Từ 41 hộ dân định canh định cư năm 2001, nay thực tế chỉ còn 12 hộ đang sinh sống tại đây không chấp nhận điều kiện sống “ba không” nên nhiều hộ đã chuyển đi nơi khác, chủ yếu về xã Thanh Phú, thị xã Bình Long. Một số hộ vẫn tiếp tục đăng ký thường trú tại địa bàn nhưng không ở. Ngoài 12 hộ thuộc diện định canh định cư ở thực tế, hiện ấp Cần Lê có hàng trăm hộ đang sống trong cảnh “ba không”.
Hộ dân sắm tivi, ăng ten nhưng không điện sử dụng
Điều mong mỏi lớn nhất của họ là sớm có điện thắp sáng, tưới tiêu, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay vốn ngân hàng, đầu tư phát triển kinh tế; có nước sạch chống khát vào mùa khô. Khao khát có điện, nhiều hộ đã chắt chiu đầu tư bộ năng lượng mặt trời, bình ắc-quy hay máy nổ. Thậm chí có những gia đình phải kéo điện từ các hộ thuộc ấp 1, xã An Khương, huyện Hớn Quản cách rất xa. Anh Điểu K Vữu - một người dân nơi đây nói: “Vì không có điện nên gia đình tôi sử dụng bộ năng lượng mặt trời phục vụ sinh hoạt. Những ngày mưa dông, ít nắng không đủ điện để thắp sáng. Như vậy còn đỡ hơn những hộ phải dùng bình ắc-quy vì họ phải đi xa để sạc điện”. Còn những hộ kéo điện từ An Khương lại có chung nỗi khổ là phải trả tiền điện với giá 5.000 đồng/kwh do lượng điện hao phí vì đường dây tải điện quá xa.
Đó là đối với những hộ khá giả, còn những hộ khó khăn, lo bữa ăn đã khó thì việc có điện phục vụ thắp sáng, tưới tiêu là ước mơ xa xỉ. Nỗi khổ của người dân nơi đây càng hiện rõ hơn vào mùa khô bởi mới vào đầu mùa mà giếng đã cạn “trơ đáy”. Nhiều gia đình phải đi xin từng can nước để tắm giặt, sinh hoạt. Còn nước uống, nước nấu ăn họ phải mua nước đóng chai về dùng. Nhu cầu về điện, nước lại càng cấp thiết hơn khi hầu hết hộ dân ở đây nhà nào cũng trồng hồ tiêu. Không điện nên không thể khoan giếng nước phục vụ tưới tiêu, vì thế cây cối còi cọc, chậm phát triển.
Không những ảnh hưởng đến kinh tế, nhiều em nhỏ chán nản, bỏ học vì không có điện, một phần vì trường học ở xa khu dân cư. Tuy UBND xã Lộc Khánh đã đầu tư xây một phòng học tại điểm trường ấp Cần Lê nhưng phòng học vẫn đóng cửa do không có học sinh. Ông Điểu My cho biết: “Điểm trường chỉ có một phòng học nên rất bất tiện cho các em. Nếu học, các em cũng chỉ được học ở đây đến lớp 2, còn từ lớp 3 trở lên các em phải ra trung tâm xã. Đa số con em ở đây theo học tại trường tiểu học và THCS An Khương vì gần và tiện hơn so với trường ở xã”.
Mặc dù người dân ấp Cần Lê đã nhiều lần kiến nghị với đại biểu cấp huyện, tỉnh trong mỗi dịp tiếp xúc cử tri nhưng đến nay tình trạng “ba không” ở khu định canh định cư này vẫn chưa được giải quyết.
Điểu Tỷ Huỳnh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026