Thứ 3, 25/11/2025 20:01:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:53, 13/01/2016 GMT+7

Phép vua thua... “người lì”

Thứ 4, 13/01/2016 | 14:53:00 101 lượt xem
BP - Nói thì hơi quá nhưng phải dùng từ ngữ như thế mới diễn tả được độ chính xác tình trạng dạy thêm và học thêm hiện nay. Năm nào cũng vậy, trước khi bước vào năm học mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo hô hào nhiều chủ trương hay khẩu hiệu mới như nói không với bệnh thành tích, hai không... Ở tỉnh thì các chỉ thị, biện pháp, chủ trương... cấm dạy thêm và học thêm nhưng cuối cùng vẫn thua “người lì”.

Có thể nói, tình trạng dạy thêm và học thêm tại gia đình chưa bao giờ rầm rộ như hiện nay, dù ngành giáo dục đã hô hào nhiều khẩu hiệu, đưa ra lắm biện pháp ngăn cấm nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Người dạy thì lấy cớ vì thu nhập thấp, vì yêu nghề, thương học sinh học yếu... Phụ huynh thì sợ con mình thua em kém bạn, không được cô thầy yêu mến lúc ở lớp nên phải “cắn răng” cho con đi học. Học thêm, dạy thêm đã gây ra nhiều câu chuyện đáng buồn giữa người dạy và người không chịu đi học. Tình nghĩa thầy trò được trả giá qua từng đồng tiền dạy thêm. Trò đánh giá thầy, cô qua chất lượng của giờ học thêm... Người dạy thêm đã tăng thêm nguồn thu nhập nhưng có tăng thêm được kiến thức cho học sinh hay không thì chỉ có người học mới biết. Còn người dạy thêm chỉ cần biết mình mở lớp có bao nhiêu người học trong một tháng. Nhiều giáo viên nói về việc đưa tay lấy tiền dạy thêm từ học sinh ban đầu cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng do quá nhiều đồng nghiệp dạy và khi đã dạy thêm thì họ có đủ từ nhà cửa, đất đai, xe cộ... nên đành tặc lưỡi, có người cho đồng lương giáo viên quá thấp không đủ sống nên phải dạy thêm. Một lý do cũ rích, thiếu thuyết phục bởi đã là viên chức nhà nước thì hệ số lương giống nhau, trong khi đó ai cũng sống được bằng lương còn mình lại không? Những giáo viên ở xã Đăng Hà (Bù Đăng), xã Bù Gia Mập (Bù Gia Mập)... có ai dạy thêm để tăng thêm thu nhập và cũng chưa ai phải bỏ nghề dạy học vì đồng lương thiếu hụt.

Thị xã Đồng Xoài là nơi phong trào dạy thêm và học thêm “phát triển mạnh” nhất tỉnh từ khối tiểu học đến trung học phổ thông bởi do đời sống của người dân khá hơn các vùng khác nên giáo viên cũng nhờ đó có cơ hội kiếm thêm thu nhập. Không ít giáo viên ở Đồng Xoài phụ trách đoàn thể, đội... cũng cố gắng dạy thêm dăm ba trẻ để cải thiện cuộc sống. Điều lạ là khi ngành chức năng đi kiểm tra thì không phát hiện việc dạy thêm, học thêm. Và cũng vì không phát hiện được việc học thêm, dạy thêm nên ngành giáo dục tỉnh tự hào trong 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng không có trường hợp nào vi phạm luật!? Chỉ thương cho các thầy, cô giáo ở vùng sâu, xa, nơi người dân đang phải chạy ăn từng bữa thì lấy đâu ra tiền cho con đi học thêm. Đây là sự bất công trong ngành giáo dục. Trước đây, ngành giáo dục cũng đã thực hiện thuyên chuyển nhưng mới chỉ dừng lại ở nội bộ huyện, nay cần phải mở rộng toàn tỉnh. Tức giáo viên công tác tại các xã Đăng Hà, Phước Sơn (Bù Đăng)... thì về Đồng Xoài, người ở Đồng Xoài thì về vùng sâu, xa ở các huyện Bù Đốp, Bù Gia Mập... theo lượt tua quay tròn.

Nếu không thực hiện được điều này thì ngành giáo dục nên xem và đưa việc tổ chức dạy thêm, học thêm vào danh mục tham nhũng cần xử lý thì may ra mới hết tình trạng học thêm, dạy thêm.                  

Nội chính

  • Từ khóa
53312

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?