Thứ 4, 26/11/2025 17:45:07 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 06:11, 27/06/2015 GMT+7

Người lặng lẽ giữ lửa yêu thương

Thứ 7, 27/06/2015 | 06:11:00 164 lượt xem
BP - “Sống là mang yêu thương san sẻ đến mọi người” - đó là những tâm sự của chị Trịnh Thị Kim Loan (SN1968), quê Bình Dương. Chị không lập gia đình mà sống và phụ trách bếp cơm tình thương Bệnh viện đa khoa tỉnh đã gần 12 năm nay.

Làm việc tại bếp cơm tình thương  từ năm 2003, hàng ngày chị tất bật với tương, cà, mắm, muối nhưng nhờ biết cách “liệu cơm gắp mắm”, với vai trò là đầu bếp chị đã lo được bữa cơm có đầy đủ các món canh, xào, kho cho người nghèo đến Bệnh viện đa khoa tỉnh chữa bệnh. Gần 12 năm, chị đã nấu khoảng 1 triệu suất ăn và hơn 1,5 triệu lít nước sôi, nước lọc cho bệnh nhân. Nhờ đó, bệnh nhân nghèo yên tâm điều trị và không còn cảnh trốn viện vì không có cái ăn.

Chị Loan (phải) cấp phát những phần cơm chiều cho người bệnh

Đến bếp cơm đúng giờ cấp miễn phí, chúng tôi bắt gặp hình ảnh một người dáng nhỏ nhắn thoăn thoắt chia từng phần cơm cùng những lời nói ân cần đến bệnh nhân, vì chị Loan tâm niệm: “Của cho không bằng cách cho”, để người bệnh khi nhận những phần cơm luôn cảm thấy được sẻ chia.

Chị Thạch Thị Sóc Khai, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, trên tay xách cặp lồng cơm nóng hổi, vui vẻ nói: “Tôi nhận cơm từ thiện đã hơn một tuần. Đến nhận cơm tôi được các cô ở đây hướng dẫn tận tình, chu đáo, từ xếp hàng đến lấy cơm, nhờ bếp cơm tôi bớt đi một khoản chi tiêu”.

Năm 2003, chị Loan nhận nuôi cháu gái sinh năm 1999 và đặt tên là Trịnh Thị Kim Ngọc. Năm 2009, một bé gái người Xêtiêng được sinh ra tại Bệnh viện đa khoa tỉnh nhưng người mẹ không có khả năng nuôi, chị Loan cũng làm hồ sơ xin nhận nuôi và đặt tên là Trịnh Thiện Tâm. Hiện cháu chuẩn bị lên lớp 2, chăm ngoan, học giỏi. Niềm vui của chị là mỗi ngày được nhìn thấy bếp cơm luôn đỏ lửa và hai cô con gái ngoan ngoãn, mạnh khỏe. Chị cởi mở nói: “Công việc tôi làm rất bình thường, từ cái tâm, cái phúc mà thôi. Giúp người nghèo là việc ai cũng nên làm, giúp người nghèo khi đau ốm lại nên làm gấp trăm lần”.

Ông Hồ Văn Nhật, Chủ nhiệm bếp cơm tình thương nhận xét: “Cô Loan rất siêng năng và nhanh nhẹn, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Mỗi khi có công việc đi xa tôi rất yên tâm giao bếp cơm cho cô quản lý”.

Nguyễn An

  • Từ khóa
51783

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?