Thứ 4, 26/11/2025 15:25:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:52, 06/08/2015 GMT+7

Bà Trần Thị Kiểu - hội viên đông y giàu lòng nhân ái

Thứ 5, 06/08/2015 | 13:52:00 2,998 lượt xem
BP - Xuất thân trong gia đình có truyền thống bốc thuốc, bà Trần Thị Kiểu, hội viên Hội Đông y xã Tân Hiệp (Hớn Quản) luôn tự nhắc nhở mình phải tận tụy, hết lòng vì người bệnh. Nhiều năm qua, bà đã đem y đức, y đạo, y thuật của mình chữa trị miễn phí cho hàng trăm bệnh nhân nghèo. Nhờ bà, nhiều phận đời đã được cứu chữa trên lằn ranh mong manh giữa sự sống và cái chết.

Phía sau những sự sống hồi sinh...

Ngày 23-3-2014, khi xem chương trình Nhịp cầu nhân ái - Đài Truyền hình Bến Tre nói về một bệnh nhân nghèo tên Nguyễn Văn Dư, ngụ xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre bị bệnh nặng, đã điều trị nhiều nơi không khỏi. Thương anh Dư hoàn cảnh khó khăn lại bị bệnh vảy nến, toàn thân nổi ban đỏ. Anh còn bị bệnh đái tháo đường, viêm thấp khớp, viêm dạ dày, gout... nên bà đã chủ động liên lạc với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bến Tre đề nghị chữa trị miễn phí cho anh Dư. Lúc đầu, hội từ chối và yêu cầu bà Kiểu hỗ trợ bằng tiền vì cho rằng, bệnh của anh Dư không thể nào chữa khỏi vì đã nằm liệt giường cả năm rồi. Thế nhưng bà vẫn kiên trì thuyết phục. Bài thuốc bà dùng để chữa cho anh Dư gồm thuốc tắm, thuốc thoa, thuốc sắc uống... với tổng chi phí hết gần 4 triệu đồng.

Bà Trần Thị Kiểu kiểm tra sức khỏe cho bà Hồ Thị Chinh

Sau 3 tháng, căn bệnh vảy nến gần như biến mất và anh Dư có thể sinh hoạt bình thường. Trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Truyền hình Bến Tre trong đợt ghi hình phát sóng lần 2, anh Dư cho biết: “Sức khỏe của tôi nay đỡ nhiều rồi, nhờ chị Kiểu ở Bình Phước lo cho thuốc thang. Tôi không biết nói gì hơn, cảm ơn chị Kiểu rất nhiều”. Cũng trong chương trình, ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tân Trung cho biết: “Mức độ bình phục của chú Dư là ngoài sức tưởng tượng của tôi. Vì từ hồi nào đến giờ tôi chưa thấy ai bệnh tới mức độ đó mà nay đi lại được”.

Cũng cách làm như đối với anh Nguyễn Văn Dư, bà Kiểu đã giúp ông Lê Văn Cương, ngụ xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre có thể đứng dậy đi lại, làm việc như người bình thường dù trước đây ông nằm liệt giường vì chứng thoát vị đĩa đệm đốt sống lưng sau khi đã đi mổ khớp gối ở bệnh viện về.

Khó tin hơn là trường hợp của bà Hồ Thị Chinh ở ấp 5, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản. Với làn da hồng hào, giọng nói sang sảng, ít ai biết bà đã từng bị bệnh hiểm nghèo. Cách đây 1 năm, bà bị đau bụng dữ dội, bụng phình to. Bác sĩ cho biết, bà bị ung thư gan ác tính và hiện khối u đã bị bể, nếu mổ may mắn thì sống được 2 tháng. Bà quyết định về nhà. Nghĩ bà sẽ không sống được lâu, gia đình đã chuẩn bị tâm lý và lo hậu sự nếu bà không qua khỏi. Biết tin, bà Kiểu không cam lòng nên đã đến gặp người thân bà Chinh và đề nghị được chữa bệnh cho bà Chinh với hy vọng “còn nước còn tát”. Ngạc nhiên thay, bà Chinh uống thuốc thì có dấu hiệu chuyển bệnh. Sau đó, bà đã bình phục. Bây giờ, người dân ở đây vẫn cho rằng, bác sĩ chẩn đoán sai bệnh của bà Chinh. Nếu bị ung thư, bệnh viện trả về sao giờ bà vẫn còn sống và rất khỏe mạnh. Bà Chinh cảm động nói: Nhờ cô Kiểu cứu chữa nếu không tôi chết lâu rồi. Người ta phát hiện ung thư di căn chỉ  chờ chết, còn tôi uống thuốc nam thì sống, lại rất lạc quan, yêu đời. Sau trận thập tử nhất sinh, bà Chinh xem bà Kiểu là “Hoa Đà tái thế” của mình. Xen ngang giữa câu chuyện của chúng tôi, một bệnh nhân nữ đến mua thuốc phấn khởi nói, “cô Kiểu đây chữa bệnh hay lắm, tôi thấy nhiều người ở đây bệnh viện trả về đều được cô Kiểu cứu sống”.

Tâm nguyện mở phòng thuốc nam từ thiện

Trong ngôi nhà nhỏ, bà chất trên 120 bao thuốc. Bà Kiểu cho biết, có thể chữa được nhiều bệnh, đặc biệt là bệnh viêm thấp khớp, viêm xoang. Tiếng lành đồn xa, bệnh nhân của bà trải dài từ Bắc chí Nam, từ Bình Thuận đến các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long với con số trên 1.000 lượt người trong 3 năm qua. Các trường hợp khó khăn ở xa, bà gửi thuốc mà không lấy tiền. Kinh tế gia đình còn khó khăn song 3 năm qua, bà đã khám, chữa bệnh nhân đạo cho trên 100 bệnh nhân, chi phí khoảng 10 triệu đồng/năm. Bà chia sẻ: “Làm thầy thuốc phải giàu lòng nhân ái. Tôi đang ấp ủ ước mơ mở 1 phòng thuốc từ thiện, đem y đức, y đạo, y thuật để cứu người sau khi lo cho con trai học xong lớp trung cấp y học cổ truyền”.

Lương y Phạm Việt, Chủ tịch Hội Đông y huyện Hớn Quản cho biết: “Hội viên Trần Thị Kiểu là người rất có y đạo. Bà cũng là người rất tâm huyết, yêu nghề, có tấm lòng yêu thương người bệnh. Bà đã đóng góp nhiều cho việc khám chữa bệnh cứu người và từ thiện nhân đạo. Bà cũng là người có uy tín trong hội viên và tổ chức hội”.

Thanh Mai

  • Từ khóa
52036

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?