Thứ 4, 26/11/2025 09:44:27 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 07:49, 07/11/2015 GMT+7

Dạy con sống bao dung

Thứ 7, 07/11/2015 | 07:49:00 82 lượt xem
BPO - Thấm thoát đã 9 năm trôi qua, thời gian như con thuyền vô thức cứ miệt mài cuốn theo bao hỉ, nộ, ái, ố của đời. 9 năm không phải là ngắn nhưng cũng chưa đủ dài để xóa nhòa niềm đau trong chị. Đều đặn mỗi năm một lần vào đúng ngày sinh nhật con, chị lại viết vào cuốn sổ nhỏ xíu (do tự tay chị làm từ lúc con mới chào đời) những gì đã xảy ra với chị và con, cùng sự thay đổi lớn lên từng ngày của con như cơn mưa mát lành xoa dịu vết thương lòng chị mỗi ngày bỏng rát.


Nên dạy con sống bao dung để nhận được hạnh phúc - Ảnh: internet

20 tuổi chị bước chân về nhà chồng trong niềm hạnh phúc dâng tràn cùng tình yêu của anh và sự thương yêu của gia đình chồng. Sau 4 năm làm vợ, chị mới được làm mẹ. Niềm vui ngắn chẳng tày gang, những tưởng ngày con chào đời sẽ là niềm hạnh phúc khôn cùng của gia đình nhưng chị không thể ngờ, ngày con cất tiếng khóc chào đời cũng là thời điểm đánh dấu những chuỗi ngày chị nước mắt chan cơm, đau đớn vỡ òa. Con chào đời bụ bẫm và xinh xắn như bao đứa trẻ khác nhưng lại mang trong mình mầm bệnh viêm gan siêu vi B từ chị.

Với những suy nghĩ hẹp hòi, bảo thủ của nhà chồng, mẹ con chị phải sống cách ly, anh thương hai mẹ con nhưng lại không thoát khỏi sự kềm cặp, ràng buộc của ông bà nội nên cũng chỉ chăm sóc hai mẹ con ở mức độ cầm chừng. Lúc ấy, trong lòng chị ngập nỗi đau đớn, thậm chí chị đã muốn chết đi. Nhưng mỗi lần nhìn khuôn mặt con trong nôi khẽ thở mới thánh thiện đáng yêu làm sao và chị biết, cuộc sống này chị phải sống vì con.

Lần giở từng trang nhật ký, chị thấy như cuộc đời mình một lần nữa được tái hiện qua những dòng nước mắt. Nhưng nếu được chọn lại từ đầu chị vẫn sẽ chọn được sinh ra đứa con trai bé bỏng. Thi thoảng con trai lại hỏi chị sao không thấy ông bà nội và ba đến thăm con, chị khẽ mỉm cười rằng ông bà nội già yếu rồi còn ba bận công chuyện, chừng nào rảnh ba sẽ tới. Ấy vậy mà từng ấy năm trôi qua, con chị cũng vẫn tin vào những lời mẹ nói và không hề thắc mắc gì. 9 năm cuộc sống hai mẹ con gặp không ít khó khăn nhưng cũng đong đầy hạnh phúc. Con trai học giỏi chăm ngoan là phần thưởng lớn lao cho chuỗi ngày đong đầy nước mắt của chị. Dù ông bà nội chẳng ngó ngàng nhưng hằng năm lễ, tết, chị vẫn đưa con về thăm ông bà nội, trong lòng chị giờ đây đã quên hết hận thù. Chị đang dạy cho con sống nhân ái, bao dung vì đó là cốt lõi của cuộc sống. Chị mong con trai sẽ rộng lượng thứ tha và đón nhận những tình cảm ruột rà từ phía nhà nội, dẫu sao con cũng là hòn máu đỏ được tạo ra từ đó. Cỏ cây còn có cội, con người có gốc rễ, tổ tiên. Gấp cuốn nhật ký lại, trong lòng chị thấy ấm áp lạ thường vì bên chị lúc nào cũng có con trai chung bước.    

Lê Thị Nam Phương

  • Từ khóa
52850

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?