Thứ 4, 26/11/2025 18:46:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:21, 03/06/2015 GMT+7

Từ việc 4 học sinh tử vong do đuối nước: Bài học không chỉ với các bậc cha mẹ

Thứ 4, 03/06/2015 | 10:21:00 552 lượt xem
BP - Hè 2014-2015 đã đến. Đây là khoảng thời gian lý tưởng để học sinh vui chơi, giải trí sau một năm học. Nhưng đây cũng là thời điểm dễ xảy ra tai nạn đuối nước, đặc biệt là ở nông thôn - nơi thiếu sân chơi. 4 học sinh ở thôn Đắk Liên, xã Đắk Nhau (Bù Đăng) cùng chết đuối ngày 28-5 là bài học cảnh tỉnh không chỉ cho các bậc cha mẹ. Chỉ một chút bất cẩn mà cha mẹ mất con, thầy cô mất trò, bạn bè mất đi người bạn mà buổi sáng còn dắt tay nhau đi tổng kết năm học.

Anh Đồng Văn Trung, người tham gia vớt các em chỉ nơi xảy ra vụ đuối nước

Tang tóc một vùng quê

Như binhphuoconline đã đưa tin, tối 28-5 lực lượng cứu hộ ở xã Đắk Nhau mới hoàn thành việc cứu vớt thi thể 4 em gái bị đuối nước lên bờ. Đó là các em: Lý Thị Mai (2000), Nguyễn Thị Hồng Hạnh (2002) và hai chị em ruột Hoàng Thị Mai (2002), Hoàng Thị Hương (2004). Các em là học sinh Trường tiểu học Trần Quốc Toản và THCS Chu Văn An, xã Đắk Nhau. Ngày 28-5, sau khi tắm, cả 4 em bị trượt chân và tử vong ở lòng hồ thủy lợi thuộc thôn Đắk Liên, xã Đắk Nhau.

Ngày 29-5, khi chúng tôi đến, người dân ở vùng quê nghèo Đắk Nhau còn bàn tán, xôn xao. Ai cũng bàng hoàng, đau xót. Trước đó, một thanh niên ở xã làm nghề cưa cây thuê ở tỉnh Đắk Nông cũng bị cây đổ lên người chết tại chỗ. Sáng 28-5 cũng là ngày người dân đưa thanh niên này đi an táng.  

Ngôi nhà nhỏ liêu xiêu của gia đình anh Nguyễn Văn Hải, ba của em Nguyễn Thị Hồng Hạnh nằm trên lưng chừng dốc, vọng lên tiếng trống buồn thê lương. Mẹ em Hạnh khóc ngất bên quan tài của con gái. “Ngày 28-5, vợ chồng tôi đi đưa đám cậu Quý (người bị cây đè chết - P.V). Khoảng 2 giờ chiều, tôi về không thấy con đâu, cửa cũng không khóa. Nghĩ là con chơi đâu đó nên chưa vội tìm. Đến khoảng 3 giờ rưỡi, nhiều người chạy từ đập thủy lợi đến nói con tôi bị tai nạn. Dù mang lên trạm y tế nhưng vẫn không kịp. Vậy là con bé đã xa gia đình mãi mãi rồi!” - anh Hải kể lại trong tiếng nấc nghẹn. Theo phong tục nên có 3 em người dân tộc Nùng được gia đình đưa đi an táng ngay trong đêm 28-5.

Là người tham gia cứu vớt xác các nạn nhân, anh Đồng Văn Trung ở thôn Đăng Lang cho biết: “Ban đầu chỉ vớt được cháu Hạnh. Tôi hô hấp nhân tạo cũng như móc các dị vật trong cổ họng nhưng cháu vẫn không qua khỏi. Tiếp đó, tôi cùng một số người khác nhảy xuống lòng hồ để vớt 3 cháu còn lại, nhưng do nước sâu hơn 7m nên không ai vớt được. Để vớt xác các cháu, mọi người phải uốn cong một số vật dụng đưa các cháu lên”.

Ông Nguyễn Tiến Trọng, Chủ tịch UBND xã Đắk Nhau cho biết ngay sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã đến thăm hỏi và hỗ trợ 1 triệu đồng/học sinh.

Nguy hiểm rình rập

Ông Phạm Tâm, Trưởng công an xã Đắk Nhau cho biết: Nơi xảy ra vụ việc là lòng hồ thủy lợi Đắk Liên. Hồ do Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn làm chủ đầu tư. Do phía trên hồ là rẫy điều của người dân, hai bên nước còn cạn và không có hàng rào bảo vệ nên thường có nhiều trẻ em, thậm chí cả người lớn đến đây tắm. Từ trước đến nay đã có 4 thanh niên tử vong ở đó, giờ thêm 4 cháu học sinh.

Là một trong những người biết có nhóm học sinh đang tắm ở khu vực hồ, ông Hồ Văn Vẹo cho biết: “Thường ngày vẫn có một số người dân đến tắm, nhưng đa phần là tắm ở hai bên hồ, nơi có bảng đo mực nước nên không sao. Lúc đi vào rẫy, khoảng 1 giờ chiều tôi thấy 4 cháu đang tắm ở khu vực đập tràn và có chơi bắt bóng (thả bóng trôi theo nước rồi đuổi theo bắt - P.V). Tôi dừng lại và la một cháu đang ngồi chơi trên bờ. Đến lúc quay ra thì không thấy chúng đâu. Nghĩ rằng 4 đứa tắm xong rồi lên rẫy mót điều nên tôi cũng không chú ý. Khoảng 45 phút sau nghe người dân chạy đi nói có người chết dưới hồ mới biết”.

Hồ Đắk Liên có diện tích mặt nước khoảng 10 ha. Xung quanh hồ là vườn rẫy của các hộ dân, không có hàng rào hay biển báo nguy hiểm. Mặc dù ngày 28-5 đã xảy ra sự việc đáng tiếc, nhưng lúc chúng tôi đến vẫn thấy một số người đang tắm và chưa có biển cảnh báo nào.

Thực tế cho thấy, trẻ em ở khu vực nông thôn đang thiếu trầm trọng sân chơi trong những ngày hè. Đa phần các em tranh thủ đi mót điều, phụ cha mẹ làm rẫy hoặc phụ công việc gia đình và tự tạo sân chơi. Từ sự việc thương tâm này, rất mong các bậc cha mẹ quan tâm, chú ý nhắc nhở con em. Đồng thời các cấp chính quyền, nhà trường, tổ chức, đoàn thể tạo nhiều sân chơi bổ ích, lý thú, trang bị thêm kỹ năng bơi, ứng cứu người gặp nạn cho thanh thiếu nhi để tránh những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra.        

Trang Hương - Thanh Nga

  • Từ khóa
51622

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?