Thứ 4, 26/11/2025 17:10:21 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:43, 10/07/2015 GMT+7

Cụ ông 103 tuổi thích ăn đường

Thứ 6, 10/07/2015 | 09:43:00 254 lượt xem
BP - Với sở thích hiếm gặp đó là thích ăn đường, dù đã bước sang tuổi 103 nhưng cụ Lê Công Biện, ngụ khu phố Xuân Lộc, phường Tân Xuân, TX. Đồng Xoài vẫn giữ được trí nhớ tốt và khỏe mạnh.

Đến Đồng Xoài định cư từ những năm 80 của thế kỷ trước, cụ Biện hiện đang sống cùng vợ thứ 2 là cụ bà Phan Thị Hường, năm nay cũng gần 80 tuổi, trong căn nhà 3 gian cấp 4 được xây dựng đã lâu. Cụ Biện có 8 người con. Ở gần con cái nhưng 2 cụ vẫn thích ở riêng để tiện chăm sóc nhau. “Tôi có 8 đứa con. Cháu chắt bao nhiêu thì không thể nhớ nổi” - cụ Biện chia sẻ.

Hiện nay, cụ Biện là một trong 3 người cao tuổi nhất thị xã Đồng Xoài. Ngoài bị lãng tai ra, sức khỏe và trí nhớ của cụ Biện vẫn tương đối tốt. Khi được hỏi về bí quyết không những sống lâu mà còn khỏe mạnh và minh mẫn như vậy, cụ nói: “Chẳng có bí quyết gì đâu, nhà cũng chẳng khá giả gì, 2 ông bà chủ yếu ăn rau nhà, thỉnh thoảng mới đi chợ. Vợ chồng tôi không có thói quen tập thể dục, nhưng ngày nào cũng dậy sớm ra vườn nhổ cỏ, cuốc đất, trồng rau”. Với quan niệm sống phải tốt để làm gương cho con cháu nên trong cuộc sống hai ông bà rất hòa thuận, không cãi vã, to tiếng.

Gần 10 năm với sở thích ăn đường, sức khỏe của cụ Biện vẫn tốt

Ngoài làm vườn và việc nhà, cụ Biện còn có sở thích là ăn đường. Điều đáng nói là chỉ trong 2 đến 3 ngày, cụ có thể ăn hết 1kg đường trắng. Sở thích này đã hình thành và theo cụ gần 10 năm nay. “Mỗi khi làm vườn vào nhà ngồi nghỉ, hay ngồi uống trà, ông lại mang đường ra ăn. Không chỉ lấy muỗng múc đường ăn không, ngay cả ăn cơm, nấu thức ăn ông ấy cũng cho rất nhiều đường” - cụ Hường cho biết.

Ông Nguyễn Huế (69 tuổi) là hàng xóm của cụ Biện cho biết: “Hàng ngày tôi đều sang chơi, nói chuyện với 2 cụ cho đỡ buồn. Mỗi lần ngồi nói chuyện đều thấy cụ Biện ngồi nhâm nhi đường với bình trà Thái Nguyên đậm đặc. Tuy thói quen đã nhiều năm nhưng cụ không bị bệnh gì, chỉ thỉnh thoảng bị cảm cúm, ho, đau bụng thì cụ bà mua thuốc tây uống vài liều là khỏi”.

Có vẻ như sở thích của cụ Biện không phải là một nỗi lo, nguy cơ mang bệnh tật đến mà đã và đang là một “liều thuốc lạ” giúp cụ giữ được sức khỏe và trí nhớ tốt, dù đã 103 tuổi.

Đức Hinh

  • Từ khóa
51863

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?