
Cán bộ Đội thanh tra giao thông số 3 nhắc nhở người dân ở chợ tự phát khu vực ngã tư Ngọc Lầu
Khoảng 1 năm nay, vào mỗi buổi sáng, trên đoạn đường ĐT751 dài khoảng 300m thuộc khu vực ngã tư Ngọc Lầu, xã Minh Long trở thành nơi họp chợ thường xuyên. Người bán hàng ngồi bên lề đường, còn người mua thì đứng, ngồi tràn ra hai bên đường khiến giao thông lúc cao điểm luôn bị tắc nghẽn, xảy ra nhiều vụ va quẹt, thậm chí tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nguy hiểm hơn là những chiếc ô, bạt che nắng của người bán dựng lên cản lối đi nên người đi đường rất dễ va quẹt. Em Nguyễn Văn Minh, học sinh Trường THPT Chu Văn An cho biết: “Sáng nào em cũng đi học qua đây. Người mua, người bán cứ thản nhiên đi lại rất mất trật tự. Để đi được qua khu vực này em phải lấn sang làn đường của xe ôtô, rất nguy hiểm”.
Tương tự trên QL14, chợ tự phát ở khu vực ngã tư Minh Thành cũng gây mất trật tự an toàn giao thông. Nhiều người tràn ra đường để họp chợ, bán hàng lưu động, dừng xe tải ngay bên đường để trưng bày hàng hóa, mở loa quảng cáo. Chị Trần Thị Phương ở ấp 3 bức xúc: “Tôi thường xuyên chở con đi học qua đường này. Chợ hoạt động vào buổi sáng rất lộn xộn. Mỗi lần có xe tải qua là tiếng còi inh ỏi và rất nguy hiểm”.
Đội thanh tra giao thông số 3, Sở Giao thông - Vận tải thường xuyên nhắc nhở, thậm chí lập biên bản vi phạm và tịch thu nhiều vật dụng cản trở, mất an toàn giao thông. Tuy nhiên, khi không có mặt cán bộ cơ quan chức năng thì hiện tượng lấn chiếm lòng lề đường, họp chợ lại tái diễn.
Đỗ Trình

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026