BP - Tôi đã định không nói lên suy nghĩ của mình về câu chuyện “cô giáo cung bọ cạp” “lên đồng” chửi học sinh là vô học, thậm chí vơ đũa cả nắm chửi cả một nhóm học sinh “chúng mày là một lũ vô học”. Bởi tôi nghĩ “cơn bão” trên cộng đồng mạng mấy ngày qua và cả sự lên tiếng của các nhà giáo, từ nhà giáo đáng kính bậc nhất trong ngành giáo dục nước ta như giáo sư Văn Như Cương đến những thầy cô giáo mới bước chân vào nghề, sinh viên sư phạm... đã quá đủ. Nhưng ngày 5-8, sau 6 ngày xảy ra vụ việc, cô giáo “cung bọ cạp” Phạm Nguyễn Lê Na có buổi trả lời phỏng vấn các cơ quan truyền thông ngay tại Trung tâm Anh ngữ Lê Na. Tôi đã ngồi xem đi xem lại đoạn quay phim 7 phút (dài nhất trong số các đoạn phát trên mạng), bằng đúng số phút clip quay lại vụ việc được phát lên mạng ngày 30-7. Và những gì cô giáo Phạm Nguyễn Lê Na trả lời phỏng vấn khiến tôi cũng như rất nhiều người cảm thấy ngỡ ngàng.
Cô giáo Phạm Thị Lê Na trả lời phỏng vấn chiều 5-8 - Ảnh: internet
Trở lại chuyện cô giáo Phạm Nguyễn Lê Na xưng hô mày - tao và chửi học sinh kiểu như bà bán cá ngoài chợ chửi khách đến mở hàng buổi sáng sớm bằng cách trả giá rồi bỏ đi không mua, dư luận có nhiều mức độ phản ứng, nhưng hầu hết đều cho rằng, trong trường hợp này cô giáo Lê Na phải thuyết phục học sinh, không nên mắng chửi và đe dọa học sinh. Đó không phải cách ứng xử của một nhà giáo. Bởi một lẽ đơn giản, trong nhà trường nào hoặc trong chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm nào, cho dù ngắn hạn hay dài hạn, điều đầu tiên bao giờ cũng được nhắc tới là học sinh đang trong tuổi mới lớn, đang trong quá trình hình thành nhân cách, không nên làm tổn thương và phải tôn trọng nhân cách của các em, thầy cô giáo phải luôn là tấm gương cho học sinh.
“Tao là cung Bò Cạp nhé. Tao nói cho mày biết mày đã đụng đến tự ái và lòng tự trọng của tao thì tao sẽ làm đúng những gì mà mày đang làm với tao!”. Câu nói này đã khiến cụm từ “cô giáo cung bọ cạp” là một trong những từ khóa hot nhất, được tìm kiếm nhiều nhất, cho ra cả triệu kết quả chỉ chưa tới một nửa giây trên Google trong tuần qua. Cụm từ “cung bọ cạp” cũng được giới trẻ chế ra những câu nói “nổi tiếng” kèm theo hàng trăm tấm ảnh với sức sáng tạo cực kỳ phong phú. Giới trẻ thi nhau chế phát ngôn, hình ảnh theo “phong cách” của “cô giáo cung bọ cạp”. Một bộ phận giới trẻ đua nhau chế vào ảnh thêm một “con ve chó” bự chảng bên cạnh cánh mũi trái của mình rồi tung lên mạng để ăn theo sự “nổi tiếng” của cô giáo “cung bọ cạp”... Cha của cô giáo Phạm Nguyễn Lê Na có thâm niên 40 năm trong ngành giáo dục cũng cho rằng, con gái mình hành xử như vậy là không đúng mực. Dù rằng lỗi có một phần từ phía học sinh...
Thế nhưng, đáng tiếc, trong buổi trả lời phỏng vấn chiều 5-8, cô giáo “cung bọ cạp” luôn né tránh những phát ngôn gây sốc, gây “bão” trong dư luận những ngày qua và chỉ luôn đổ lỗi cho học sinh và do tính bộc trực của mình. Thậm chí khi có phóng viên thẳng thắn hỏi “với tư cách là một giáo viên, cô có thấy việc sử dụng cụm từ “tao, mày” với học viên, thậm chí chửi học viên “vô văn hóa” như trong clip là không đúng mực?”, cô Lê Na chỉ trả lời: “Đó là sự bộc phát và trực tính của tôi trong hoàn cảnh đó. Tôi nghĩ là không nên nói như vậy”.
Trực tính có thể dẫn tới nóng nảy và trong tình huống không kiềm chế được có thể có hành động thiếu suy nghĩ. Điều đó xảy ra với nhiều người và dễ được cảm thông nếu như sau đó người ấy nhận thấy thiếu sót của mình. Nhưng một tuần sau sự việc trôi qua, cô giáo cung bọ cạp Phạm Nguyễn Lê Na lại cảm thấy vui vì cộng đồng mạng, các bạn trẻ, MC nổi tiếng “chế lại” những lời nói, hành động của mình, cảm thấy thích thú khi cái nốt ruồi bự chảng giữa mặt mình lại được mọi người... chú ý (!) thì thật là... không còn gì để nói nữa. Những trả lời chính thức về vụ việc, đưa ra quan điểm của cá nhân với những phát ngôn gây sốc không kém người mẫu Ngọc Trinh hay “Bà tưng” Lê Thị Huyền Anh, cô giáo cung bọ cạp Phạm Nguyễn Lê Na đã trở thành người thật sự “nổi tiếng” rồi!
Trần Phương