Thứ 4, 26/11/2025 10:09:03 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:09, 01/11/2015 GMT+7

Người phụ nữ bán vé số dạo cần mẫn

Chủ nhật, 01/11/2015 | 08:09:00 111 lượt xem
BP - Dù thu nhập không đáng là bao so với công sức cực nhọc bỏ ra nhưng với bà Trần Thị Gõ, bán vé số là nghề chân chính. Hơn 10 năm qua, bà vẫn cần mẫn lội bộ khắp nơi dưới nắng mưa, rao bán những tờ vé số để lo toan cuộc sống.

Bà Gõ mời khách mua vé số tại một quán cơm bình dân trên QL13

Chúng tôi gặp bà Trần Thị Gõ tại một quán cơm bình dân giữa trưa nóng nực. Dáng bà gầy gò và già hơn so với tuổi 55. Da mặt bà đen sạm vì phơi nắng mỗi ngày. Người phụ nữ với bộ dạng khắc khổ bưng dĩa cơm ăn vội, thỉnh thoảng bà lại uống ngụm nước đá để khỏi mắc nghẹn. “Phải tranh thủ đi bán cho kịp không ế vé mất chú ơi!...” - bà Gõ nói.

Bà cho biết, ngày nào may mắn thì bán được 200 tờ vé số, tiền hoa hồng nhận được là 220 ngàn đồng. Nhưng có nhiều hôm mưa gió không dám nhận nhiều vé, có hôm ế ẩm nên phải ôm luôn ba đến bốn chục tờ vé số.

Mỗi sáng sớm, sau khi nhận vé số tại đại lý, bà Gõ lại có mặt trên QL13 tại thị xã Bình Long, xin đi nhờ xe xuống ngã ba Xa Trạch (xã Thanh Bình, huyện Hớn Quản). Từ đây, bà đi bộ dọc quốc lộ 13 đến Khu công nghiệp Minh Hưng (Chơn Thành) với chặng đường dài khoảng 15km. Đến 15 giờ chiều, nếu bán hết vé số, bà lại xin đi nhờ xe về nhà. Chưa hết, bà đi bộ ngược lại bán tiếp.

Nơi ở của gia đình bà là căn phòng cũ chật hẹp nằm trong con hẻm sâu thuộc khu phố Phú Trọng, phường Phú Đức, thị xã Bình Long. Đây là căn phòng bà thuê giá 300 ngàn đồng/tháng. Chồng bà là ông Hồ Văn Tha, trước đây đi trông vườn thuê. Nhưng gần đây, có người cho mượn 2 sào đất hoang nên ông trồng mía. Tuy nhiên, thu hoạch vườn mía nhiều đợt cũng không đủ chi phí đầu tư chăm bón.

Vợ chồng bà Gõ từ An Giang lên Bình Phước sinh sống hơn 10 năm nay. Ông bà chỉ sinh được một người con gái là Hồ Thị Thủy nhưng lại lấy phải người chồng hay quậy phá nên đã ly hôn 9 năm nay sau khi có với nhau một đứa con. Chị Hồ Thị Thủy hiện đi làm phụ hồ với tiền công ít ỏi để nuôi con học lớp 7. Hơn 10 năm nay, bà Gõ vì sức yếu nên chọn nghề bán vé số phụ chồng con lo toan cuộc sống. Đã có lần bà khóc tức tưởi khi tiền công bán vé số gom góp hơn nửa tháng bị kẻ gian dùng vé số giả đổi thưởng lấy hết. Cũng không ít lần, người mua đếm gian lấy mất nhiều vé số bà coi đó chỉ là tai nạn nghề nghiệp. Dù thu nhập ít ỏi nhưng bán vé số là việc làm chân chính nên bà Gõ trân trọng và vẫn bám nghề, cần mẫn mưu sinh.  

Quang Trung

  • Từ khóa
52798

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?