VƯỢT QUA KỲ THỊ BẰNG KIẾN THỨC
Năm 2006, sức khỏe suy kiệt khá nhanh, bà P.T.T ở thôn 5, xã Đường 10 (Bù Đăng) đi khám bệnh. Phát hiện mình nhiễm H, xâu chuỗi các sự kiện trong cuộc đời, biết được nguyên nhân thì bà... chẳng còn ai để trách. Bà T kể: “Thấy sức khỏe tệ quá, tôi nói ước muốn cuối cùng là được chôn ở quê. Những ngày nằm chờ chết, tôi nghĩ đến các con mà nước mắt không ngừng tuôn. Thế là tôi bắt xe vào Nam, đến bệnh viện học cách “sống chung với H”. 2 năm điều trị đầu tiên, vì giấu mọi người để không ảnh hưởng đến các con, bà T phải đến TP. Hồ Chí Minh mua thuốc uống. Những năm sau đó, bà chuyển về tỉnh tiếp tục điều trị và được miễn phí hoàn toàn.
Bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân nhiễm H đang điều trị tại Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS
Dần dần tin bà T nhiễm H cũng tới tai mọi người trong xóm. “Người ta bắt đầu xì xầm khiến con trai tôi đang học lớp 8 phải nghỉ học. Tôi là chi hội trưởng phụ nữ, cộng tác viên dân số, y tế thôn bản được chị em yêu mến, nay mọi người e ngại, xa lánh. Thế nhưng nỗi buồn đó chẳng là gì so với việc con gái đến tuổi đi học không được nhận vào trường” - bà T chua xót nói. Thương con, bà T quyết tâm thay đổi nhận thức của mọi người về H. “Tôi đến tận nhà người loan tin nói lên suy nghĩ của mình, con đường và nguy cơ lây nhiễm. Tôi lấy bản thân làm chứng và nhờ “mưa dầm thấm lâu” nên đến nay cái nhìn của người dân về gia đình tôi đã thân thiện và cởi mở hơn” - bà T chia sẻ.
Hiện nay, hằng tháng bà T vẫn đều đặn đến Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh nhận thuốc. Hằng ngày, bà cùng con trai chăm sóc gần 4 ha vườn rẫy phát triển kinh tế gia đình. Con gái đã bước vào lớp 9, năm nào cũng đạt học sinh tiên tiến. Bà T vui mừng cho biết: “Năm ngoái, tôi được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân số. Mấy năm nay, tôi cùng Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường THCS Chu Văn An vận động xã hội hóa hơn 1.000m2 bê tông sân trường. Được mọi người tín nhiệm nên còn sức khỏe tôi sẽ cố gắng phục vụ công tác xã hội”.
Bác sĩ Bùi Văn Linh, Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS cho biết: “Qua những lần đến khám và nhận thuốc tại trung tâm, bà T được nhiều bệnh nhân yêu mến, chia sẻ về hoàn cảnh. Bà T luôn động viên bệnh nhân và người thân duy trì điều trị, sống lành mạnh, lạc quan. Hiện Bình Phước chưa xây dựng được nhóm tuyên truyền viên đồng đẳng, vì vậy, những người như bà T là cầu nối quan trọng giữa cơ quan quản lý với người nhiễm H”.
SỐNG CHUNG VỚI H
| Theo thống kê của Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS, đến 30-11-2015, toàn tỉnh có 2.626 trường hợp nhiễm H, 910 bệnh nhân AIDS, 253 người chết do AIDS. Trong năm 2015, toàn tỉnh xét nghiệm 10.535 trường hợp, phát hiện 93 người nhiễm H, 83 bệnh nhân AIDS, 28 người tử vong do AIDS. 3 huyện, thị xã có số người phát hiện dương tính cao là Đồng Xoài 27, Đồng Phú 15, Bù Gia Mập 13. So với năm 2014 tử vong do AIDS giảm 7%, số người nhiễm H giảm 13%. Hiện 100% huyện, thị xã; 98% xã, phường, thị trấn có người nhiễm H. |
Trong một lần giúp đồng nghiệp lấy máu xét nghiệm, do bệnh nhân vùng vẫy, chẳng may anh N.V.A ở xã Thọ Sơn (Bù Đăng) bị kim tiêm đâm vào cánh tay. Do chủ quan nên 4 năm sau trong 1 lần khám sức khỏe, anh A mới phát hiện mình bị nhiễm H. 2 năm sau, vợ qua đời vì bệnh càng khiến anh A suy sụp. Bác sĩ Bùi Văn Linh cho rằng: “Nhờ uống thuốc đều đặn, chăm sóc bản thân tốt nên sức khỏe anh A chuyển biến tích cực. Đối với người nhiễm H, cần tuân thủ điều trị suốt đời, uống thuốc đúng liều, đúng giờ có thể kéo dài sự sống”. Anh A chia sẻ: “Năm 2012, tôi gặp được người đồng cảm, kết hôn và đã sinh con được 2 tuổi. Qua 4 lần xét nghiệm vợ tôi đều âm tính. Hiện tôi vẫn duy trì cân nặng hơn 50kg, hằng tháng tự đi xe máy xuống trung tâm nhậ n thuốc. Hằng ngày, tôi cùng vợ chăm sóc 5 ha tiêu, điều và cà phê. Kinh tế gia đình phát triển, các con được chăm sóc và dạy dỗ đến nơi đến chốn”.
Đánh giá tình hình dịch HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh, bác sĩ Linh cho biết thêm: “Hiện dịch vẫn nằm trong giai đoạn tập trung và khống chế tỷ lệ nhiễm trong cộng đồng dân cư dưới 0,2%. Tuy nhiên lây truyền H qua đường tình dục ngày càng có xu hướng tăng so với lây qua đường máu, tập trung chủ yếu trong nhóm tuổi 20-39, tỷ lệ nam cao hơn nữ. Đáng lo ngại là dịch bắt đầu tăng tại các huyện vùng sâu, xa, biên giới như Bù Gia Mập, Bù Đốp”.
Hiện toàn tỉnh có 456 người nhiễm H đang được điều trị, trong đó 437 người lớn và 19 trẻ em. Qua theo dõi, 95% người lớn, 100% trẻ em duy trì điều trị. Điểm nổi bật của phòng chống HIV/AIDS ở Bình Phước là điều trị dự phòng lây nhiễm cho 100% bà mẹ mang thai và không có trường hợp trẻ sinh ra bị nhiễm H. Mỗi tuần trung tâm tiếp nhận khoảng 100 bệnh nhân đến tư vấn, xét nghiệm tự nguyện và nhận thuốc, đông nhất vào ngày thứ năm. Trăn trở của những người làm công tác này là làm thế nào để bệnh nhân được tiếp cận thuốc điều trị khi các dự án của Trung ương ngừng cung cấp? Bác sĩ Linh nói: “Sắp tới chúng tôi kiến nghị đưa thuốc điều trị H vào danh mục bảo hiểm y tế và động viên bệnh nhân tham gia. Nhưng khó khăn lớn nhất là không phải ai cũng có điều kiện để điều trị”.
Trong số bệnh nhân nhiễm trên toàn tỉnh, những trường hợp như bà T, anh A không ít. Đáng quý ở chỗ họ vượt qua bệnh để sống tốt. Hiện nay, do sợ bị kỳ thị và phân biệt đối xử, người nhiễm HIV/AIDS thường giấu giếm tình trạng bệnh, mặc cảm, không dám tiếp xúc với cộng đồng, không hợp tác với chương trình phòng chống HIV/AIDS. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ càng làm dịch HIV/AIDS khó kiểm soát.
Phương Dung

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026