Thứ 4, 26/11/2025 17:12:18 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 07:27, 04/07/2015 GMT+7

Dự án “Ngân hàng bò sinh sản” của bộ đội biên phòng giúp ĐBDTTS biên giới thoát nghèo

Thứ 7, 04/07/2015 | 07:27:00 146 lượt xem
BP - Bà Thị Bai ở ấp Măng Cải, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh xúc động: “Trước đây, chồng tui chịu khó làm lụng để nuôi cả nhà. Nay ông ấy đã 80 tuổi nên mắt bị khiếm thị, tai lãng. Các con có gia đình ở riêng, tui 76 tuổi rồi nhưng vẫn dắt bò đi ăn. Bò đẻ là vợ chồng già tui có vốn phòng khi đau ốm”.

Những hộ được Bộ đội Biên phòng Bình Phước (BĐBP) hỗ trợ bò sinh sản có hoàn cảnh nghèo khác nhau nhưng đều đủ điều kiện để nuôi bò khỏe mạnh. Đại tá Nguyễn Văn Liên, Chính ủy Bộ chỉ huy BĐBP khẳng định: Dự án “Ngân hàng bò sinh sản” là góp sức cùng địa phương thực hiện chương trình xóa nghèo bền vững đi vào thực tiễn.

GIA TÀI CỦA HỘ NGHÈO

9 giờ, lễ bàn giao bò sinh sản, khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) nghèo trên biên giới Lộc Ninh mới thực hiện do phải đợi đoàn y, bác sĩ của Bệnh viện Trưng Vương từ TP. Hồ Chí Minh lên. Thế nhưng, vì quá phấn khởi và vui mừng nên khi trời còn tinh mơ, hàng trăm người đã tụ họp về sân UBND xã Lộc Hòa ngóng đợi. Trong đợt hoạt động từ thiện tại Lộc Ninh có 14 hộ nghèo DTTS của 7 xã biên giới trong huyện được hỗ trợ bò sinh sản. Bệnh viện Trưng Vương, Hội Chữ thập đỏ tỉnh khám, phát thuốc nhân đạo và tặng quà cho 500 người DTTS của 2 xã Lộc Hòa, Lộc An.

Mỗi hộ được nhận bò có 3-4 người trong gia đình cùng đi. 14 con bê cái đã được chở đến buộc thành hàng ngang chờ chủ mới. Bò con nào cũng mập mạp, lông mượt nhưng ai cũng hồi hộp không biết sẽ bốc thăm được con nào? Chị Thị Dược, 36 tuổi, ở ấp 54, xã Lộc An đi nhận bò mang theo 2 con vì nghỉ hè mà chồng là Điểu Ghét đang đi dựng nọc tiêu thuê nên không trông con được. Con bò cái là cả gia tài với hộ nghèo. Kể về gia cảnh của mình, chị Dược mắt rơm rớm: “Ba mẹ mất 17 năm rồi, 4 chị em làm thuê nuôi nhau, Dược là thứ 3. Lấy chồng cũng nghèo nên gia đình chỉ cho 1 sào đất. Vợ chồng làm thuê hôm có việc hôm không nhưng cũng cố gắng cho 2 con đi học để biết cái chữ. Có con bò tranh thủ mùa mưa dắt đi ăn dọc bưng. Vợ chồng cũng đã thống nhất tận dụng miếng đất còn lại trồng cỏ cho bò ăn trong mùa khô”.

Bà Thị Bai mừng “BĐBP cho nhà nay cho bò người già có vốn phòng khi đau ốm”

