Thứ 4, 26/11/2025 12:24:18 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:02, 26/09/2015 GMT+7

Những trẻ em không có tết Trung thu

Thứ 7, 26/09/2015 | 14:02:00 183 lượt xem
BP - Tết Trung thu đang đến rộn ràng khắp nơi trên cả nước. Từ phố phường đến làng quê, hàng quán đều bày bán nhiều đồ chơi cùng bánh trung thu. Chiều đến, các bậc phụ huynh đưa con đi chơi, mua những thứ cần thiết để bé đón trung thu. Thế nhưng, trong những góc khuất của phố thị hay nơi làng quê, vùng sâu, xa vẫn còn không ít em nhỏ không biết tết Trung thu là gì.

Trung thu là gì hả chú? Đó là câu hỏi của mấy đứa trẻ ở xã vùng sâu Lộc Thuận (Lộc Ninh) khi chúng tôi lên công tác nghiệp tại đây. Phải mất một hồi giải thích, các em mới lờ mờ hiểu ra rằng, Trung thu là ngày tết của trẻ em, là ngày các em được ăn bánh kẹo, được rước đèn dưới ánh trăng sáng, được vui chơi cùng nhau... Nhưng rồi, có lẽ những điều giải thích của chúng tôi là thừa. Bởi nhìn lũ trẻ vùng sâu này cơm ăn chưa đủ no, áo mặc chưa đủ lành, một số em chưa được đến trường thì lấy đâu ra những thứ mà chúng tôi kể.

Cháu Nguyễn Văn Tuấn và người mua vé số

Em Trịnh Thị Bích Trâm (2005), học sinh lớp 5B, Trường tiểu học Lộc Thuận B mồ côi từ nhỏ, ở với ông bà nội. Ông nội là lao động chính trong nhà, hằng ngày phải đi kiếm củi, làm thuê để nuôi cháu. 4 năm liền bé Trâm là học sinh giỏi. Thế nhưng 4 năm qua, mỗi dịp đến tết Trung thu bé Trâm chỉ biết đếm ngược từng ngày để mong mỏi được nhận phần quà ít ỏi từ UBND xã. Năm nay, đến thời điểm này em vẫn còn trông mong. Thấy các bạn cùng trang lứa chơi lồng đèn chỉ biết lặng nhìn ông bà nội với tấm thân còm cõi ngày một già đi. “Cháu chỉ mong có tiền giúp đỡ ông bà. Cháu sẽ cố gắng học thật giỏi để trở thành cô giáo dạy các em trong thôn. Còn quà trung thu thì có cũng được không có cũng không sao” - bé Trâm nói.

 Đến với hộ anh Nguyễn Phú Đức (1983) xã Tân Phước (Đồng Phú), chúng tôi gặp bé Nguyễn Thị Bảo Châu (2007). Với bé Châu thì trung thu là một điều quá xa vời vì nhà nghèo, cha mẹ đi làm thuê. Bé Châu cũng chỉ nhìn các bạn cùng trang lứa chơi lồng đèn mà thôi. “Thấy các bạn chơi thì cháu cũng vui rồi” - Châu nói. Còn anh Đức chia sẻ: “Nhà nghèo, tiền ăn hằng ngày còn chật vật làm sao có tiền mua lồng đèn, bánh trung thu cho con”. Ở các thị xã, thị trấn vẫn còn khá nhiều trẻ từ 6-16 tuổi đi bán vé số. Những đứa trẻ này không hề biết đến tết Trung thu, bởi phải lo miếng cơm manh áo. Cháu Nguyễn Văn Tuấn 9 tuổi, hoàn cảnh rất khó khăn. Hằng ngày, Tuấn đi khắp thị xã Đồng Xoài bán vé số. “Cháu chỉ mong chiều nay bán hết vé số để kiếm tiền phụ mẹ” - Tuấn nói.

Theo thống kê của ngành lao động - thương binh - xã hội, toàn tỉnh hiện có 8.552 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tập trung nhiều ở các huyện vùng sâu, xa như Bù Gia Mập, Bù Đốp. Hiện có 1.528 trẻ em được hưởng chính sách trợ cấp thường xuyên.

Trong những năm qua, các ngành, cấp, địa phương, nhất là ngành lao động - thương binh và xã hội đã có nhiều nỗ lực trong việc “mang trung thu” đến với trẻ em nghèo, khó khăn, vùng sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trung thu năm nay, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh cho biết, đã vận động được 500 phần quà, trị giá 100 triệu đồng để trao tặng trẻ mồ côi, khuyết tật, trẻ em nghèo, dân tộc thiểu số tại các xã đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, các xã, huyện trong khả năng của mình vận động càng nhiều càng tốt để đem niềm vui đến cho các cháu hoàn cảnh khó khăn được đón tết Trung thu. Thế nhưng, số cháu có hoàn cảnh khó khăn vẫn còn rất nhiều. Vì thế, rất cần nhiều tấm lòng hảo tâm cùng chia ngọt sẻ bùi giúp đỡ.                                           

Thế Quân

  • Từ khóa
52515

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?