Ngày 21-7-2013, Báo Tuổi trẻ đăng tải bài “3 trẻ sơ sinh chết sau chích ngừa”. Thông tin này cũng được nhiều tờ báo khác như Nông thôn ngày nay; Công an TP. Hồ Chí Minh đăng tải các ngày 22, 24-7-2013. Câu chuyện đau lòng xảy ra tại Bệnh viện đa khoa Hướng Hóa (Quảng Trị), 3 trẻ xấu số sinh ra vào đêm 19-7 khỏe mạnh, bụ bẫm bị tử vong sau khi tiêm vắc-xin ngừa viêm gan B. Chuyện xảy ra ở một huyện miền núi hẻo lánh của tỉnh nghèo miền Trung có lẽ sẽ đi vào quên lãng nếu báo chí không kịp thời đăng tải thông tin để buộc cơ quan chức năng vào cuộc điều tra. Nguyên nhân là “tiêm nhầm thuốc” chứ không phải “sốc thuốc” như kết luận ban đầu của ngành y tế Quảng Trị. Chuyện xảy ra ở Quảng Trị nhưng không ai nghĩ người cung cấp thông tin cho báo chí ở cách xa nơi xảy ra vụ việc gần 1.500km, là ông Nguyễn Đình Hòa ở ấp 3A, xã Lộc Thuận (Lộc Ninh). Đó là sự kiện được bạn đọc Báo Tuổi trẻ bình luận hay nhất, có giá trị nhất trong tháng.
Ông Hòa hạnh phúc vì thông tin do ông cung cấp được đăng tải kịp thời để đưa vụ việc ra ánh sáng
Vào một buổi sáng tháng 6, không khí trong lành đầu mùa mưa, chúng tôi gặp ông Hòa trong căn nhà gỗ nhỏ, vẫn giữ tờ báo đăng tải về vụ 3 trẻ sơ sinh chết ở Quảng Trị. Ông kể: Sáng 20-7-2013 khi nhận được điện báo của người em ở Quảng Trị đau đớn báo tin con sinh ra bụ bẫm cân nặng 3,4kg, sau khi được tiêm vắc-xin ngừa viêm gan B thì toàn thân tím ngắt rồi tử vong. Đã có chuyện khuất tất xảy ra nên ông nghĩ ngay phải báo tin này cho Báo Tuổi trẻ. May mắn là lúc này, hai Bộ trưởng: Bộ Y tế và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang công tác tại Quảng Trị và có phóng viên Báo Tuổi trẻ đưa tin. Thông tin do ông Hòa cung cấp, báo chí đã theo sát sự việc để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ y tế...
Một tháng sau, đích thân Trưởng phòng Bạn đọc Báo Tuổi trẻ cùng phóng viên đã tìm đến nhà ông trao tặng huy hiệu “Làm báo cùng Tuổi trẻ” và thư cám ơn của Tổng biên tập. Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6-2014, ông Hòa được mời về dự lễ tri ân tại Báo Tuổi trẻ ở TP. Hồ Chí Minh.
Quê ở Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế, năm 1981 gia đình ông Hòa vào Lộc Ninh sinh sống theo chương trình tuyển dụng công nhân trồng mới của Công ty cao su Lộc Ninh. Ông Hòa đã có 9 năm là cán bộ văn phòng UBND xã Lộc Thuận và được trao 9 bằng khen của UBND tỉnh. Phụ trách công tác mặt trận ấp, ông cùng chi bộ, ban ấp xây dựng khu dân cư văn hóa tiêu biểu nhiều năm liền. Ông cho biết, nhiều lần khi biết thông tin mới xảy ra ông đều điện thoại báo cho 2 tờ báo mà ông tin tưởng Bình Phước và Tuổi trẻ. Đơn cử, sự kiện 3 thợ mộc tử vong do chập điện, xảy ra ở Lộc Thái ông đã cung cấp tin để phóng viên Báo Bình Phước về tìm hiểu đưa tin vào năm 2005. Ông thường xuyên lên xã để đọc Báo Bình Phước. Hiện ông Hòa đang sưu tầm sách về luật để xây dựng tủ sách pháp luật cho nhân dân ấp 3A khi có nhà văn hóa.
Không phải là nhà báo hay cộng tác viên nhưng nhờ những người như ông Hòa mà hàng ngày, hàng giờ đường dây nóng của các cơ quan báo chí biết được thông tin “nóng” có giá trị để kịp thời vào cuộc, góp phần đưa sự việc ra ánh sáng. Thông tin từ đường dây nóng đã tạo nên uy tín, sức sống của báo chí trong lòng bạn đọc...
P.Hà

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026