
Lãnh đạo thị xã Đồng Xoài thăm hỏi sức khỏe Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Mễ
Mẹ Nguyễn Thị Mễ hiện sống cùng với người con còn lại duy nhất là bà Đặng Thị Ánh trong căn nhà nhỏ tại khu phố 3, phường Tân Đồng, TX. Đồng Xoài. Năm nay 96 tuổi, với 50 năm cống hiến cho Đảng, 70 năm thờ chồng, 50 năm thờ con, mẹ vừa được nhận danh hiệu cao quý Mẹ Việt Nam anh hùng.
Bà Đặng Thị Ánh cho biết: Sức khỏe của mẹ giờ như ngọn đèn trước gió, không biết tắt lúc nào. Trí nhớ mẹ giảm rất nhiều từ lần nhập viện do bệnh nặng đầu năm 2015. Mọi người đã động viên mẹ cố gắng sống khỏe và chờ đợi để được nhận danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng. Thật không ngờ mẹ đã dần hồi phục sức khỏe và trở về nhà với con cháu. Trí nhớ không tốt nhưng mẹ vẫn nhận biết được nhiều thứ. Ngày được vinh dự nhận danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ vui lắm, về nhà cả đêm hôm đó không ngủ được cứ thao thức mãi.
Ở cái tuổi này khiến con người ta quên đi nhiều điều của quá khứ, nhưng sự hy sinh mất mát vẫn in hằn trên khuôn mặt nặng dấu vết thời gian của mẹ. Chồng của mẹ là liệt sĩ Dương Xuân Bích, hy sinh khi tham gia kháng chiến chống Pháp. Ông bị địch bắt và tử hình ngay tại chỗ. Con trai mẹ, liệt sĩ Dương Đại Chính, lớn lên cũng đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc và hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ tại chiến trường miền Nam. Chồng con đều hy sinh đối với mẹ là mất mát quá lớn. Mẹ đã rời bỏ quê hương Thường Tín, Hà Tây cũ (nay là Hà Nội) để làm công nhân ở nhiều nơi khác nhau. Mẹ được kết nạp Đảng và tham gia lao động xây dựng vùng kinh tế mới.
Năm 1995, mẹ theo con gái về sống ở Bình Phước cho đến nay. Nhìn mẹ vui, chúng tôi cũng vui lây. Tuy nhiên, trong lòng chúng tôi vẫn còn nặng nỗi lo khi được nghe về hoàn cảnh của mẹ. Bà Lê Thị Nam, cán bộ thương binh xã hội của phường Tân Đồng cho biết, cuộc sống của 2 mẹ con Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Mễ hiện rất khó khăn, do sức khỏe mẹ yếu, trí nhớ giảm nên bà Ánh luôn phải túc trực chăm sóc. Chồng bà Ánh mất do căn bệnh hiểm nghèo, bà cũng không con cháu. Cả hai mẹ con không có thu nhập nào ngoài tiền chế độ được hưởng theo quy định của mẹ. Thêm vào đó, bà Ánh lại mang trong mình căn bệnh ung thư và đang trong giai đoạn điều trị để có thể kéo dài cuộc sống và chăm sóc mẹ.
Nhã Trâm

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026