Thứ 3, 25/11/2025 23:17:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:33, 07/01/2016 GMT+7

Khi cha mẹ “đứt gánh”

Thứ 5, 07/01/2016 | 13:33:00 109 lượt xem
BP - Khi cha mẹ “đứt gánh giữa đường”, đa số trẻ đều về sống với ông bà ngoại. Ba anh em Vũ Hoàng Ân (2001), Vũ Hoàng Thi (2002) và Vũ Nguyễn Xuân Hoàng (2005) ở khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình (Đồng Xoài) và cô em gái 3 tuổi cùng cha khác mẹ cũng không ngoại lệ. Thiếu thốn tình cha nhưng may mắn có bà ngoại chăm sóc nên những đứa trẻ đều được đến trường. Tuy nhiên, cuộc sống với bộn bề khó khăn lại thiếu trụ cột khiến tương lai của chúng mờ mịt.

CHA BỎ RƠI VÌ MẸ... “KHÔNG BIẾT ĐẺ”

Chị Vũ Thị Yến Dung (1978) làm nghề thợ may và lên xe hoa khi vừa tròn 22 tuổi. Người Dung chọn làm chồng hơn chị hai tuổi, làm nghề lái xe. Chỉ 1 năm sau ngày cưới, chị sinh một bé trai kháu khỉnh là Vũ Hoàng Ân. Năm sau cậu con trai thứ hai tên Thi chào đời.

Tuy sinh nở liên tục nhưng được sự đỡ đần của bà ngoại và hai vợ chồng đều có công việc ổn định nên cuộc sống vẫn ổn. Biến cố xảy ra khi chị Dung mang thai đứa con thứ ba năm 2005. Biết vợ mang thai vẫn là con trai, chồng chị liền bỏ nhà đi. Cháu Vũ Nguyễn Xuân Hoàng thiệt thòi hơn hai anh vì thiếu hơi cha khi còn nằm trong bụng mẹ.

Tình cảm ấm áp của bà ngoại giúp những đứa trẻ thêm nghị lực vượt qua khó khăn để học tập, trưởng thành

Một nách hai con nhỏ lại mang thai sắp tới ngày sinh nở, chị Dung đành phải về sống nhờ nhà ngoại. Bà Trần Thị Phương Lan - mẹ chị Dung kể: “Chồng mất từ khi tôi chưa tới 40 tuổi. Ở vậy nuôi con đến giờ nên khi Dung lấy chồng khỏe mạnh, có nghề ổn định tôi cũng mừng. Vậy mà vì vợ không sinh được con gái mà con rể tôi bỏ đi... Từ đó, nó vẫn chưa một lần quay lại thăm con”.

Năm 2011, chị Dung kết hôn với một người ở Gò Công Đông (Tiền Giang) và sinh được một bé gái dễ thương. Nhưng một lần nữa, hạnh phúc lại quay lưng với chị khi người chồng thứ hai cũng dứt áo ra đi.

GÁNH NẶNG TUỔI THƠ

Người chồng sau của chị không thể yêu thương những đứa con riêng của vợ. Vì vậy, những đứa trẻ mới 9, 10 tuổi thường xuyên bị cha dượng hắt hủi, đánh đập vô cớ. Chị Dung xót con quay ra cự cãi với chồng và cũng bị chồng đánh. Đời sống hôn nhân cứ lặp đi lặp lại những cảnh buồn vì “con ông, con tôi, con chúng ta...” ngày càng nặng nề mà không thể dung hòa.

Khi con gái mới được 3 tháng tuổi, cha đã rời xa. Giờ bé của chị đã hơn 3 tuổi nhưng chồng sau vẫn chưa trở lại nhìn mặt con, dù chỉ một lần.

Gia cảnh của bà Lan càng thê thảm khi cách đây 5 năm, con trai bà (em trai chị Dung) bị tai biến phải về ở cùng để mẹ tiện chăm sóc. 7 miệng ăn chỉ trông chờ vào đồng lương công nhân của chị nên cuộc sống khốn khổ đủ bề. Bà Lan thì tất bật hết chăm con lại đưa đón cháu đi học và lo cơm nước tối mặt cả ngày. Hiện con trai bà Lan đã tự ngồi xe lăn đi bán vé số để phụ mẹ phần nào.

Hoàn cảnh không may mắn nên 4 anh em Ân không chỉ thiếu hơi ấm người cha mà đời sống vật chất cũng không thể đầy đủ như bạn bè cùng trang lứa. Hiểu được điều đó, Ban liên lạc “Lớp học tình thương” ở phường Tân Phú (Đồng Xoài) đã tạo điều kiện cho các em học miễn phí vào các buổi tối. Được củng cố kiến thức và theo kịp chúng bạn, các em rất vui. Ân chia sẻ: “Cháu sẽ cố gắng học thật giỏi, sau này kiếm việc làm để nuôi bà và mẹ”. Với nhiều người, đó là chuyện bình thường nhưng với những đứa trẻ bị bỏ rơi, sống khốn khó như 4 anh em Ân nếu muốn thực hiện được ước nguyện của mình thì cần sự nỗ lực không mệt mỏi của các em và tấm lòng của người mẹ, người bà đã dành cả cuộc đời chăm lo cho các em.

An Nhiên

  • Từ khóa
53246

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?