Trên mảnh đất mượn, hai hộ đồng bào Xêtiêng đang làm cỏ cho lúa
Bà Thị Bươm cho biết: “Hằng ngày chúng tôi đi làm thuê, nhưng cũng theo mùa thôi. Tiền công chỉ chừng 100-150 ngàn đồng/ngày, tùy từng công việc. Công của đàn ông được trả 200 ngàn đồng/ngày”. Bà Thị Út cho biết thêm: “Chúng tôi mượn được đất trồng lúa, bắp để có thêm thu nhập và lo cái ăn cho gia đình”.
Người cho họ mượn đất là anh Nguyễn Ngọc Dũng (SN1976), cũng ở xã Đức Hạnh. Không phải bà con, họ hàng hay quen thân nhưng anh Dũng vẫn cho những hộ đồng bào mượn đất sản xuất. Anh Dũng cho biết: “Đồng bào không có đất sản xuất thì mình tạo điều kiện cho mượn. Giúp bà con một chút là điều nên làm”.
Trên vườn cao su, giữa đám lúa mới cao chừng hơn gang tay hòa lẫn tiếng nói cười rộn rã. Mặc dù mồ hôi ướt đẫm nhưng trên khuôn mặt các bà, các chị người dân tộc thiểu số luôn rạng rỡ và mơ về một ngày có những hạt gạo, chén cơm đậm nghĩa thơm tình.
Tiến Quang

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026