.jpg)
Đảng viên Nguyễn Văn Bàng trao đổi về việc phát triển đảng viên trẻ với Bí thư Chi bộ Lê Minh Hùng
Những năm tháng quân ngũ
Ông kể: “Cuối năm 1973, tôi là Đại đội phó Đại đội 3, Tiểu đoàn 16, Chi khu Phú Cường, tỉnh Tây Ninh, phụ trách trinh sát. Tôi cùng các chiến sĩ đã cung cấp nhiều thông tin quý để đơn vị triển khai đánh địch. Một lần bị địch bao vây, căn cứ chỉ còn 13 đồng chí, trong đó 1 người là huyện đội trưởng. Trong khi đó, lực lượng địch ước lượng khoảng 400 quân, có cả xe tăng, máy bay và pháo. 48 giờ cầm cự trong rừng bảo vệ căn cứ, 1 đồng đội đã hy sinh, tôi là một trong ba người bị thương, vẫn tiếp tục sát cánh bên đồng đội chiến đấu đến khi bất tỉnh. Các chiến sĩ Đại đội 3 đã dũng cảm, quyết giữ bằng được căn cứ và chờ được chi viện của Tiểu đoàn 14”.
Đất nước thống nhất, ông Bàng lại tiếp tục tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia. Hoàn thành nhiệm vụ tại nước bạn, ông trở về đơn vị làm Đại đội trưởng phụ trách trinh sát tại huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Tháng 1-1981, ông Bàng phục viên, đến tỉnh Sông Bé cũ (nay là Bình Phước) lập nghiệp.
Người lính Cụ Hồ năm nào lại tiếp tục bước vào cuộc chiến đấu mới, chống lại đói, nghèo. Cơ thể thường xuyên đau nhức mỗi khi trái gió, trở trời nhưng đã trở về từ bom đạn ác liệt của chiến tranh, không có gì làm khó được ông. Kết cỏ tranh lợp mái, đan nứa thành vách, ông Bàng cất tạm căn nhà che nắng, che mưa. Trước tiên, ông phát cỏ tranh trồng lúa, bắp, đậu... để có lương thực nuôi sống gia đình. Sau đó, ông trồng điều xen bắp, đậu... theo phương thức lấy ngắn nuôi dài. Tích lũy dần, đến nay, gia đình ông đã có 5 ha điều 23 năm tuổi, 5 ha cao su, 1 ha chôm chôm. Gia đình ông trồng 6 sào lúa, để cung cấp gạo ăn quanh năm; các loại rau, gà, vịt, trái cây... ông nuôi, trồng trong vườn để phục vụ bữa ăn hằng ngày.
Từ chối nhận nhà tình nghĩa
|
Nhìn vào căn nhà trị giá 1,5 tỷ đồng đang xây dở, thương binh Nguyễn Văn Bàng hai mắt đỏ hoe, tâm sự: “Tôi không có gì hết... Tôi không có một đứa con nào vì bị ảnh hưởng chất độc da cam. Căn nhà và mọi sự cố gắng của tôi cuối đời sẽ cống hiến cho xã hội”. |
Vừa phát triển kinh tế gia đình, ông Bàng còn làm xã đội trưởng 5 năm và làm thôn trưởng 14 năm. Năm 1981, xã Bù Nho có diện tích rộng, gồm các xã Long Hà, Long Bình, Long Hưng (ngày nay) cộng thêm kinh tế còn nhiều khó khăn, việc vận động người dân tham gia các phong trào ở thôn, xã không dễ. “Bản thân mình phải gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thì việc vận động người dân sẽ dễ hơn. Những việc làng, xã nếu làm hết sức mình với tấm lòng biết chia sẻ thì đạt kết quả tốt” - ông Bàng nói.
Từ suy nghĩ đó, ông luôn giúp đỡ những hộ khó khăn, hộ nghèo từ việc cho mượn cây - con giống, phân bón... đến tiền chữa bệnh, đóng học cho con... Ông đã vận động người dân, các nhà hảo tâm xây được 3 căn nhà tình thương cho các hộ khó khăn ở thôn Tân Phước. Phong trào giúp nhau phát triển kinh tế ngày càng mạnh, ông động viên người dân trong thôn tham gia hoạt động đoàn thể, đặc biệt là lớp trẻ. Bí thư Chi bộ thôn Tân Phước Lê Minh Hùng cho biết: “Đảng viên Nguyễn Văn Bàng cùng 12 cán bộ, lão thành cách mạng luôn giáo dục truyền thống, quan tâm, dìu dắt, bồi dưỡng thế hệ trẻ. Nhờ đó năm 2014, chi bộ kết nạp thêm 3 đảng viên trẻ, nâng tổng số đảng viên chi bộ lên 24 đồng chí”.
“40 năm tuổi đảng, là thương binh bị ảnh hưởng chất độc hóa học do chiến tranh, nhưng từ khi còn gian khổ, mấy lần UBND xã Bù Nho đề nghị xây nhà tình nghĩa thương binh Nguyễn Văn Bàng đều từ chối. Người lính già mong muốn được cống hiến hết phần đời còn lại, bất kể khó khăn đến đâu” - Chủ tịch UBND xã Bù Nho Kiều Quang Hồng cho biết.
Tuyết Ly

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026