Thứ 4, 26/11/2025 18:45:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:06, 03/06/2015 GMT+7

Những đứa trẻ không có ngày 1-6

Thứ 4, 03/06/2015 | 14:06:00 196 lượt xem
BP - Ngày Quốc tế thiếu nhi (1-6), còn gọi là ngày tết thiếu nhi. Dịp này, phụ huynh thường dành thời gian đưa các con đi chơi, ăn những món ngon... Đây cũng là phần thưởng mà cha mẹ mang đến cho các con sau một năm học vất vả; đồng thời động viên, khuyến khích các em tiếp tục cố gắng cho năm học tới.

Thế nhưng ở đâu đó vẫn có không ít em nhỏ không biết đến ngày tết thiếu nhi là gì. Với các em, ngày nào cũng giống ngày nào vì phải phụ giúp ba mẹ mưu sinh kiếm sống. Dưới đây là hình ảnh mưu sinh của các em nhỏ mà phóng viên Báo Bình Phước ghi lại trong ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6-2015.

Từ đầu năm đến nay, mẹ con chị Thị Hồng ở xã Lộc Hưng (Lộc Ninh) dìu dắt nhau về thị xã Đồng Xoài bán phong lan kiếm thêm thu nhập. Chị Hồng nói: “Mặc dù biết hôm nay là ngày tết thiếu nhi nhưng với người dân chúng tôi còn phải lo miếng cơm, manh áo hàng ngày, không có tiền cho các con đi chơi. Mình chỉ có thể mang các con cùng đi bán phong lan thế này thôi”.

Nhiều em nhỏ ở thôn Phú Thuận, xã Phú Riềng (Bù Gia Mập) cùng phụ giúp ba mẹ bóc vỏ hạt điều trong ngày tết thiếu nhi.

Ngày nào cũng vậy, cứ tan trường là em Trần Việt Tiến (8 tuổi) ở khu phố Phú Cường, phường Tân Phú (Đồng Xoài) lại rong ruổi khắp mọi ngõ ngách để thu lượm ve chai phụ mẹ. Bà Phạm Thị Nhất, mẹ Tiến nói: “Thành quả sau một ngày rong ruổi thu lượm ve chai của Tiến khoảng 50-70 ngàn đồng. Tiến thường rời khỏi nhà lúc 5 giờ sáng và về nhà lúc nhá nhem”. Ảnh chụp lúc 19 giờ 15 phút ngày 1-6.

Thay vì được ba mẹ đưa đi chơi xích đu, tàu lượn, nhà hơi... em Nguyễn Huỳnh Như Đan (trái) 10 tuổi, ở tỉnh Quảng Ngãi vừa nghỉ hè đã cùng mẹ vào Bình Phước bán trái cây kiếm sống. Khi chúng tôi hỏi: Em có biết hôm nay là ngày gì không? Em lắc đầu... Với những đứa trẻ như Đan, ngày tết thiếu nhi đối với các em thật xa lạ.

Cầm tập vé số trên tay, em Nguyễn Thị Kim Chi (học sinh Trường tiểu học Tân Thiện) rong ruổi khắp các nẻo đường ở thị xã Đồng Xoài để kiếm thêm thu nhập. Chị Phạm Thị Truyền mẹ Chi cho biết: Gia đình không có đất sản xuất, đất ở cũng không. Cả nhà 5 người đang phải thuê nhà trọ. Hàng ngày, để có tiền chi tiêu và ăn học, hai vợ chồng và các con phải thay nhau đi bán vé số.

T.Hương - M.Luận

  • Từ khóa
51637

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?