Thứ 4, 26/11/2025 13:20:08 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 11:05, 13/09/2015 GMT+7

Người khuyết tật ở Đồng Xoài - Tàn nhưng không phế

Chủ nhật, 13/09/2015 | 11:05:00 302 lượt xem
BP - Những năm qua, Hội Bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi - bệnh nhân nghèo (NKT-TMC&BNN) thị xã Đồng Xoài đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho những người kém may mắn trong cuộc sống. Nhờ vậy, nhiều người khuyết tật (NKT) đã vươn lên trong cuộc sống, không còn là gánh nặng của gia đình và xã hội.

NÂNG CAO ĐỜI SỐNG HỘI VIÊN

Ở thị xã Đồng Xoài hiện có 458 NKT, trong đó 240 người còn vận động được. Đa số NKT có hoàn cảnh khó khăn, sống chủ yếu dựa vào bán vé số, làm đồ thủ công hoặc mở cơ sở massage... Để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đồng thời giúp hội viên có thu nhập ổn định, những năm qua Hội Bảo trợ NKT-TMC&BNN thị xã Đồng Xoài đã tạo điều kiện cho hội viên được học nghề hoặc vay vốn phát triển kinh tế.

Chị Huyền vươn lên trong cuộc sống bằng sức lao động của mình

Bà Lê Thị Tý, Chủ tịch Hội Bảo trợ NKT-TMC&BNN cho biết: “Hội viên là những người yếu thế trong xã hội, họ sinh ra không được may mắn như những người bình thường, cơ thể bị khiếm khuyết. Nhiều người bị tai nạn mất khả năng lao động. Hằng năm, chúng tôi kêu gọi nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ những đối tượng này nhằm động viên họ vươn lên trong cuộc sống”. 6 tháng đầu năm 2015, hội vận động giúp các hội viên khó khăn được 1.969 phần quà, tổng giá trị 667,5 triệu đồng. Vận động các ban, ngành, đoàn thể xây 4 căn nhà tình thương với tổng số tiền 234 triệu đồng. Tặng quà trong ngày kỷ niệm 18-4, tết Trung thu, tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khơme được 209 phần quà với tổng 200,370 triệu đồng. Hội còn vận động được 7 chiếc xe lăn, xe lắc với tổng 19 triệu đồng giúp hội viên khuyết tật ở chân có thể di chuyển trong sinh hoạt hằng ngày. Bên cạnh đó, hội còn quan tâm nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên. Hiện hội thành lập một đội văn nghệ, thể thao gồm 15 thành viên, được tập luyện thường xuyên để tham gia biểu diễn, thi đấu. Năm 2012, Tỉnh hội tổ chức hội thao dành cho NKT, hội tham gia và đạt giải nhất toàn đoàn. Năm 2014, hội xếp vị trí thứ 3 toàn đoàn. Trong cuộc thi “Tiếng hát NKT” năm 2014, hội đã dành nhiều giải cá nhân và nhất toàn đoàn.

Anh Đỗ Bá Trung, NKT ở phường Tân Phú (Đồng Xoài) cho biết: “Tôi tham gia vào đội thể thao, được thi đấu là cơ hội gặp gỡ giao lưu với nhiều anh, chị, em NKT để cùng chia sẻ khó khăn và động viên nhau cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Qua 2 lần tham gia hội thao NKT, tôi giành được 1 huy chương vàng và huy chương bạc ở nội dung đua xe lăn”.

TÀN NHƯNG KHÔNG PHẾ

Bên cạnh những nguồn động viên của các cấp hội, một số NKT trên địa bàn đã vượt qua mặc cảm về khuyết điểm của cơ thể để không còn là gánh nặng cho gia đình và xã hội. Bị teo chân từ cơn sốt lúc 1 tuổi, chị Ngô Thị Bích Huyền (SN 1985) ở khu phố Phước Thiện, phường Tân Thiện (Đồng Xoài) trở thành gánh nặng cho gia đình. Để có tiền chạy chữa, gia đình đã bán hết đất vườn, nhà cửa ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đưa con về thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Thế nhưng, bệnh tình của chị Huyền vẫn không biến chuyển. Hết vốn, gia đình chị Huyền ngược lên Bình Phước làm thuê kiếm sống từ năm 1994 cho đến nay.

Không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình, năm 18 tuổi, chị Huyền đi học nghề may. Sau 3 năm theo học, có chút tay nghề chị Huyền về thuê phòng trọ và mở tiệm may nhỏ kiếm sống. Trung bình một tháng chị thu nhập từ 3-4 triệu đồng. Không những lo được cho bản thân, chị Huyền còn phụ ba mẹ nuôi 2 em ăn học. Nói về cuộc sống hiện tại, chị Huyền vẫn không tin bản thân mình có thể làm được những việc này. Với chị điều may mắn nhất trong cuộc đời là có người chồng lành lặn và một đứa con ngoan.

Cuộc sống ổn định, chị Huyền còn nhiệt tình tham gia công tác hội. Chị là một trong những vận động viên NKT. Năm 2014, trong hội thao NKT của thị xã, chị Huyền giành 2 giải vàng ở nội dung đua xe lăn 100m và 200m nữ. Chị còn là cây văn nghệ xuất sắc của hội. Trong hội thi Tiếng hát NKT năm 2014, chị đã giành giải ba hát đơn ca, giải nhất hát tốp ca, góp phần đưa hội đoạt giải nhất toàn đoàn.

Bà Lê Thị Tý nói thêm: “Ngoài chị Huyền, ở thị xã Đồng Xoài còn rất nhiều NKT có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã biết vươn lên, không còn là gánh nặng cho gia đình và xã hội. Hội viên Nguyễn Văn Chính, bị khuyết tật ở tay nhưng đã mở và kinh doanh nhà trọ Bảo Ngọc, xã Tiến Hưng (Đồng Xoài). Mỗi tháng gia đình ông thu nhập vài chục triệu đồng. Hay anh Trần Hữu Doanh, NKT ở xã Tiến Hưng đã mở tiệm sửa chữa điện tử... Đến nay, gia đình anh đã có mức sống trung bình, không còn là hội viên khó khăn của hội”.

Thùy Hương

  • Từ khóa
52364

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?