BP - “4 đứa rủ nhau đi chơi nhưng chỉ 3 đứa về. Có bao giờ thằng Khoa đi chơi mà lâu về như vậy đâu...” - những giọt nước mắt nghẹn ngào, xót thương của gia đình, hàng xóm, thầy cô, bạn bè bao trùm lên ngôi nhà nhỏ của gia đình anh Nguyễn Hữu Tuấn và chị Phạm Thị Thanh Thúy ở tổ 6, khu phố 3, phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài. Ai nấy nghẹn ngào tiếc thương cháu Nguyễn Tuấn Khoa (SN2007), học sinh lớp 3A5, Trường tiểu học Tân Đồng, phường Tân Đồng, TX. Đồng Xoài.
Chị Phạm Thị Thanh Thúy, mẹ cháu Khoa vừa khóc vừa kể: “Tôi làm nghề buôn bán nhỏ, ba cháu làm phụ hồ nên 3 đứa con gửi ông bà ngoại chăm. Hằng ngày, sau giờ học cháu thường phụ mẹ bán hàng, không chơi bời lêu lổng. 9 giờ sáng hôm thứ bảy (ngày 3-10), cháu xin bà ngoại đi chơi với 2 bạn cùng lớp và rủ anh trai sinh đôi là Nguyễn Tuấn Khải đi cùng (đều là học sinh Trường tiểu học Tân Đồng) đến Suối Đá 2 ở đội 5, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, cách nhà khoảng 6km để chơi. Cháu sảy chân rơi xuống suối...”.
Nguyễn Tuấn Khải, anh trai sinh đôi của Khoa kể lại: “Tụi con đang chơi cạnh bìa suối thì em Khoa giẫm phải gai và té xuống suối. Lúc đó tụi con rất hoảng sợ nhưng không ai biết bơi nên chỉ đứng trên bờ kêu cứu và đưa cây xuống nói em bám vào để kéo lên nhưng không được. Em Khoa vùng vẫy một lúc rồi không thấy đâu nữa”.
Kêu mãi không thấy em trả lời, Khải và 2 bạn cùng lớp hoảng sợ đạp xe thật nhanh về báo gia đình. Gia đình nhanh chóng đến hiện trường nhưng Khoa đã chết trước khi được vớt lên bờ.
Hà Nam

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026