NHỮNG TIẾNG NỔ LONG TRỜI LỞ ĐẤT
Ngôi nhà cấp 4 của gia đình bà Trương Thị Hoa xây dựng trong khu tái định cư của dự án Thủy điện Thác Mơ mở rộng được khánh thành tháng 8-2014. Mặt tiền của ngôi nhà được xây bằng tường 20cm nhưng hiện đã xuất hiện những vết nứt ngang. Tường phía sau nhà cũng đã xuất hiện vết nứt dài từ mái xuống tới móng nhà. Đặc biệt vào trưa 27-5 vừa qua, mái tôn trước hiên nhà của gia đình bà bị xé thủng một lỗ bởi viên đá 4x6cm từ trên rơi xuống. Cùng với mái tôn, một con gà đang ăn trong vườn bị đá rơi dập nát cả đầu. Không riêng gì gia đình bà Hoa, ngôi nhà của anh Nguyễn Văn Chín nằm trong khu tái định cư Thủy điện Thác Mơ mở rộng cũng chịu chung số phận rạn nứt tường. Theo anh Chín, có hôm đơn vị thi công công trình Thủy điện Thác Mơ mở rộng nổ mìn làm đá tung tóe rồi rớt xuống mái tôn nghe reng rẻng đến rợn người.
Phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước phải đứng ngoài vì không được dự họp sáng ngày 2-6 do Sở Công thương chủ trì
Không chỉ nhà dân trong vùng tái định cư, ngay cả những ngôi nhà nằm ngoài vùng dự án cũng bị nứt vách, rớt chỉ. Ngôi nhà của gia đình anh Nguyễn Văn Mỹ ở thôn Phước Sơn, xã Đức Hạnh (Bù Gia Mập) là một ví dụ. Anh Mỹ cho biết, ngôi nhà của gia đình anh được nâng cấp từ năm 2012 với đà bê tông kiên cố. Thế nhưng sau tiếng nổ mìn vào ngày 20-3 làm cho tường xây của ngôi nhà anh xuất hiện 2 vết nứt. Tiếp đó ngày 26-3, sau tiếng nổ long trời, nhà anh xuất hiện thêm 4 vết nứt cả trong lẫn ngoài. Tiếp đến ngày 20-4, lại thêm một tiếng nổ mìn phá đá của đơn vị thi công khiến căn nhà anh xuất hiện 61 vết rạn nứt lớn, nhỏ.
Phó chủ tịch UBND xã Đức Hạnh Huỳnh Văn Trung cho biết phía sau nhà ông cũng đang còn hòn đá cỡ 4x6cm từ nơi nổ mìn văng đến. Khói bụi trong quá trình thi công công trình có hôm bay mù mịt. Điều đáng lo ngại hơn là bụi đá và tiếng ồn phát ra từ máy xay đá của các đơn vị thi công phát tán rất nhiều trong khu dân cư. Ô nhiễm môi trường, viêm nhiễm đường hô hấp từ chất thải rắn của công trình đang là nỗi lo thường trực của người dân thôn Phước Sơn, xã Đức Hạnh.
ĐẤT PHẬT KHÔNG BÌNH YÊN
Trưa ngày 29-5, chị Phan Thị Nhàn cùng 2 người dân xã Đức Hạnh đang làm công quả trong chùa bỗng nghe tiếng nổ xé trời. Sau tiếng nổ là những mảnh vỡ của ngói từ mái chùa rơi xuống cùng với hòn đá cỡ 4x6cm. Mấy đứa trẻ đang chơi trong sân chùa thì vui cười vì thấy cảnh đá rơi, ngói vỡ, còn người lớn sợ hãi.
Chùa Đức Hạnh được khởi công xây dựng từ năm 2008. Năm 2011, ngôi chùa này được sách kỷ lục Việt Nam công nhận đến 2 kỷ lục: “Ngôi chùa có cổng tam quan đài Quan Thế Âm dựng bằng nhiều thanh đá nguyên khối nặng nhất”, “Ngôi chùa có tượng thờ, bệ thờ, đồ thờ cúng tạo tác từ nhiều gốc cây và gỗ nguyên khối nhất”.
