
Cha mẹ đi làm, bà ngoại là bạn thân của Khánh
Chị Yến cười buồn. Trung thu vào ngày cuối tuần nhưng hai vợ chồng đều làm thêm nên không được nghỉ. Anh chị không có điều kiện tổ chức “phá cỗ đêm trăng” cho con. Lồng đèn, bánh trung thu... đều tranh thủ mua cho con trên đường đi làm về. Chỉ có bộ quần áo được mua từ mấy ngày trước đã mặc cho con khi đưa cháu ra công viên chơi.
Khác với chị Yến, gia đình chị Phạm Thị Thanh Hải, ở cùng khu trọ, có bà ngoại từ Thái Bình vào ở cùng nên Trung thu năm nay con trai chị - cháu Hoàng Phúc Khánh, 18 tháng tuổi, được đi chơi ở Trung tâm Văn hóa tỉnh cùng con cua màu xanh có đèn nhấp nháy và tiếng nhạc vui nhộn. Anh Nguyễn Thăng Long, cùng khu trọ với chị Yến, lại chở con trai Nguyễn Minh Châu gần 2 tuổi ra hiệu sách. Châu ùa vào gian hàng ôtô và ríu rít chỉ “Ôtô con màu trắng, ôtô con màu đen... ôtô tải ở đâu ba?”. Anh Long cười vui dắt con tới gian hàng có nhiều ôtô hơn. Châu thích thú “Ôtô khách đây rồi, ôtô khách chở con đi tắm biển”. Mọi người có mặt ở gian phòng đều quay lại nhìn cậu bé lém lỉnh. Chị Cao Thị Tơ - vợ anh Long chia sẻ: “Vợ chồng tôi đều ở ngoài Bắc vào đây lập nghiệp. Phòng trọ chật chội nên chúng tôi đưa con đến hiệu sách để con tự chọn đồ chơi”. Chị cũng tranh thủ mua sách về đọc cho con nghe vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ.
Cẩm Thơ

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026