BP - Hằng ngày, rất nhiều người đi ngang qua con đường có “ngôi nhà” được xếp bằng rất nhiều bao ni-lon và đồ phế thải nhưng có lẽ không ai nghĩ đó lại là “nhà ở” của một cặp vợ chồng. Vì nhìn xa hay gần, nó chẳng khác nào một đống rác. Một ngày, tận mắt nhìn thấy anh Nguyễn Tấn Tiến, 36 tuổi, quê ở tỉnh Quảng Ngãi và chị Phan Thị Nga, 38 tuổi, quê ở tỉnh Thừa Thiên - Huế, vợ nấu cơm, chồng rửa rau trong “ngôi nhà” ấy, tôi mới tin đó là sự thật. Nhưng một sự thật nữa ở trong “ngôi nhà” ấy đã khiến tôi không chỉ cảm động mà còn cảm phục họ.
Anh Nguyễn Tấn Tiến bên “căn nhà” của mình
Gọi là nhà vì ngoài thời gian lượm ve chai ở chợ Đồng Xoài thì mọi sinh hoạt của anh chị đều diễn ra ở đây. Căn nhà được dựng bên lề đường, tựa lưng vào bức tường bao của một mảnh đất bỏ hoang ở tổ 2, khu phố Phú Tân, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài. Trong nhà vừa đủ kê một chiếc giường tre và vài đồ dùng sinh hoạt, tài sản giá trị nhất là hai con chó. Anh Tiến cho biết đã sống ở Bình Phước được 6 năm, lúc đầu sống bằng nghề phụ hồ nhưng bị chủ thầu nợ tiền công nên chuyển sang lượm ve chai ở chợ Đồng Xoài. Trước đó, vợ chồng anh được hàng xóm cho mượn nhà ở, sau họ đòi lại để cho thuê. Anh dựng nhà này sống được gần một năm nay. Mặc dù sống trong ngôi nhà “ổ chuột” nhưng chủ nhân của nó lại tỏ ra vui vẻ và khá hài lòng. Bởi như vậy, họ sẽ không mất một khoản thuê phòng trọ, đồng nghĩa với việc tiết kiệm được tiền gửi về quê nuôi hai con ăn học. Với vợ chồng anh, khổ cực nào cũng chịu đựng được, chỉ cốt chăm chỉ làm việc, sống lương thiện và lo được cho con ăn học, là hạnh phúc rồi!
Thành Nam

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026