Đại đức Thích Minh Hậu, trụ trì chùa Đức Hạnh mấy ngày qua nơm nớp lo sợ tiếng nổ mìn từ công trình Thủy điện Thác Mơ mở rộng. Vị đại đức lo sợ không chỉ vì 2 công trình được ghi vào sách kỷ lục Việt Nam bị gãy đổ mà còn lo cho sự an toàn của các phật tử đến đây chiêm bái, tìm hiểu kinh sách nhà Phật mỗi ngày.
Từ khi chùa Đức Hạnh đi vào hoạt động đã thu hút phật tử thập phương đến đây chiêm bái, thưởng ngoạn lối kiến trúc có một không hai trong hệ thống đền chùa của Việt Nam. Khách thập phương còn phối hợp với nhà chùa tổ chức các đợt từ thiện mỗi năm lên đến cả tỷ đồng. Riêng năm 2014, số tiền từ thiện từ các nhà hảo tâm mang đến cho xã Đức Hạnh 1,25 tỷ đồng. 3 tháng đầu năm 2015, số tiền từ thiện ủng hộ người dân trong xã Đức Hạnh 708 triệu đồng. “Nếu những tiếng mìn kia tiếp tục nổ ngoài tầm kiểm soát thì những kỷ lục của ngôi chùa sẽ bị gãy đổ là điều được báo trước” - đại đức Thích Minh Hậu cảnh báo.
SỰ LẠNH LÙNG CỦA NHÀ ĐẦU TƯ
Đã hơn một tuần qua, từ người dân đến chính quyền xã Đức Hạnh lo sợ những tiếng nổ từ các đơn vị thi công công trình Thủy điện Thác Mơ mở rộng. Lo vì mìn nổ đá rơi, gà chết, mái tôn lủng, ngói chùa rụng vỡ. Ấy vậy mà nhà đầu tư, đơn vị thi công công trình Thủy điện Thác Mơ mở rộng và cả Phòng Quản lý môi trường của Sở Công thương đều từ chối trả lời báo giới trong tỉnh.
Sáng 2-6, Sở Công thương tổ chức cuộc họp liên ngành tại phòng làm việc của Công ty xây dựng 470 (một trong những đơn vị thi công công trình Thủy điện Thác Mơ mở rộng) để tìm giải pháp khắc phục sự cố nứt nhà của gia đình ông Nguyễn Văn Mỹ do nổ mìn gây ra. Nhóm phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước đến dự để đưa tin đều bị ông Trương Quốc Trí, người chủ trì cuộc họp mời ra ngoài. Lý do vị chủ trì cuộc họp không cho phóng viên báo, đài tham dự là không phải thành phần được mời dự. Ngay cả vợ ông Nguyễn Văn Mỹ là bà Ngô Thị Tới xin ngồi nghe cũng không được.
Bên cạnh đó, trụ trì chùa Đức Hạnh và các hộ dân có nhà bị nứt do tiếng nổ mìn gây ra đều không được mời đến dự cuộc họp. Điều đó khiến các hộ dân càng trở nên bức xúc hơn. Tại Công văn số 419/SCT-ATMT do Phó giám đốc Sở Công thương Trần Thị Hồng ký ngày 3-4-2015 nêu rõ “Tốc độ dao động cực đại và mức áp suất âm cực đại của hai tiếng nổ mìn ngày 20-3 và ngày 26-3 cách nhà ông Mỹ 160m của đơn vị thi công 470 đều vượt quá mức quy định so với QCVN 02:2008/BCT. Đặc biệt, tốc độ dao động cực đại của tiếng nổ mìn ngày 20-3 vượt gấp 2 lần so với mức quy chuẩn cho phép”. Nếu nhà đầu tư cũng như đơn vị thi công công trình Thủy điện Thác Mơ mở rộng tiếp tục làm ngơ trước những nỗi lo của người dân thì việc nổ mìn để thi công công trình trong tương lai gần sẽ gây ra hậu quả khôn lường.
Báo Bình Phước sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc khi nhận được sự cộng tác của nhà đầu tư, đơn vị thi công và cơ quan chức năng.
Đông Kiểm

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026