Thứ 4, 26/11/2025 10:57:43 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 06:53, 14/10/2015 GMT+7

Sao nỡ nhẫn tâm với con trẻ?

Thứ 4, 14/10/2015 | 06:53:00 142 lượt xem

BP - Cơ sở mầm non Sơn Ca thuộc địa bàn phường Nam Lý, TP. Đồng Hới (Quảng Bình) bị đình chỉ hoạt động vì có hai cô giáo trói tay chân, nhét giẻ vào miệng bé trai chỉ mới 15 tháng tuổi. Sự việc xảy ra vào trưa 5-10, khi theo dõi qua camera lớp học của con, chị Đ.H thấy con trai 15 tháng tuổi bị cô giáo nhéo tai và đưa vào góc khuất dùng muỗng inox đánh. Quá bức xúc, chị H cùng chồng lên trường để làm rõ sự việc. Vào giữa trưa, vợ chồng chị xô cửa lớp học và hoảng hốt thấy con bị trói chân tay bằng giẻ, miệng cũng bị nhét giẻ. Ngồi cạnh là ba bảo mẫu. Theo chị H, con đi học mẫu giáo được gần một tuần và về nhà cháu thường ngủ mơ la hét. Nghĩ con lạ lớp nên hốt hoảng nhưng chị không thể ngờ lại bị bảo mẫu bạo hành. Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) Quảng Bình đã có báo cáo gửi UBND tỉnh và Bộ GD-ĐT. Trong văn bản, Sở GD-ĐT Quảng Bình đề nghị các cơ quan chức năng điều tra và xử lý nghiêm theo pháp luật đối với chủ cơ sở mầm non này và các giáo viên trực tiếp bạo hành trẻ.


Trẻ nhỏ hồn nhiên và trong sáng, đừng tạo nỗi đau cho các em vì sự tàn nhẫn của người lớn - Ảnh: S.H

Điều đáng nói, cơ sở này tổ chức hoạt động trái phép, chưa có quyết định thành lập của cấp có thẩm quyền. Vì vậy, Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Bình yêu cầu cơ sở này dừng hoạt động trái phép và thông báo cho phụ huynh đón con ngay trong ngày 6-10.

Giáo dục kiểu phản sư phạm như vậy quả thật không thể chấp nhận. Những người bình thường xót xa một thì phụ huynh đang có con trong độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo đau gấp trăm. Có người không cầm được nước mắt khi nghĩ tới con mình. “Trông người lại ngẫm đến ta”, các bà mẹ lại lo lắng, suy diễn không biết con mình có được đối xử tử tế hay lại gặp cảnh tương tự? Như vậy, vô hình trung làm giảm uy tín của ngành giáo dục, ảnh hưởng đến những thầy cô giáo tâm huyết, ngày đêm chăm sóc, hết lòng vì “học sinh thân yêu”. Chị Đinh Thị Thúy ở đường Lê Quý Đôn, phường Tân Xuân (Đồng Xoài) gay gắt nói: “Phải xử lý hình sự và đưa hình ảnh các bảo mẫu này lên các phương tiện thông tin đại chúng thì mới có tính răn đe, làm gương cho người khác”. Chị Nguyễn Thị Thu ở ấp 1, xã Tiến Thành (Đồng Xoài) cũng phản ứng: “Những người lòng dạ độc ác như thế thì không nên chọn nghề nuôi dạy trẻ. Trẻ con non nớt, biết gì mà đối xử với bé như thế? Phải có tình yêu trẻ mới làm được nghề này, đừng vì mưu sinh mà làm cho có rồi hành hạ trẻ, tội lắm!”.

Tuy nhiên, cũng nên nhìn nhận ở góc độ quản lý của các cơ quan chức năng như: chính quyền, đoàn thể phường Nam Lý, Phòng GD-ĐT TP. Đồng Hới... Một cơ sở mầm non có tới 80 cháu tồn tại hơn một năm tại phường, chưa được cấp giấy phép mà vẫn hoạt động bình thường thì quả là tắc trách hết chỗ nói(?!).

Những hành vi như thế cần phải xử lý thật nghiêm để tạo tính răn đe cho những người khác, nơi khác. Biết rằng, giữ trẻ là một công việc cực nhọc. Bởi trẻ tinh nghịch, hiếu động, quậy phá... Nhưng các cô đã được dạy bài bản về cách dạy trẻ khi theo học ngành sư phạm thì không lý gì lại không hiểu. Bảo mẫu cũng dùng biện pháp bạo lực để hành xử với các cháu không chỉ ảnh hưởng tới tâm lý hiện tại mà về lâu dài sẽ còn làm trẻ trở nên sợ sệt, ám ảnh, nhút nhát, xa lánh mọi người hoặc có xu hướng bạo lực. Ngành giáo dục không phải là nơi để kinh doanh hay kiếm tiền của người lớn. Đặc biệt là giáo dục mầm non càng cần hơn nữa những con người tâm huyết, yêu trẻ thực sự. Môn đạo đức nghề nghiệp khi các thầy cô ngồi trên ghế nhà trường cần phải được học bài bản, kỹ lưỡng, để họ kịp nhìn nhận xem mình có thích hợp hay không để tránh những tình trạng đáng tiếc sẽ còn tiếp diễn. 

Đây không phải là lần đầu cô giáo, bảo mẫu bạo hành trẻ nhỏ mà năm nào cũng có. Bởi chỉ vài ngày trước (2-10), trên mạng xã hội xuất hiện clip dài 5 phút ghi lại cảnh bé H.T.H 2 tuổi đang học mẫu giáo ở xã Xuân Mai, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn do quấy nghịch đã bị hai cô giáo cho ra sân sau rồi chốt cửa lại. Bé H khóc thét, đòi vào lớp học nhưng không được. Rồi bé ngồi xuống có thùng rác bên cạnh vô tư bốc rác ăn. Nghe tiếng trẻ khóc, một học sinh là con giáo viên ở đây đã dùng điện thoại quay, sau đó chuyển cho bạn đưa lên mạng. Những cái tên Quản Thị Hoa, Nguyễn Thị Đông Phương, Nguyễn Lê Thiên Lý, Hồ Ngọc Nhờ... người dân cả nước đều biết đến và khinh bỉ. Việc cô giáo bỏ mặc trẻ gào khóc đòi vào lớp học, trói tay chân mặc bé khóc thét... cho thấy cô thật nhẫn tâm, vô cảm, không xứng đáng với vị trí nghề vốn được xã hội tôn vinh là “kỹ sư tâm hồn”.   

 An Nhiên

  • Từ khóa
52658

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?