>> Nữ sinh lớp 11 nhảy xuống hồ Phước Hòa tự tử trước mặt bạn trai
BP - Khoảng 9 giờ 50 phút ngày 27-12, Đặng Thị Thùy Trang, SN1999, ngụ xã Long Bình, huyện Phú Riềng, học sinh lớp 11B, Trường THPT Đồng Xoài, từ thành đập đã nhảy xuống hồ Phước Hòa, thuộc địa bàn ấp 4, xã An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương tự vẫn. Vĩnh viễn ra đi nhưng những gì để lại trong ba lô của Trang sẽ khiến nhiều bậc phụ huynh giật mình.
Ngồi trong trụ sở Công an xã An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, Trần Mạnh Minh Hiếu, SN1995, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, là bạn của nạn nhân Đặng Thị Thùy Trang, rưng rưng nước mắt hỏi thăm chúng tôi đã vớt được thi thể của Trang chưa. Rồi Hiếu cho biết: “Em quen Trang từ hồi cuối tháng 9 năm 2015. Trang là một cô gái kín đáo, ít tâm sự. Khoảng hơn 3 tuần nay do em đi làm xa tại Bù Gia Mập nên ít về gặp Trang. Em và Trang cũng không nhắn tin qua lại với nhau. Vào tối thứ bảy ngày 26-12-2015, Trang nhắn tin bảo em đến chỗ Trang trọ học và ở lại với Trang một đêm. Nhưng do đi làm về mệt nên em không đến và cũng không biết là Trang nhắn tin (tin nhắn này đến sáng 27 Hiếu mới biết). Đến khoảng 6 giờ sáng 27-12, Trang nhắn tin và bảo em đến trường học chở Trang đi đập Phước Hòa chơi. Khoảng 7 giờ 30 phút em chạy xe đến trường và đón Trang. Em và Trang chạy xe đến đập Phước Hòa chơi ở phía bên kia đập, thuộc địa bàn xã An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương”.
Sau khoảng 30 phút tìm kiếm, thi thể Trang được tìm thấy và đưa lên bờ để gia đình lo hậu sự
Hiếu kể tiếp: “Khi đến đập, em và Trang ngồi phía bên hông nhà bảo vệ đập nói chuyện thì thấy Trang bưng mặt khóc. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Trang đứng lên tháo sim, tháo pin điện thoại ra. Thấy lạ em hỏi Trang sao lại tháo sim điện thoại ra, ai gọi mà phải tháo thì Trang nói “Mẹ gọi, em không muốn nói chuyện với mẹ”. Rồi Trang đi qua đi lại trên thành đập, nhìn xuống hồ. Bất ngờ Trang leo lên lan can thành đập nhảy xuống hồ. Em vội đứng dậy lao tới để kéo nhưng không kịp. Em chạy đến căn nhà bảo vệ khác (khu vực này có 2 nhà bảo vệ) báo sự việc. Bảo vệ đập Phước Hòa đã nhanh chóng báo với Công an xã An Thái, huyện Phú Giáo biết sự việc.
Nhận được tin báo, Công an xã An Thái đến hiện trường lấy lời khai và bảo vệ Hiếu. Sau đó, Công an xã đã kiểm tra ba lô của nạn nhân và tìm thấy một số tập vở, giấy khen cùng 5 lá thư tuyệt mệnh của Trang gửi gia đình, đóng thành cuốn cẩn thận. Trong đó có hai bức thư Trang gửi cho cha mẹ, một bức gửi chị gái tên Dung và một bức gửi người bạn thân tên Hương Đan, với nội dung thể hiện sự buồn chán, thất vọng vì không đáp ứng được kỳ vọng của cha mẹ và chị.
Trong bức thư nạn nhân gửi cha mẹ có đoạn: “Năm nay con được học sinh trung bình, con phụ lòng bố mẹ rồi, tương lai sau này của con cũng không còn nữa, con xin lỗi, con xin lỗi bố mẹ. Không, không, con không thể chịu nổi nữa rồi. Con... mệt... con... nản... Từ trước đến giờ con luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh... rằng... bố mẹ tạo áp lực... con trách con rằng con không lo học hành để rồi bây giờ làm cho bố mẹ buồn như thế. Con trách con rằng, con không nghe lời bố mẹ, để rồi bây giờ cuộc đời tối tăm như thế. Tương lai con mù mịt, suy nghĩ con mù mịt, con đường con đi cũng mù mịt, mọi thứ xung quanh con mù mịt...Hết rồi, tất cả kết thúc rồi...”.
Trong một bức thư khác có đoạn: “Con luôn suy nghĩ rằng phải đậu trường công an hay y cho bố mẹ vui lòng, nhưng con thực sự rất mệt, con mệt lắm, con buông xuôi tất cả. Con không thể hoàn thành nó được...”.
Có mặt tại hiện trường, ông Đặng Minh Cường, cha nạn nhân cho biết: “Nhà có 3 anh chị em, Trang là con út trong gia đình. Hai người chị của Trang đều không học đến nơi đến chốn nên gia đình cũng kỳ vọng vào cháu. Ai ngờ nó lại dại dột mà ra nông nỗi này. Rồi ông khóc to kêu con “Trang ơi! Bố mẹ xin lỗi, bố mẹ biết lỗi rồi, hãy tha lỗi cho bố mẹ”. Mẹ và chị nạn nhân cũng gào thét thảm thiết “Mẹ xin lỗi con”, “Chị xin lỗi em” và giải thích không ai ép Trang phải cố sức học.
Khoảng 13 giờ cùng ngày, xác nạn nhân đã được tìm thấy ngay tại vị trí nạn nhân nhảy từ lan can thành đập Phước Hòa xuống lòng hồ. Sau khi làm các thủ tục pháp lý, xác nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.
Sự việc đau lòng là hồi chuông nhắc nhở các bậc phụ huynh, thậm chí cả nhà trường, không nên tạo áp lực trong học tập cho con em, học sinh, cũng như không nên đặt quá nhiều kỳ vọng khi lực học của con em mình chưa được như mong muốn.
Hoài Phương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026