trả lời vẫn chỉ là ngành điện hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, sau khi khảo sát, thấy không hiệu quả nên không đầu tư.
Trao đổi về vấn đề này, ông Dương Văn Thường, Phó chủ tịch UBND xã Đức Liễu cho biết: UBND xã đã nhiều lần kiến nghị với ngành điện nhưng sau khi hạch toán thấy không khả thi nên chưa đầu tư. Thực tế muốn thi công đường điện dài khoảng 5km, ngành điện phải đầu tư khoảng 3 tỷ đồng, trong khi lượng điện tiêu thụ không bao nhiêu (khoảng 50 hộ dân sử dụng) và tỷ lệ thất thoát cao, dẫn đến khó thu hồi vốn. Khó khăn nữa là Bù Đăng có một số huyện được hưởng chính sách Nam Tây Nguyên nhưng Đức Liễu không thuộc diện được hưởng. Đối với chương trình nông thôn mới, xã cũng đã đề cập nhưng vốn đầu tư có hạn, trong khi xã còn rất nhiều vấn đề khác cần thực hiện trước nên việc bố trí vốn lớn để thi công đường điện sẽ gây rất nhiều khó khăn. Vì thế người dân vẫn phải chờ!
“Phần lớn người dân ở đây đời sống còn nhiều khó khăn, nếu vận động đóng góp theo phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm cũng chẳng được bao nhiêu. Trước những khó khăn đó, chỉ mong các cấp, ngành trong tỉnh xem xét có cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân thôn 10 sớm có điện sử dụng để cải thiện đời sống và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn” - ông Đặng Đình Đại nói.
Như Thảo

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026