Đi nhận bò, bà Thị Bai có 2 cháu ngoại đi cùng. Bà phấn khởi: “BĐBP xây cho cái nhà tình thương, nay lại cho bò, tui biết ơn lắm! Tui 76 tuổi nhưng vẫn dắt bò đi ăn được. Có con bò là có vốn, vợ chồng già phòng khi đau ốm”. Đại úy Nguyễn Duy Phát, đội vận động quần chúng của Đồn biên phòng Tà Nốt (Lộc Ninh) cho biết: Trước đây, vợ chồng bà Thị Bai - ông Điểu Bét có tiếng cần cù và hiểu biết trên biên giới Lộc Thiện. Ông bà là “tai mắt” của BĐBP. Gia đình có vườn tiêu đẹp nhưng do vay vốn ngân hàng trồng khi giá tiêu cao (năm 1998), 3 năm sau, vườn tiêu vào thu hoạch chính vụ thì giá rớt xuống đáy. Bỏ công chăm sóc nhưng bán tiêu chỉ đủ tiền phân nên ông bà đã phải bán rẫy để trả nợ ngân hàng. Hiện 3 con có gia đình riêng, ông Điểu Bét mắt khiếm thị, tai lãng nhưng bà Thị Bai vẫn còn khỏe, nhanh nhẹn dắt bò đi ăn.

MỘT CHỦ TRƯƠNG GIÀU TÍNH NHÂN VĂN

Đại tá Nguyễn Văn Liên cho biết: ĐBDTTS sinh sống trên biên giới còn nhiều hộ nghèo. Hưởng ứng phong trào thi đua “BĐBP chung tay xây dựng nông thôn mới” BĐBP Bình Phước đã vận động sĩ quan, cán bộ, công nhân viên đóng góp ngày lương với tổng số tiền 709 triệu đồng, Bệnh viện Trưng Vương (đơn vị kết nghĩa) hỗ trợ 100 triệu đồng mua bò cho hộ nghèo DTTS 3 huyện biên giới Lộc Ninh, Bù Đốp và Bù Gia Mập, mỗi con trị giá 20 triệu đồng. Đây là chương trình nằm trong dự án “Ngân hàng bò cho người nghèo” nên bò cái có chất lượng tốt, được tiêm phòng, kiểm dịch trước khi bàn giao cho dân.

Đồn biên phòng phối hợp các xã, hội đồng già làng bình xét công khai, dân chủ những hộ được nuôi bò sinh sản: Hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt nhưng có điều kiện nuôi bò tốt. Sau khi bò đẻ bê 6-12 tháng tuổi thì gia đình giao bò mẹ cho UBND xã để chuyển hộ nghèo khác và được sở hữu bê cái. Nếu bò đẻ bê đực gia đình nuôi tiếp bò mẹ. Đẻ lứa thứ 2 cũng là bê đực thì đồn biên phòng và UBND xã đấu giá bán 2 con bê đực để mua lại con bò cái cho gia đình nuôi. Bò mẹ được giao cho hộ nghèo khác trong xã. Đội vận động quần chúng các đồn biên phòng phối hợp với chính quyền hướng dẫn, tập huấn nuôi bò cho bà con, đồng thời giám sát, theo dõi hiệu quả của dự án. Khi nhận bò sinh sản các hộ đều vui vẻ ký cam kết thực hiện.

Phó chủ tịch UBND xã Lộc Tấn Nguyễn Đức Thân cho biết: Xã có 1 hộ nghèo được hỗ trợ bò sinh sản. Xã bình xét hộ anh Bàng Văn Khôi, 46 tuổi, ở ấp Thạnh Tây được nhận nuôi. Anh Khôi người gốc Campuchia sinh sống ở Lộc Ninh hơn 20 năm. Anh Khôi được hội nông dân hỗ trợ vay vốn ưu đãi trồng 150 nọc tiêu đã cho thu hoạch năm đầu tiên. Có bò, gia đình anh Khôi có phân bón cho vườn tiêu chắc chắn sẽ thoát nghèo.

Chủ tịch UBND xã Lộc An Phạm Hồng Đăng cũng cho biết: Xã có 43% hộ ĐBDTTS, chủ yếu là dân tộc Xêtiêng. Lộc An có 3 hộ được nhận nuôi bò sinh sản. Đảng ủy, UBND và Hội đồng già làng xét duyệt các hộ Xêtiêng nghèo không có đất sản xuất nhưng đủ điều kiện để nuôi bò khỏe, sinh sản tốt.

Có thể nói, dự án này của BĐBP Bình Phước sẽ góp phần tích cực xóa nghèo cho ĐBDTTS trên biên giới.

P.Hà

  • Từ khóa
51826

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?