Thứ 4, 26/11/2025 12:54:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 15:07, 19/09/2015 GMT+7

Đặt tên cho con - khó hay dễ?

Thứ 7, 19/09/2015 | 15:07:00 395 lượt xem
BP - Tên chủ yếu là để phân biệt người này với người kia, dễ gọi, dễ nhớ. Điều đó tưởng như đơn giản vậy nhưng với một số gia đình thì việc đặt tên cho con lại thành vấn đề “đau đầu”. Đặt tên cho con sao cho “kêu”, gọi cho hay, không trùng với tổ tiên, hàng xóm láng giềng, tên đó phải chứa đựng một ý nghĩa và mong muốn nào đó... Chính vì thế, việc đặt tên không hề dễ.

Mẹ và bé - Ảnh: K.B

Tôi có người chị họ, mới sinh cháu được mấy ngày, hai vợ chồng than khổ với việc đặt tên cho đứa nhỏ. Vì ông bà nội muốn đặt tên này nhưng ông bà ngoại lại muốn đặt tên khác. Hai bên gia đình không ai chịu ai. Bởi lẽ, chồng chị là con trưởng, đứa bé là con trai nên ông bà nội rất cưng, muốn tự mình đặt tên cháu là Trung Kiên. Đến khi thông báo với gia đình thì ông bà ngoại một mực phản đối, cho rằng tên đó không hay, đi coi thì “thầy” phán đứa nhỏ phải tên là Minh Khoa, như thế mới hợp tuổi. Nghe ông bà ngoại thì mất lòng ông bà nội mà chiều ông bà nội thì sợ ông bà ngoại buồn. Thế là vợ chồng chị tự nghĩ ra một cái tên nhưng không ngờ, vừa nói ra, ông bà nội phản ứng dữ dội vì đó là tên của ông tổ, không được đặt, phạm húy. Nhưng vừa nghĩ ra tên khác thì lại trùng với một người họ hàng xa bên ngoại. Chị gọi điện thoại nhờ tôi tư vấn. Tôi mách, hãy lấy hai tên của hai bên ông bà nội - ngoại đã đặt cho cháu, mỗi bên lấy một chữ ghép lại. Cách đó vậy mà hiệu nghiệm. Vài ngày sau, chị vui mừng thông báo, do là cháu đích tôn nên sẽ lấy tên do ông bà nội đặt, còn tên đệm sẽ lấy của ông bà ngoại và tên cháu là Nguyễn Bùi Minh Kiên. Tôi nói, tên nào cũng được, miễn chiều lòng được ông bà nội ngoại là tốt rồi.

Đó chỉ là câu chuyện nhỏ của chị tôi, còn bên ngoài xã hội, rất nhiều câu chuyện dở khóc dở cười cũng chỉ vì đặt tên cho con. Xu thế xính tên “ngoại”, đặt tên độc và lạ cũng được nhiều gia đình áp dụng. Người ta có thể lấy một tên Việt Nam và ghép với một tên nước ngoài, chẳng hạn như John Trần, Trang Moon. Hoặc có trường hợp gia đình chị N.H.Y ở Ba Đình (Hà Nội) đặt tên con trong giấy khai sinh là Precious (sự quý giá) hoặc có gia đình ở Gia Lai đặt tên con là Messi... Thậm chí, có những cái tên dài dằng dặc đọc lên muốn té xỉu như gia đình ông L.V.B ở Nhà Bè (TP. Hồ Chí Minh) đặt tên con là “Lê Hoàng Hiếu Nghĩa Đệ Nhất Thương Tâm Nhân”. Điều này dù pháp luật Việt Nam không cấm nhưng mọi người nên đặt tên cho con em mình theo tiếng Việt, theo đúng văn hóa Việt.

Cái tên thực tế chỉ có chức năng chính là phân biệt người này với người kia, để gọi khi giao tiếp. Vì thế, đặt tên hay, mang nhiều ý nghĩa là điều tốt, tuy nhiên, các bậc cha mẹ cũng nên lưu ý rằng, không nên vì điều đó mà tạo áp lực cho mình, tránh tình trạng chỉ vì đặt tên cho con mà gây bất hòa trong gia đình, đó là điều không đáng xảy ra.                                  

Đoàn Nhuần

  • Từ khóa
52412

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?