Thứ 4, 26/11/2025 14:21:11 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:16, 23/08/2015 GMT+7

Trao yêu thương đến người khuyết tật và trẻ em mồ côi

Chủ nhật, 23/08/2015 | 13:16:00 123 lượt xem
BP - Lễ tiếp nhận chương trình tài trợ an sinh xã hội của Ngân hàng Công thương Việt Nam do Hội Bảo trợ người tàn tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh phối hợp với Ngân hàng Công thương chi nhánh Bình Phước tổ chức ngày 20-8. Tuy chương trình diễn ra ngắn nhưng đọng lại trong lòng người tham dự nhiều yêu thương, sẻ chia.

Những người tiếp nhận chương trình này tuy khiếm khuyết về hình hài nhưng đều ước muốn vươn lên làm việc ý nghĩa cho đời và rất cần sự chắp cánh, sẻ chia, động viên của xã hội.

“EM CÓ TIỀN ĐÓNG HỌC PHÍ RỒI CHỊ ƠI!”

Liệt 2 chân nên khi di chuyển lên bục nhận học bổng, Hồ Thị Thu Mai ở ấp 2, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, sinh viên năm cuối khoa Công nghệ thông tin Trường đại học Nguyễn Tất Thành (TP. Hồ Chí Minh) nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của những người tham gia chương trình. Chia sẻ với mọi người, mắt em đỏ hoe: “Em rất vui vì được nhiều người quan tâm. Cuối tháng này em phải đóng học phí nên số tiền học bổng rất có ý nghĩa đối với gia đình em”. Mai hồ hởi khoe: “Đầu tháng 8, em đại diện cho người khuyết tật TP. Hồ Chí Minh tham dự giải thể thao người khuyết tật toàn quốc năm 2015 và đạt huy chương bạc môn ném tạ, huy chương đồng môn ném lao và ném đĩa”.

Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Công thương chi nhánh Bình Phước và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trao học bổng cho học sinh, sinh viên khuyết tật, mồ côi nghèo tỉnh năm 2015

Thành tích mà Mai đạt được khiến nhiều người khâm phục nghị lực của em. Thế nhưng khi giới thiệu đến hoàn cảnh, ai cũng thấy ngậm ngùi và hoàn toàn bị chinh phục bởi khát vọng sống mãnh liệt của cô gái này. Ngay từ nhỏ, ba Mai đã bỏ mẹ con em ra đi. Mẹ em phải làm đủ mọi nghề nuôi 5 anh chị em Mai trưởng thành. Lúc khó khăn nhất cả nhà phải đi ở nhờ hết người thân này đến người quen khác. Lâu lâu, người anh trai “lớn mà không khôn” lại bỏ nhà đi lang thang khiến gia đình phải vất vả tìm kiếm. Do ý thức được hoàn cảnh của mình và gia đình nên từ nhỏ Mai rất cố gắng học tập. Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Công nghệ thực phẩm, Mai tiếp tục học liên thông đại học ngành lập trình phần mềm để có nhiều cơ hội tiếp cận việc làm phù hợp. Suốt thời gian trọ học ở TP. Hồ Chí Minh, hằng ngày Mai phải dậy từ 4 giờ sáng, đi bộ khoảng 1 tiếng đồng hồ ra đến trạm xe buýt rồi bắt từ 4-5 lượt xe để đến trường.

Cũng như Mai, nghe giới thiệu về hoàn cảnh em Trần Ái Hải Sơn, học sinh lớp 10A2 Trường THPT Thanh Hòa, huyện Bù Đốp mọi người cũng động lòng thương cảm. Cha mẹ Sơn có 2 người con đều bị dị tật. Sơn không thể đi đứng được, còn chị chỉ nằm một chỗ. Nghiệt ngã hơn, gần đây cha Sơn lại bị tai biến và hiện cũng phụ thuộc vào sự chăm sóc của mẹ. Kinh tế gia đình kiệt quệ nên Sơn luôn phải nhịn ăn sáng để đến trường. Vậy mà từ khi đi học đến nay, Sơn luôn là học sinh khá, giỏi.

ĐỒNG HÀNH VỚI NGƯỜI BIẾT VƯƠN LÊN

Bà Dương Thị Tuyết, Phó chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh cho biết: Ngân hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng Công thương chi nhánh Bình Phước là mạnh thường quân thường xuyên của hội. Bằng những đóng góp cụ thể, thiết thực như xây nhà tình thương, tài trợ xe ôtô cứu thương, tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó... đã ủng hộ chương trình an sinh xã hội của tỉnh lên đến hàng chục tỷ đồng. Năm 2015, Ngân hàng Công thương Việt Nam tiếp tục hỗ trợ 500 triệu đồng gồm: xây 10 căn nhà tình thương cho đối tượng yếu thế, trị giá 40 triệu đồng/căn và 25 suất học bổng, mỗi suất trị giá 4 triệu đồng cho học sinh, sinh viên khuyết tật và mồ côi nghèo tại tỉnh. Sau 2 tháng triển khai, đến nay 10 căn nhà tình thương đã được bàn giao, trong đó có 3 căn được chính quyền và người thân hỗ trợ thêm kinh phí. Tại lễ tiếp nhận chương trình, các gia đình này còn được Ngân hàng Công thương chi nhánh Bình Phước tặng những món quà thiết thực giúp ổn định cuộc sống.

Ông Phạm Ninh Hoạt, Giám đốc Ngân hàng Công thương chi nhánh Bình Phước cho biết: Để có nguồn lực hỗ trợ chương trình an sinh xã hội của tỉnh, hằng năm, đơn vị đã trích một phần từ lợi nhuận, phần còn lại là kêu gọi sự đóng góp của cán bộ, công nhân viên. Đáng mừng là điều này luôn nhận được sự ủng hộ của cán bộ, nhân viên, góp phần đưa mục tiêu “Nâng giá trị cuộc sống” của hệ thống ngân hàng đến gần hơn với xã hội.

P.Dung

  • Từ khóa
52175

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?