BP - Khu chợ tạm chiều nay (29 tết) vẫn như bao phiên chợ khác. Những mặt hàng nơi đây vẫn không có gì thay đổi so với ngày thường. Không ai còn nhớ rõ cái chợ tạm này được ra đời vào ngày tháng năm nào. Chỉ biết một cách lơ mơ rằng, nó có từ khi Khu công nghiệp Chơn Thành thu hút bao chàng trai, cô gái từ khắp mọi miền đất nước về đây làm công nhân. Phần lớn trong số họ là những người xa nhà, độc thân. Cùng với nhịp sống hối hả của thanh niên công nhân, khu chợ tạm thuộc xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành được hình thành để phục vụ nhu cầu của công nhân trong các khu nhà trọ. Các mặt hàng bán chạy nhất tại đây chủ yếu là đậu hũ, cá, rau và trứng. Thức ăn nhanh cũng được bày bán khá nhiều để đáp ứng cho nhịp sống thời công nghiệp.
Đồng lương của những công nhân không có giờ tăng ca chỉ dao động trên dưới 3 triệu đồng. Tiền thuê nhà trọ, điện, nước, rồi bao chi phí không tên khác khiến lương công nhân bao giờ cũng hết trước ngày phát lương. Chính vì thế, dù hôm nay có là 29 hay 30 tết, thanh niên công nhân vẫn phải tìm đến khu chợ tạm này mua những món hàng đơn giản nhất để đảm bảo vòng quay cho sự sống 30 ngày mỗi tháng. Bà Hùng, chủ nhà trọ lâu năm ở xã Thành Tâm cũng rút ra được đôi điều trong quy luật của cuộc sống công nhân. Bà chặc lưỡi: “Nhịp sống và công việc của thanh niên hôm nay cũng thật cơ động. Nay làm công ty này, mai lại chuyển sang công ty khác để mong có đồng lương cao hơn. Và trong cách chuyển đổi, tìm kiếm công việc đã kéo theo nhiều điều bất trắc. Nhiều người may mắn tìm được công việc khác tốt hơn nhưng cũng không ít người chịu cảnh thất nghiệp”.
Ông Nguyễn Hoàng Anh, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân tỉnh tặng quà tết cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Khu công nghiệp Chơn Thành
Bữa cơm chiều cuối năm của gia đình công nhân Nguyễn Quang Vinh và Thị Hiệu không có gì thay đổi. Vẫn nồi cơm, dĩa cá và tô canh rau. Thằng bé lên ba tuổi ngồi ăn ngon lành vì hôm nay được ba mẹ bổ sung thêm nhiều thức ăn. Nó không biết rằng tết cổ truyền của dân tộc đang cận kề. Vẫn biết ai cũng có gia đình, tổ tiên, ai cũng mong được sum họp với gia đình trong ngày 30 tết. Thế nhưng, cuộc sống có muôn ngàn lý do để những người con xa xứ cứ đau đáu nhớ quê, nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ và nhớ cả những cây cỏ trước hiên nhà nhưng lại không về được. Không biết giờ này cha mẹ đang làm gì? Bác hai nhà bên cạnh lâu nay có khỏe không, còn hay mất? Rồi nhớ! Nhớ da diết. Những nỗi nhớ không hình hài, không trọng lượng nhưng khiến không ít người nước mắt cứ chảy dài.
Đã 6 năm rồi, cứ mỗi độ xuân về, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân tỉnh Bình Phước lại tổ chức những hoạt động văn hóa - văn nghệ cho thanh niên công nhân ăn tết xa quê. Đặc biệt, những trò chơi dân gian mang tính truyền thống của ngày tết Việt đã giúp họ vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà. Từ hái lộc, trang trí cành mai, cành đào cho đến phong tục lì xì trẻ em trong ngày tết đều được triển khai trong chương trình ăn tết cùng công nhân.
Theo lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân, mỗi năm có hơn 1.500 phần quà được cấp phát cho thanh niên công nhân trên địa bàn tỉnh trong dịp tết đến xuân về. Ngoài những phần quà thuộc ngân sách cấp, trung tâm còn vận động nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh để tìm kiếm thêm nguồn hỗ trợ cho những công nhân còn nhiều khó khăn phải ăn tết xa quê. Nhờ thế mà những bao lì xì, phần quà được trao tặng đêm 30 tết đã thoát khỏi giá trị vật chất để làm ấm lòng trẻ thơ và cả người lớn trong những ngày xuân.
Chương trình ăn tết cùng công nhân năm nay còn được ban tổ chức triển khai tuyên truyền Luật An toàn giao thông, Luật Hôn nhân - Gia đình thông qua hình thức hái hoa dân chủ. Những câu hỏi - trả lời đúng được bốc thăm trúng thưởng với mỗi phần thưởng trị giá dao động từ 50-200 ngàn đồng. Đặc biệt, trong những ngày 27, 28, 29 tết âm lịch năm nay, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân tỉnh sẽ tổ chức những mâm cơm cuối năm tại các khu nhà trọ để ăn tết cùng công nhân. Những trẻ thơ, công nhân xa quê có hoàn cảnh khó khăn không về tết cũng được nhận quà trong bữa cơm này. Một buổi chiều để lại cho những người con đón tết xa quê với bao tâm trạng.
Đông Kiểm

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026