Thứ 4, 26/11/2025 16:37:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:35, 16/07/2015 GMT+7

Khi đàn ông “buôn thúng bán bưng”

Thứ 5, 16/07/2015 | 14:35:00 666 lượt xem
BP - Ngày nay, mọi người ra chợ không còn thấy lạ khi bắt gặp hình ảnh những người đàn ông mưu sinh với nghề “buôn thúng bán bưng”. Công việc này trước đây, đặc biệt là thời phong kiến hoặc những người bị ảnh hưởng từ tư tưởng phong kiến thường nghĩ chỉ dành cho phụ nữ. Nhưng giờ đây không ít “đấng mày râu” sẵn sàng bê từng rổ rau, mớ cá ra ngồi chợ hoặc bán rong để kiếm kế sinh nhai cho gia đình.

Vừa đến đầu khu bán cá chợ Đồng Xoài đã nghe đâu đó lời mời chào của những người đàn ông tạo cảm giác là lạ “Mua cá đi, vừa rẻ vừa tươi đây. Cá lóc 80 ngàn đồng/kg, cá điêu hồng 60 ngàn đồng/kg, mau mua đi mọi người ơi... ơi... ơi!”. Tiếng rao cứ lặp đi lặp lại liên tục. Có người vui vẻ mua ngay, có người lại sờ nắn một hồi rồi quay sang mặc cả, trả giá. Lời chào mời mua hàng là của anh Nguyễn Phú Huế, 34 tuổi ở Cần Thơ, với thâm niên 10 năm trong nghề bán cá đã trở nên quen thuộc với các bà nội trợ ở chợ Đồng Xoài. Anh Huế chia sẻ: “Mình là đàn ông đi bán hàng mà khách chủ yếu là phụ nữ, đôi khi gặp tình huống khó xử nhưng cứ “thuận mua vừa bán”, mặc ai chê gì cũng cười. Những lúc như vậy tôi luôn nghĩ tới việc mình đi bán hàng kiếm tiền nuôi gia đình chứ có làm gì xấu đâu mà sợ. Nghĩ đến vợ con là tôi quên hết những khó chịu của nghiệp bán buôn”.

Anh Bùi Hoàng Lộc luôn tự hào với nghề “buôn thúng bán bưng” của mình

Giống như phụ nữ, đàn ông làm nghề này cũng cực nhọc như có con mọn. Anh Huế tâm sự: “Ngày nào tôi cũng dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị ra chợ bán. Cá thì đặt hàng các thương lái nên khoảng 5 giờ họ mang tới cho mình. Mỗi ngày tôi kiếm được khoảng 200-300 ngàn đồng tiền lời. Mình học ít nên phải lê la ra chợ bán cá. Ngày đầu mới ra chợ, tôi cũng mắc cỡ nhưng lâu nên quen. Làm nghề gì cũng được miễn không phạm pháp. Mình chỉ mong có thể kiếm đủ tiền nuôi cả nhà và tích lũy cho con đi học để sau này chúng có cái nghề ấm thân hơn”.

Còn anh Vương Thanh Tuấn (SN1985), ở Bến Tre, cũng có thâm niên 10 năm trong nghề bán tôm. Hàng ngày, anh Tuấn dậy lúc 3 giờ sáng để lấy hàng. Anh Tuấn nói: “Do vốn ít nên chọn bán tôm, đến giờ tôi vẫn chưa nghĩ tới việc chuyển nghề khác”. Anh Tuấn vừa cắt râu tôm vừa nói: Bán hàng là “làm dâu trăm họ”, gặp khách khó tính, kỳ kèo bớt một thêm hai, cân đo từng tí đôi khi cũng khó chịu nhưng vì miếng cơm, manh áo mình vẫn phải niềm nở chào đón. Với 80kg tôm, có hôm tính ra anh thu lãi 300 ngàn đồng, hôm nào “đắt hàng” thì khá hơn. Theo anh Tuấn, nghề nào cũng tốt, miễn là lương thiện và có thu nhập nuôi sống gia đình.

Cả một góc chợ ồn ào thi thoảng lại vang lên những âm thanh ông ổng: “Bí đây, bí đây. Bí xanh đây, mãi zô mãi zô bà con ơi...”. Tôi trông thấy một anh chàng bán bí rất điển trai, đang nở nụ cười thật tươi chào mời khách. Có duyên bán hàng, giá cả lại “mềm” nên người mua không ai trả giá. Đó là anh Bùi Hoàng Lộc (SN1992) ở Bến Tre. Anh Lộc cho biết: “Tôi lên Đồng Xoài được mấy năm rồi. Thấy nghề bán rau cũng cho thu nhập ổn định nên tôi kiếm chỗ buôn bán. Nghề này nhọc nhằn lắm nhưng vì miếng cơm manh áo nên dù nắng hay mưa vẫn phải làm. Nhiều người có tâm lý rằng, đàn ông là phải lo những việc lớn nhưng tôi vẫn chọn nghề buôn bán, vì thấy hợp với mình”.

Anh Huế, anh Tuấn hay anh Lộc chỉ là một trong số khá nhiều người đàn ông đang thể hiện vai trò trụ cột trong gia đình bằng những nghề được cho là của phụ nữ. Họ không ngại khó, ngại khổ mà vượt lên những mặc cảm đời thường để mưu sinh. Các anh rất tự hào, bởi cái nghề “buôn thúng bán bưng” đã giúp các anh làm tròn trách nhiệm của người trụ cột trong gia đình.              

 Hữu Dụng

  • Từ khóa
51889

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?