“BÀ LƯƠNG PHÁT THANH”
“Mùa mưa đã đến, người dân chú ý giữ vệ sinh sạch sẽ, chỉ dùng thức ăn đã nấu chín, ngủ phải mắc mùng để phòng tránh sốt xuất huyết. Tất cả dụng cụ chứa nước phải đậy kín, phát quang bụi rậm, tránh làm nơi trú ngụ cho muỗi, lăng quăng...” - lời truyền thanh vang lên khắp ngả đường thôn 2 vào một chiều cuối tháng 5. Âm thanh đó không phải của phát thanh viên “chính hiệu” mà là giọng khàn khàn của một phụ nữ 52 tuổi. Với người dân trong thôn, chất giọng đó đã gắn bó, thân quen đến lạ thường.
Bà Lương chuẩn bị đồ nghề đi tuyên truyền trong thôn
Gần 2 năm qua, người dân thôn 2 đã quen với hình ảnh bà Lương cùng chiếc xe máy có gắn âm ly, loa đi khắp ngõ xóm tuyên truyền về chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước; các hoạt động, phong trào liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người dân. Năm đầu làm trưởng thôn, bà Lương dùng loa cầm tay, đi bộ để thông báo. Sau này bà dùng điện thoại ghi âm rồi gắn âm ly và loa cột lên xe máy đi tuyên truyền vừa đỡ tốn công sức vừa đi được nhiều lần, lại tập trung sự chú ý của mọi người. “Tôi bỏ tiền mua âm ly và loa cũ hết 650 ngàn đồng và nhờ người lắp ráp. Những ngày đầu đi tuyên truyền bằng loa, ai cũng cười nhưng lâu dần thành quen” - bà Lương bộc bạch. Đủ thứ thông tin, từ tiêm phòng vắc-xin cho trẻ em, nhận học bổng, quà từ thiện, quà tết cho hộ nghèo đến tập huấn kỹ thuật sản xuất... đều được bà Lương phổ biến rõ ràng. Nhờ vậy, người dân tích cực hưởng ứng hoạt động do chính quyền, đoàn thể phát động.
HỌC BÁC, LẤY SỨC DÂN LO CHO DÂN
Trước đây, thôn 2 chủ yếu là đường đất đỏ, sình lầy vào mùa mưa và bụi đỏ vào mùa khô. Vì thế, bà Lương đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà nói cho dân hiểu về tác dụng của những đoạn đường xanh - sạch - đẹp. Ban đầu việc vận động gặp không ít trở ngại. Bà Lương nói: Không thể trách dân bởi do cách nói, cách giải thích của mình chưa thuyết phục. “Không nản, tôi tiếp tục thực hiện phương pháp “mưa dầm thấm lâu”. Kết quả, người dân đã tin, tự nguyện đóng góp bê tông hóa từng đoạn đường và lắp đèn chiếu sáng giúp đi lại thuận tiện”.
Từ cách làm này trong những năm qua, bà Lương cùng Ban điều hành thôn đã vận động người dân đóng góp trên 500 triệu đồng đổ bê tông 1.240m đường. Hiện thôn còn 4 đoạn đường đất đỏ với chiều dài 1,1km, người dân đã đóng góp được 420 triệu đồng và đang chờ nhà nước hỗ trợ xi măng để làm. Bà còn vận động đóng góp làm sân bê tông hội trường thôn rộng 350m2 với kinh phí 41,838 triệu đồng. Bà cho hay: “Do thôn có nhiều xưởng điều, nhà máy, nhà nghỉ, hàng quán... và lượng dân di cư đến làm ăn nhiều nên ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Để thuận tiện cho việc đi lại vào ban đêm và tránh nạn trộm cắp, tôi đến từng nhà vận động được 16 triệu đồng lắp 40 bóng đèn đường. Nhờ vậy, ban đêm đường làng ngõ xóm được chiếu sáng, an ninh trật tự được đảm bảo”. Hàng năm, thôn có 98% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa và 5 năm liền đạt khu dân cư xuất sắc.
NÊU GƯƠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ
Không chỉ là trưởng thôn năng động, trách nhiệm, bà Lương còn là gương sáng về tinh thần lao động. Hiện bà đã có thâm niên 10 năm làm tổ trưởng sản xuất của Công ty TNHH xuất nhập khẩu Cao Nguyên (chuyên chế biến điều, đứng chân trên địa bàn xã). Phải làm 8 tiếng mỗi ngày nên nếu có việc của thôn, xã, bà Lương thường đến sớm sắp xếp công việc và được ban giám đốc tạo điều kiện hỗ trợ. Hàng năm, bà đều hoàn thành xuất sắc công việc tại công ty với mức lương bình quân 5 triệu đồng/tháng. Gia đình bà còn phát triển kinh tế với 1,3 ha đất trồng điều, cà phê, tiêu cho thu nhập khoảng 200 triệu đồng/năm.
Hai năm qua, bà Lương cùng Ban điều hành thôn, Hội nông dân xã liên hệ với ngành chức năng, các công ty tổ chức hội thảo, tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi; xây dựng 6 mô hình điểm cho hội viên học tập ứng dụng tại vườn nhà; đồng thời vận động người dân trong độ tuổi lao động kiếm việc làm thêm. Nhờ vậy, năm 2011 thôn có 16 hộ nghèo, đến nay chỉ còn 4 hộ nghèo, chiếm 1,27% tổng số hộ trong thôn. Ngoài ra, hàng năm, Ban điều hành thôn vận động ủng hộ quỹ Đền ơn đáp nghĩa, tặng quà gia đình chính sách trên 10 triệu đồng; quỹ khuyến học 19,8 triệu đồng; tặng quà thiếu nhi nhân dịp tết Trung thu với 7,8 triệu đồng. Bà nói: Học Bác, mỗi người nên sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn ngay tại địa bàn sinh sống, góp phần xóa nghèo và xây dựng đời sống mới.
Ông Bùi Văn Thuận, Chủ tịch UBND xã Minh Hưng cho biết: Xã có 8 thôn, nếu trưởng thôn nào cũng làm được như bà Lương thì chắc chắn diện mạo của Minh Hưng sẽ đổi thay rất nhanh. Cách làm của bà Lương đã để lại ấn tượng trong dân, góp phần không nhỏ vào chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.
Hải Châu

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026