Thứ 4, 26/11/2025 12:21:36 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:53, 27/09/2015 GMT+7

Cựu chiến binh Phạm Xuân Hoàn: Đam mê làm từ thiện

Chủ nhật, 27/09/2015 | 09:53:00 204 lượt xem
BP - “So với nhiều đồng đội khác, tôi thấy mình may mắn, hạnh phúc hơn vì có sức khỏe, kinh tế ổn định, gia đình ấm êm, con cái thành đạt nên sẻ chia chút ít với người khó khăn hơn” - đó là lời chia sẻ của doanh nhân, cựu chiến binh Phạm Xuân Hoàn (61 tuổi), ngụ khu phố Ninh Thịnh, thị trấn Lộc Ninh (Lộc Ninh) khi nói về động lực thôi thúc ông làm từ thiện nhiều năm qua.

Ông Phạm Văn Hoàn quê ở huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. 20 tuổi, ông lên đường nhập ngũ tại Bộ Tư lệnh 350 - Hải Phòng (Quân khu 3), trực tiếp tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Sau giải phóng, ông tiếp tục cùng đơn vị tham gia bảo vệ biên giới Campuchia. Đến năm 1981, ông phục viên rồi ở lại vùng đất Lộc Ninh lập nghiệp. Ông Hoàn tâm sự: “Bản chất người lính là hăng hái tham gia chiến đấu, trở về đời thường thì tích cực lao động sản xuất, góp ích cho xã hội. Khi rời quân ngũ tài sản duy nhất chỉ là chiếc ba lô, nhưng tôi còn may mắn hơn nhiều đồng đội khác là có sức khỏe nên phải nỗ lực vươn lên”.

Ông Phạm Xuân Hoàn (thứ 3 từ phải qua trái) tại lễ bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội cho ông Lê Song Hào

Năm 1995, sau hơn 10 năm bươn chải, ông Hoàn thành lập doanh nghiệp tư nhân Phú Lâm, chuyên xuất nhập khẩu nông - lâm sản. Với phương châm “Chữ tín tạo nên thương hiệu”, đến nay doanh nghiệp Phú Lâm đã phát triển với 6 cơ sở kinh doanh tại hai huyện Lộc Ninh, Bù Đốp và tỉnh Tây Ninh, tạo việc làm cho 60 lao động.

Công việc sản xuất - kinh doanh luôn bận rộn, nhưng đối với ông Hoàn con cái mới là quan trọng nhất. Ông luôn tạo điều kiện tốt cho con ăn học thành tài. Vợ chồng ông có 5 người con, trong đó chỉ người con trai út đang hoàn tất thủ tục du học, còn lại đều đã ra trường và thành lập công ty riêng theo nghiệp của cha.

Năm 2012, khi công việc kinh doanh ổn định, con cái trưởng thành, ông tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội. Đối tượng mà ông quan tâm giúp đỡ là các gia đình chính sách, người nghèo, lực lượng dân quân tự vệ và đồng đội hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. 4 năm qua, mỗi năm ông hỗ trợ 300 phần quà, mỗi phần trị giá 300-500 ngàn đồng. Hỗ trợ Chi hội cựu chiến binh thị trấn Lộc Ninh 13 triệu đồng mua quần, áo tiêu binh phục vụ tang lễ; hỗ trợ chi Hội Cựu chiến binh khu phố Ninh Thịnh 20 triệu đồng, giúp các hội viên phát triển kinh tế gia đình. Các đoàn thể thị trấn Lộc Ninh như: Hội khuyến học, hội người cao tuổi, hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin, hội phụ nữ đều được ông ủng hộ từ 5-15 triệu đồng giúp đỡ các hội viên khó khăn.

Năm 2015, ngoài hỗ trợ 2 hội viên khó khăn sửa chữa nhà ở, mỗi hộ 100m2 tôn, ông đã xây tặng 1 căn nhà nghĩa tình đồng đội cho ông Lê Song Hào, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Lộc Khánh, trị giá 85 triệu đồng. Là đồng đội cùng tham gia trận tuyến Xuân Lộc (Đồng Nai) trong Chiến dịch Hồ Chí Minh với ông Hoàn, nhưng ông Hào bị vết thương ở ngực nên không làm được việc nặng. Ngoài ra, gia đình ông Hào có 2 đời đều bị nhiễm chất độc da cam/dioxin.

Ông Lê Hoàng Yến, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Lộc Ninh cho biết, trên địa bàn huyện có nhiều hội viên kinh tế khá nhưng để làm được việc thiện như ông Hoàn là không nhiều. Ông Hoàn còn vận động cả gia đình cùng làm từ thiện. Những năm qua, gia đình hội viên Phạm Xuân Hoàn là tấm gương sáng cho các hội viên học tập, làm theo.

V.T

  • Từ khóa
52511

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?