Ở sân chơi cuối đời, nhiều tấm gương NCT mẫu mực không thụ động đợi con cháu phụng dưỡng mà vẫn hăng say lao động, tự phục vụ bản thân và làm chỗ dựa cho thế hệ trẻ.
XÂY DỰNG HÌNH TƯỢNG MẪU MỰC
Không miệt mài như ngày xưa nhưng đến nay, vợ chồng ông Vũ Văn Thị (SN 1955) ở thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa (Bù Gia Mập) vẫn giữ thói quen lao động mỗi ngày. Ông Thị cho biết: “Ngày trước, tôi làm 10 thì giờ chỉ còn 5, khỏe thì làm nhiều, mệt làm ít. Chân tay nhàn hơn nhưng trí óc vẫn tính toán, sắp xếp việc vườn rẫy, gia đình cho chu đáo, hiệu quả”.
Lãnh đạo Hội NCT huyện Bù Gia Mập thăm hỏi, động viên bà Điểu Thị Cha Ren
Gia đình ông Thị có 7 ha cao su đang thu hoạch. Nhờ có kinh nghiệm quản lý nên hiện chỉ thuê 3 công cạo. Buổi sáng, ông Thị chở mủ đi bán, sau đó về dọn vườn và chăm sóc cây. Vui thú điền viên, vợ chồng ông hiện vẫn thích ở căn nhà gỗ trong rẫy, chứ chưa dọn về căn nhà bề thế ngay giữa trung tâm xã. Tự hào vì các con đã thành đạt nhưng ông Thị vẫn không quên ngày tháng khó khăn đã trải qua. Với các thành viên trong gia đình, ông Thị chính là người “chỉ đường” để ai cũng đi đến đích của mình. Anh Vũ Văn Việt, con trai ông Thị kể: “Lúc nhỏ, mỗi lần đến trường tôi phải đi bộ rất xa. Thấy nhà nghèo, bố mẹ vất vả nên tôi xin nghỉ học. Nghe tôi trình bày, bố không mắng câu nào mà từ tốn nói để bố rèn cho cái cuốc, rồi đi làm rẫy. Câu nói ấy đã làm tôi sực tỉnh, cố gắng theo đuổi việc học đến cùng để lấy được tấm bằng đại học”.
Nhờ định hướng của cha mẹ nên 2 con gái của ông Thị cũng không vì hoàn cảnh khó khăn mà làm gián đoạn việc học. Chị Vũ Thị Huyền - con gái đầu của ông Thị, hiện là Hiệu trưởng Trường THCS Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa chia sẻ: “Tôi thi đậu đại học ở TP. Hồ Chí Minh nhưng sợ chi phí cao nên chỉ học cao đẳng. Sau khi có việc làm ổn định, bố mẹ lại động viên chị em tôi tiếp tục học liên thông lên đại học. Sự thành công của chúng tôi đều in đậm công ơn bố mẹ”.
Không chỉ nuôi dạy các con nên người, ông Thị còn là tấm gương sản - xuất kinh doanh giỏi và hiện là Chi hội trưởng NCT thôn Tân Lập. Ông Ngô Xuân Kết, Phó chủ tịch Hội NCT huyện Bù Gia Mập cho rằng, ông Thị là Chi hội trưởng nhiệt tình, trách nhiệm với chi hội và hội viên.
ĐÓNG GÓP CHO CỘNG ĐỒNG
Không chỉ xây dựng gia đình no ấm, nuôi dạy các con trưởng thành, Hội NCT huyện Bù Gia Mập nhiều năm qua được Tỉnh hội đánh giá cao trong thực hiện các phong trào giữ gìn an ninh biên giới, xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ hội viên khó khăn, nhất là người dân tộc thiểu số. Ông Chu Văn Sèn, Chủ tịch Hội NCT xã Đắk Ơ cho biết: “11 chi hội ấp đều có hội viên khó khăn, nhiều nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Do đồng bào mang nặng phong tục nên khó thoát nghèo. Có những hoàn cảnh rất đáng thương, muốn giúp nhưng chỉ giúp “ngặt”, chứ không thể giúp nghèo. Một số người chỉ thích vào rừng kiếm “đặc sản” ăn qua ngày, không chịu tìm kiếm, gắn bó với công việc ổn định để phát triển kinh tế”.
| Năm 2015, Hội NCT huyện Bù Gia Mập kết nạp 342 hội viên, nâng tổng số lên 3.627 hội viên/4.051 NCT (chiếm 90%); trong đó có 683 người hưởng chính sách bảo trợ xã hội. Trong năm, hội đã phối hợp tổ chức khám mắt, bệnh thông thường và cấp thuốc miễn phí cho trên 800 hội viên; xóa 8 căn nhà tạm cho hội viên NCT nghèo, neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn. Toàn huyện có 125 hội viên làm kinh tế giỏi, 10 hội viên là chủ trang trại; 27 câu lạc bộ thể dục - thể thao, văn nghệ với 497 hội viên tham gia. |
Bà Điểu Thị Cha Ren năm nay đã 70 tuổi, hằng ngày vẫn đi làm thuê để kiếm sống. Ông Điểu KRiêu, cháu bà Cha Ren cho biết: “Dì tôi sinh 5 lần nhưng chỉ có 1 người sống, tuy nhiên em tôi cũng không bình thường, chẳng thể chăm sóc mẹ lúc tuổi già. Chồng dì chết đã lâu nên không còn ai nương tựa”. Bà Cha Ren không thể giao tiếp bằng tiếng Kinh, cùng với tuổi cao, sức yếu nên lao động hạn chế, sống chủ yếu bằng tình thương của cộng đồng. Vì vậy, dù đã đi gần hết cuộc đời nhưng bà Cha Ren vẫn chưa có một ngôi nhà ở ổn định. Nhiều năm liền, bà phải tá túc trong túp lều tạm do người thân chắp vá. “3 năm nay, dì tôi mới được ngủ yên trong căn nhà do Hội NCT hỗ trợ. Tôi nghĩ, đó là niềm vui lớn nhất mà dì có được trong cuộc đời” - ông Điểu KRiêu nói.
Ông Ngô Xuân Kết cho biết thêm: “Ở các xã biên giới, hội vận động đồn biên phòng hỗ trợ thường xuyên hội viên NCT khó khăn, mỗi xã 2 hộ. Năm 2015, thực hiện Tháng hành động vì NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, toàn huyện đã giúp đỡ 44 cụ, trị giá mỗi phần quà từ 200- 600 ngàn đồng”.
Phương Dung

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026