Thứ 4, 26/11/2025 16:34:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:18, 16/07/2015 GMT+7

Nghị lực vượt lên khuyết tật

Thứ 5, 16/07/2015 | 09:18:00 122 lượt xem
BP - Sinh ra lành lặn như nhiều người khác, nhưng trong một lần tò mò, cánh tay phải của anh đã bị mìn còn sót lại sau chiến tranh phát nổ làm tàn tật. Thế nhưng, cuộc sống luôn kỳ diệu, dù chỉ còn một bàn tay nhưng anh vẫn làm được nhiều việc hơn cả những người bình thường. Nghị lực sống và vươn lên của anh khiến nhiều người phải nể phục. Đó là anh Chu Văn Quang (SN 1972), dân tộc Nùng, ở xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng.

Sự thật phũ phàng

Anh Quang theo cha mẹ từ tỉnh Bắc Kạn vào xã Đăng Hà (Bù Đăng) khai hoang lập nghiệp từ năm 1990. Năm 1992, sau khi lập gia đình, anh chuyển về xã Thống Nhất để ổn định cuộc sống. Gia đình còn khó khăn nên anh và nhiều người sống xung quanh phải đi khai khẩn đất hoang để trồng các loại cây công nghiệp. Tháng 2-2004, trong một chuyến đi làm ở xã Đồng Nai, anh qua con suối và do tò mò nên bị mìn nổ gây tàn tật. Anh kể: “Khi đó, tôi thấy nó nằm ở dưới suối, nước trong vắt nên tưởng là gốc cây. Tôi đưa bàn tay phải xuống nhặt lên thì phát nổ. Được mọi người đưa đi cấp cứu và lúc tỉnh dậy, tôi thấy cánh tay phải đã hư một nửa, chỉ còn cái cùi tay”.

Anh Quang miệt mài làm dao cạo điều với “bàn tay mới”

Từ bệnh viện về, chấp nhận sự thật là một thử thách quá lớn với anh. Cảm giác khó chịu từ một người lao động chính trong gia đình nay lại phụ thuộc vợ con, sinh hoạt chuyển sang dùng tay trái... khiến anh thường xuyên bực bội và nổi nóng. Anh hay cáu gắt, tự dằn vặt bản thân vì tò mò mà những công việc quen thuộc và dự định khác đều dừng lại. Việc vườn rẫy do vợ và hai con trai làm, anh chỉ làm được vài việc nhỏ nhặt. Mất phương hướng cũng như mất thăng bằng trong cuộc sống, anh Quang đã phải mất nhiều thời gian mới vượt qua nỗi đau để đứng dậy.

Làm quen với bạn và nghề mới

Hàng ngày ở thôn 2, xã Thống Nhất, ai đi qua cũng thấy một người đàn ông tuổi trung niên miệt mài ngồi gò hàn những con dao và dụng cụ lao động. Khi không cần thiết, anh dùng tay trái để làm và nửa cánh tay phải đỡ thêm. Có lúc anh lại đeo bàn tay phải tự chế để đóng đinh, ép gỗ và cũng thuần thục như ai. Mọi người yêu quý anh vì lối sống hòa đồng, vui vẻ, hết mình với công việc. Đó là hình ảnh của anh Quang ngày hôm nay.

4 tháng sau khi bị tai nạn, anh Quang tự thích nghi với cuộc sống mới. Trước tiên, anh đổi ga xe từ phải sang trái để thuận tiện chở con ra trường và đi lại. Sau đó, sử dụng ống pô xe máy, anh hàn một móc sắt lắp vào thay cho cánh tay phải. Điều này giúp anh có thêm điểm tựa cũng như thẩm mỹ khi làm việc. Từ đó, anh quay lại với vườn rẫy. Và kỳ diệu hơn, anh bắt đầu học và làm thêm được nhiều nghề mới. Anh có thêm “người bạn” mới là cánh tay phải được chế lại và nghề mới là hàn mái vòm, cửa sắt, mài dao chẻ hạt điều...

Năm 2010, anh chế tạo ra máy xịt thuốc. Thời điểm đó, bằng chiếc máy của anh, người dân chỉ tốn 60 lít nước thuốc để phun cho 1 ha đất. Rất nhiều người dân xung quanh đã mua về sử dụng. Năm 2012, các xưởng điều ở địa phương mở rộng và gia đình anh cũng nhận về gia công tại nhà. Thấy những con dao mua ở chợ chất liệu thép kém, làm nhanh cùn và hỏng, tham khảo bạn bè, anh quyết định mua máy mài, máy tiện gỗ, máy khoan... để chuyển sang nghề làm dao. Nhờ tìm hiểu đúng nhu cầu của người dân, lại cẩn thận nên dao của anh được nhiều người đặt mua, dù giá cao hơn thị trường (20 ngàn đồng/dao). Ngoài nguồn thu từ 4 ha rẫy, mỗi ngày gia đình anh thu 200 ngàn đồng từ nghề làm dao, làm mái vòm, cửa sắt. Anh chia sẻ: “Có thêm thu nhập từ nghề của mình nên những khoản thu từ vườn rẫy dành để xây dựng nhà cửa và đầu tư cho con cái ăn học”.

Cuối năm 2008, gia đình anh xây được căn nhà trị giá 550 triệu đồng. Anh còn tham gia công tác xã hội và nhận nhiều giấy khen của xã, huyện về gương sản xuất - kinh doanh giỏi.

Vượt qua khuyết tật, anh Quang đã tự đứng lên để không trở thành gánh nặng của xã hội. Bằng những quyết tâm học hỏi anh đã tạo ra việc làm phù hợp với bản thân, tạo thêm thu nhập cho gia đình.                       

T.Nga

  • Từ khóa
51886

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?