Thứ 3, 25/11/2025 18:00:57 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:43, 19/01/2016 GMT+7

LỜI CẢM TẠ

Thứ 3, 19/01/2016 | 08:43:00 91 lượt xem

Vợ, mẹ, bà của chúng tôi là bà Nguyễn Thị Lý, sinh năm 1958, do lâm bệnh nặng đã từ trần hồi 0 giờ ngày 15-1-2016 (nhằm ngày mồng Sáu tháng Chạp năm Ất Mùi); an táng vào ngày 18-1-2016 (nhằm ngày mồng Chín tháng Chạp năm Ất Mùi), hưởng dương 58 tuổi.

Thay mặt gia đình, chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước; Vụ công tác phía Nam - Ban Nội chính Trung ương; các cơ quan, ban, ngành; các huyện, thị xã; các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh; bà con láng giềng, họ hàng, bạn bè thân hữu gần xa đã đến viếng, chia buồn và tiễn đưa vợ, mẹ, bà của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Hoa viên Bình Dương.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, xin quý vị niệm tình tha thứ.

Ông Nguyễn Minh Được và tang gia đồng cảm tạ

 

  • Từ khóa
53361

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?