Thứ 4, 26/11/2025 12:55:13 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 11:49, 19/09/2015 GMT+7

Vụ “Lối đi chung bị biến thành của riêng” vẫn bế tắc

Thứ 7, 19/09/2015 | 11:49:00 172 lượt xem
BP - Báo Bình Phước ngày 21-5-2014 có đăng bài “Lối đi chung bị biến thành của riêng”. Nội dung bài báo phản ánh tranh chấp giữa 17 hộ dân ở tổ 3, khu phố Phú Mỹ, phường Tân Phú (Đồng Xoài) với hộ ông Nguyễn Văn Hùng về một lối đi chung. Sau nhiều lần hòa giải ở cơ sở không thành, 17 hộ dân đã làm đơn khởi kiện gia đình ông Hùng ra Tòa án nhân dân thị xã Đồng Xoài để được giải quyết.

Đống đá ông Hùng đổ chặn lối đi của 17 hộ dân

Sau gần 2 năm thụ lý, ngày 1-9-2015, Tòa án nhân dân thị xã Đồng Xoài ra Quyết định số 42/2015/QĐST-DS về việc đình chỉ giải quyết vụ án. Tòa án nhân dân thị xã Đồng Xoài cho rằng, tại đơn khởi kiện ngày 14-1-2014, 17 hộ dân đề nghị tòa công nhận đoạn đường từ ĐT741 đi qua thửa đất số 38 của hộ ông Hùng vào đường phía trong thuộc thửa số 479 rộng khoảng 2,75m, dài khoảng 69,5m là lối đi chung của các hộ dân. Tuy nhiên, biên bản giải quyết tranh chấp lập ngày 7-1-2014 tại UBND phường Tân Phú chưa đầy đủ về mặt thủ tục.

Cụ thể, chỉ có 8/17 người khiếu nại tham gia hòa giải là chưa đủ. Người bị khởi kiện là ông Hùng, bà Nguyễn Thị Lý (vợ ông Hùng) nhưng biên bản hòa giải chỉ có ông Hùng tham gia. Hơn nữa, tại UBND phường, người dân chỉ khiếu nại ông Hùng làm hàng rào có gắn dây điện làm ảnh hưởng tới đường đi của các hộ dân, nhưng đơn khởi kiện lại yêu cầu tòa công nhận lối đi chung của các hộ dân. Theo quy định các tại điều 135, 136 Luật Đất đai năm 2003, nội dung này chưa được hòa giải ở cơ sở nên chưa đủ điều kiện để khởi kiện. Vì vậy, Tòa án nhân dân thị xã Đồng Xoài ra quyết định đình chỉ vụ án, trả đơn và tài liệu liên quan để các đương sự yêu cầu UBND phường Tân Phú tiến hành làm thủ tục hòa giải lại.

Thế nhưng, trong lúc chờ UBND phường Tân Phú hòa giải lại, ngày 9-9, gia đình ông Hùng đã thuê xe chở đá đổ chắn ngay đầu hẻm, lối đi vào của 17 hộ dân. Suốt một buổi chiều, các hộ dân ở trong hẻm không thể ra đường ĐT741 bằng lối đi cũ mà phải đi vòng phía sau ra trụ sở Hội Người mù thị xã Đồng Xoài để ra đường ĐT741. Việc đổ đá chặn lối của gia đình ông Hùng đã làm nhiều hộ dân bức xúc. Chị Nguyễn Thị Thương cho biết: “Lâu nay, tòa án đang thụ lý vụ việc chúng tôi vẫn đi lại bình thường mà không xảy ra vấn đề gì. Tuy nhiên, sau khi tòa ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án thì ông Hùng đổ đá bịt kín lối đi chung”. Bức xúc trước việc làm của gia đình ông Hùng, các hộ dân đã báo cáo lên UBND phường nhờ can thiệp. Dù cán bộ UBND và Công an phường cùng đại diện khu phố đã yêu cầu ông Hùng trả nguyên hiện trạng con đường trước 17 giờ cùng ngày nhưng gia đình ông Hùng bất hợp tác.

Ông Nguyễn Văn Hạnh, Chủ tịch phường Tân Phú cho biết: “Trước mắt, chúng tôi đã thuê xe múc, xe tải cùng lực lượng dân quân và người dân tổ chức di dời đống đá để tạo đường đi cho dân. Còn việc gia đình ông Hùng đổ đá như vậy là vi phạm pháp luật và vi phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó”. 

Thùy Hương

  • Từ khóa
52424

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?