Thứ 4, 26/11/2025 09:44:25 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 07:46, 07/11/2015 GMT+7

Báo trong đời sống

Thứ 7, 07/11/2015 | 07:46:00 105 lượt xem
BP - Trước đây khi internet chưa phát triển, báo điện tử là một khái niệm xa lạ. Thời đó, báo giấy là nhu cầu thiết yếu của người dân trong việc nắm thông tin thời sự, tình hình an ninh, kinh tế, văn hóa xã hội… Đặc biệt, từ tờ báo địa phương cho đến những tờ báo Tuổi trẻ, Pháp luật, Công an, Phụ nữ, hay tờ báo mang tính giải trí như Tiếp thị và Gia đình, Tuổi trẻ cười đều là phương tiện truyền tải thông tin một cách chính xác và đầy đủ nhất.

Tôi còn nhớ vào khoảng năm 2006 trở về trước, việc lên mạng đọc báo còn là vấn đề lạ lẫm đối với nhiều người dân ở tỉnh lẻ Bình Phước. Đến năm 2007, cơ quan tôi được trang bị chiếc máy vi tính kết nối internet đầu tiên thuộc một dự án của Sở Khoa học và Công nghệ. Từ đây tôi mới bắt đầu lên mạng đọc báo, tìm kiếm tài liệu phục vụ công việc, tuy nhiên báo giấy vẫn là món ăn tinh thần không thể thay thế. Đặc biệt, đối với các cơ quan nhà nước thì tờ báo Nhân dân và Báo Bình Phước là không thể thiếu vì đây là hai tờ báo mang tiếng nói của Đảng và chính quyền, nhân dân tỉnh Bình Phước. Ngoài ra, còn có nhiều tờ báo khác và tôi không bỏ sót bất kỳ tờ báo nào từ báo Tuổi trẻ, An ninh, Phụ nữ, đến Người cao tuổi. Thời điểm ấy không chỉ riêng tôi mà rất nhiều người đều thích đọc báo giấy và đã thành thói quen.

Những năm gần đây, internet phát triển mạnh, kèm theo chức năng tìm kiếm siêu nhanh của Google đã thu hút lượng lớn người tham gia truy cập và báo điện tử trở thành nhu cầu tất yếu của độc giả với ưu điểm cập nhật tin tức nhanh chóng, liên tục. Tuy nhiên, báo mạng thì quá đa dạng và thông tin sai lệch cũng không hiếm. Nếu người đọc không biết chọn lọc sẽ dễ sa vào “mê hồn trận” thông tin và bị nhiễu thông tin. Tôi cũng rất thích đọc báo mạng và thường đọc một số báo uy tín như Thanhnien online, Bình Phước online, Tuổi trẻ online... Tuy nhiên, với tôi, báo giấy vẫn là tờ báo chính thống với nhiều thông tin bổ ích.

Hiện nay, rất nhiều người không còn sở thích đọc báo giấy, có những người không có thời gian nhưng cũng có những người nhác đọc, chỉ thích lên mạng đọc những tin nóng, còn thông tin thời sự, chính trị trong nước, trong tỉnh thì không quan tâm. Hôm rồi tôi đi ngang một cơ quan nhà nước, trước cổng và dọc đường thấy vứt ngổn ngang những tờ báo địa phương, tò mò cầm lên đọc thì ra tờ báo có chuyên trang viết về chào mừng đại hội Đảng bộ của đơn vị ấy, có lẽ đây là báo phát cho đại biểu tham dự. Thật thấy buồn, vì bao nhiêu tâm huyết công sức của cơ quan báo lại bị vứt ra đường. Thi thoảng, tôi cũng cộng tác với vài tờ báo, trộm nghĩ bài viết của mình bị vứt bỏ thế kia thì còn gì buồn hơn. Đến người lớn còn hành xử như thế thì sao làm gương cho lớp trẻ?! Đọc báo cũng là cách để thu thập vốn từ, giúp ích rất nhiều cho hành văn. Trẻ em nếu được đọc báo phù hợp với lứa tuổi sẽ là cách luyện từ dễ nhớ nhất. Bản thân tôi nhận thấy mình học hỏi được rất nhiều từ việc đọc báo giấy, từ cách hành văn, đặt vấn đề, phân tích, giúp ích cho công việc khá nhiều.

Báo giấy nghĩ đơn giản chỉ là tờ giấy có in chữ nhưng chứa đựng trong đó là chất xám, là tâm huyết, mồ hôi và nước mắt của biết bao nhiêu người. Dẫu biết mỗi người đều có quyền thích hoặc không thích đọc nhưng chúng ta hãy tôn trọng những tờ báo giấy vì ngoài việc truyền tải thông tin, nó còn chứa đựng tâm trí của rất nhiều người.         

 Lê Thị Nam Phương

  • Từ khóa
52845

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?