Bà Hiền chăm chút cho vườn lan rừng
Ngày nào cũng vậy, tầm 4-5 giờ sáng, vợ chồng ông Danh Sa Rưnh - bà Lý Thị Hiền lại cầm chiếc kéo đi khắp vườn lan rộng chưa đầy 1 sào của gia đình để cắt tỉa. Lan rừng lúc này đã có chậu nở sớm, mùi hương đặc trưng tràn ngập không gian sớm mai. Đến chậu ngọc điểm, bà dừng lại, ngắm nghía rồi cẩn thận cắt chiếc lá đã có dấu hiệu vàng úa.
Có hàng trăm chậu lan rừng nhưng chậu nào cũng được bà Hiền thăm kỹ lưỡng, cắt tỉa lá sâu, héo. Điều này dường như đã trở thành thói quen không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của ông bà. “Giờ tuổi cao, không làm được việc nặng, mỗi sáng chúng tôi chăm sóc hoa giúp tinh thần thư thả, thoải mái hơn” - vừa tưới lan bà Hiền vừa hồ hởi khoe.
Yêu thích hoa nhưng ông bà cũng không thể nghĩ rằng mình lại có niềm đam mê với lan rừng đến vậy, bởi loài hoa này bén duyên với họ hết sức tình cờ. “Lúc còn trẻ khi đi chợ, tôi thấy người ta bày bán lan, vì màu sắc đẹp nên tôi rất ưng. Tôi tính mua về trồng nhưng ông ấy lại cản vì không biết chơi hoa” - bà Hiền chia sẻ. Dù bị ngăn nhưng bà vẫn mua lan về trồng và dành thời gian chăm sóc mỗi ngày.
Đam mê của vợ dần lan tỏa sang ông Danh Sa Rưnh và thậm chí ông còn đam mê hơn cả bà. Nhìn cách chăm chút mới thấy được tâm huyết ông dành cho lan rừng. Cả ngày ở ngoài vườn lan, đêm đến ông cũng dựng một cái chòi bên cạnh để ngủ. Ông cho biết: Lan rừng mỗi năm chỉ nở 1 lần và màu sắc không được như lan Thái nhưng lại có mùi thơm vượt trội. Vì vậy, chỉ người biết chơi mới có thể kiên trì chăm sóc, chờ đợi và thưởng thức hoa nở.
Không có vốn để chơi nên ông bà trích tiền đi chợ mỗi ngày để tiết kiệm mua lan, cứ như vậy mà nhân lên. Hơn 20 năm gắn bó với lan rừng, từ vài cây giống ban đầu, đến nay, bằng nhiều hình thức sưu tầm và nhân giống, gia đình bà đã có đến hàng trăm chậu lan rừng với nhiều giống quý hiếm như: ngọc điểm, giả hạc, thủy tiên, long tu. Thậm chí có loại, ông phải cất công sang tận Campuchia tìm mua. Ông kể: Khi đã đam mê thì luôn muốn được sở hữu nhiều loại lan dù phải đi xa, tôi cũng vui. Vì thế, vườn lan nhà tôi lúc nào cũng đủ sắc màu rực rỡ.
Để thỏa mãn đam mê, ông tự tìm tòi, học hỏi cách chăm sóc từng loại lan rừng rồi bắt đầu ghép giống để phát triển vườn lan trên phần đất của gia đình. Lan sau khi mua về được ông tỉ mỉ tách từng cây rồi ghép vào gốc cây vú sữa cho đến lúc bỏ vào chậu. Quá trình này đòi hỏi rất nhiều công đoạn, phải chăm chút từng rễ, chiếc lá để lan có thể sinh trưởng ổn định ở những giai đoạn sau. Ông Rưnh cho biết, lan rừng tuy không khó trồng nhưng lại cần sự am hiểu đối với từng loại để điều tiết phân, nước hợp lý. Mỗi ngày học hỏi thêm một chút nên dù là người đồng bào dân tộc thiểu số, không được học nhiều nhưng ông đã có thể tự hào mình như một chuyên gia lan rừng “chính hiệu” khi hiểu rõ tường tận kỹ thuật chăm sóc hoa và bảo tồn được những loại lan quý hiếm. “Tôi vừa làm vừa rút kinh nghiệm và luôn đặt câu hỏi tại sao nó lại như vậy để tìm ra câu trả lời. Có lúc tôi lấy 4-5 loại hoa treo cùng một chỗ để xem loại nào cần ánh sáng nhiều, loại nào không cần ánh sáng, từ từ mình mới học hỏi được” - ông Rưnh nói.
Giờ đây, ông bà cần mẫn chăm sóc những chậu lan rừng mỗi ngày, tìm niềm vui cho tuổi già. Với ông bà, hạnh phúc chỉ cần có vậy.
Hạ Băng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026