Đây là nhà của ông Nguyễn Vũ, 61 tuổi, trú thôn 1, xã Hải Thọ, Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.
Theo lời kể của ông Vũ, vào năm 1972, máy bay của đế quốc Mỹ đã ném 3 quả bom xuống vườn nhà ông; trong đó 2 quả đã phát nổ, quả còn lại lún sâu xuống đất, không nổ.
Sau đó, bố ông Vũ đã một mình đào thêm một hố sâu gần đó, rồi bẫy quả bom này xuống hố chôn lại.
Quả bom được xác định là bom MK82, có chiều dài 1,56m, đường kính 27,4cm, nặng khoảng hơn 2 tạ.
Chiều cùng ngày, quả bom trên đã được Tổ chức RENEW hủy nổ an toàn tại bãi hủy nổ xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, Quảng Trị.
Nguồn TTXVN

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026