BP - Mùa tựu trường năm học 2015-2016 đã bắt đầu. Những ngày này, trên phương tiện thông tin đại chúng thường xuyên phát sóng bài hát “Đi học” của nhạc sĩ Bùi Đình Thảo, lời thơ của nhà thơ, liệt sĩ Hoàng Minh Chính, quê ở Phú Thọ. Những ca từ: “Hôm qua em tới trường, mẹ dắt tay từng bước. Hôm nay mẹ lên nương, một mình em tới lớp... Cọ xòe ô che nắng, râm mát đường em đi” đã quen thuộc với bao thế hệ học sinh trên đất nước Việt Nam!
Nghe những lời ca ngọt ngào đó, tôi lại nhớ về quãng thời gian cùng gia đình và đồng đội đi tìm phần mộ liệt sĩ, nhà thơ Hoàng Minh Chính tại huyện Sanuol, tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia.
Cán bộ, nhân viên Đội K72, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước đi tìm mộ liệt sĩ trên địa bàn xã Pithanu, huyện Sanuol, tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia
Trong những năm công tác tại Đội K72, tôi và cán bộ, chiến sĩ đã đi cùng đồng đội của liệt sĩ đi tìm phần mộ nhưng do địa hình thay đổi quá nhiều nên không còn nhớ được chính xác địa điểm. Đi cùng Đội K72 khi có anh Hoàng Xuân Vinh, khi anh Hoàng Vĩnh Thịnh - em trai của nhà thơ đang công tác tại Hà Nội, khi có chị Hoàng Thị Bình, giáo viên tiểu học tại tỉnh Phú Thọ, là em gái của liệt sĩ...
Liệt sĩ Hoàng Minh Chính được đồng đội an táng tại khu rừng thuộc phum Prôvanh, xã Pithanu, huyện Sanuol, tỉnh Kratie. Chúng tôi đã cùng gia đình và đồng đội của liệt sĩ đi tìm 6 lần nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy phần mộ. Thật khó khăn vì đồng đội của liệt sĩ đi cùng lại không ai tham gia an táng. Khu rừng nơi liệt sĩ Hoàng Minh Chính đóng quân ngày trước, nay được phủ bằng rẫy mì, rẫy điều tươi tốt của người dân nước bạn. Nơi đây còn nhiều hầm hào trú quân của các anh, ven bờ suối vẫn còn giếng nước đào nhưng vị trí chôn cất liệt sĩ thì không ai biết.
Đó là một trong rất nhiều kỷ niệm của tôi trong công tác quy tập, tìm kiếm mộ liệt sĩ mà Đội K72 đã gặp. Khi có thông tin do người dân nước bạn cung cấp về phần mộ nằm trong rẫy mì, chúng tôi phải chờ đến khi họ thu hoạch mới tổ chức đào tìm. Có nguồn tin cung cấp mộ trong các vườn cây ăn trái của người dân nước bạn hay mộ trong nhà dân, trong các ngôi chùa... chúng tôi phải thương lượng đền bù và khi đào tìm xong phải trả lại nguyên vẹn mặt bằng.
Cán bộ, nhân viên Đội K72 đang chuẩn bị mọi mặt cho đợt quy tập của giai đoạn 14 (mùa khô 2015-2016). Trong chuyến đi sắp tới, cán bộ, nhân viên Đội K72 tiếp tục khảo sát, đào tìm các mộ liệt sĩ vẫn còn nằm lại trên đất Campuchia đưa về nước, trong đó có phần mộ của nhà thơ, liệt sĩ Hoàng Minh Chính. Tin tưởng rằng với kinh nghiệm ở những giai đoạn trước và tinh thần trách nhiệm cao trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, nhân viên toàn Đội K72 sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, tìm được nhiều hài cốt liệt sĩ, góp phần xoa dịu những mất mát do chiến tranh để lại cho các gia đình liệt sĩ.
Lê Huy Chung

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026