
Ảnh minh họa
Xin về nhà mẹ đẻ để... ly hôn
Ngồi trước luật sư, T.V.T ở xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú vò đầu bứt tai rồi nói: Đến bây giờ, em không hiểu nguyên nhân vì sao hôn nhân của vợ chồng em lại đi vào ngõ cụt. Chẳng lẽ như vợ em nói, là do mẹ em khó (!?) Nếu vì vậy, sao em đề nghị sống riêng cô ấy cũng nhất định không chịu?
Cùng đam mê cải lương, lại đàn hay nên 3 năm trước, khi còn là sinh viên một trường đại học, T.V.T quen N.T.T.P (ở tỉnh Bến Tre) - là vợ bây giờ. Dáng ngoài thanh mảnh, nước da trắng lại thêm giọng ca mùi mẫn đã khiến T.V.T xiêu lòng trước N.T.T.P sau vài lần gặp gỡ. Lời ca, tiếng đàn quyện vào nhau cũng là lúc xác định tình cảm chín muồi, T gác lại dự định học lên cao học và xin phép gia đình cưới P. P từ bỏ làm công nhân đồng ý về làm dâu tại xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú. Chưa tròn 1 năm sau, họ có một bé trai kháu khỉnh. T kể: “Nhà có 5 ha cao su, 3 chị gái đã lấy chồng. Cách đây 1 năm ba bị tai biến nên em phải ở nhà gánh vác việc gia đình. Em hằng ngày đi cạo mủ cao su, P ở nhà trông con. Mỗi tháng mẹ em “trả lương” 5 triệu đồng, đưa cho vợ em để tiện chi tiêu. Mọi sinh hoạt trong gia đình, vợ chồng em không phải lo thứ gì”.
Làm dâu nhà T, P không biết nấu ăn, không tự giác làm việc nhà nên nhiều lần bị mẹ chồng “nhắc nhở”. Giận chồng không bênh mình, mỗi lần lời qua tiếng lại P đều “xin phép” đưa con về nhà mẹ đẻ ở Bến Tre chơi cho khuây khỏa. Nhiều lần như vậy và cách đây không lâu, sau lần bị mẹ chồng trách mắng không biết đỡ đần chồng, P lặng lẽ cầm hết tiền, vàng và đem con về Bến Tre. Đến hẹn, không thấy vợ con quay về, T gọi điện nhưng P không nghe máy. Nhớ con, T phải tìm xuống thăm và tìm cách lén đưa con về.
Ít lâu sau, P quay lại Bình Phước và nộp đơn ly hôn tại Tòa án nhân dân huyện Đồng Phú. Trong lần gặp thứ nhất tại tòa, do không đọc kỹ văn bản nên T ký vào đơn thuận tình ly hôn. Vậy là... chia tay. “Vợ cũ đang kiện em chuyện bắt con, vì con em mới gần 30 tháng tuổi. Nói thiệt với chị, mỗi lần thấy con nhớ mẹ khóc mà em đứt ruột. Nhưng vợ em ra điều kiện muốn tái hợp thì chồng phải về Bến Tre sống và mẹ em phải xuống đó xin lỗi nhà vợ. Không dám nói với mẹ đã đành, nhưng em nghĩ nếu về đó em làm gì để sống, rồi tương lai của con em ra sao?” - T ngậm ngùi nói.
“Cuộc chiến không tiếng súng”
Đ.T.M ở Bù Đốp cho biết: Khi nghe tin vợ chồng em ly hôn, hai bên nội ngoại đều ngỡ ngàng. Bác hàng xóm cũng lắc đầu ngán ngẩm: “Thật chẳng hiểu lý do gì, tôi thấy cô chú chưa bao giờ to tiếng với nhau!”. M chia sẻ: Mâu thuẫn của tụi em chỉ là những chuyện vặt vãnh, bất đồng quan điểm rồi chiến tranh lạnh. Cái “tôi” của ai cũng lớn nên chẳng ai chịu nhịn, cùng sống chung một mái nhà nhưng từ lâu chuyện ai người ấy biết, rồi “đường ai nấy đi”!
Theo M kể thì chồng M tính sĩ diện, hay làm việc bao đồng. Lương tháng nào anh xào hết tháng đó với đủ khoản: nhậu, đình đám, kể cả cho bạn mượn! Với mức lương của một công chức cấp xã lại phải nuôi con mới 3 tuổi cô phải chạy đôn chạy đáo làm thêm mới tạm đủ chi tiêu. Đã nhiều lần to nhỏ với chồng, nhưng lần nào chồng M cũng tìm đủ lý do bao biện cho sự vô trách nhiệm của mình. M nói: “Rốt cuộc tôi cũng không biết mình lấy chồng để làm gì nữa? Mọi việc lớn, nhỏ đều tới tay”.
Nhưng quen với điều đó, chồng M ngày càng “tăng cường độ” nhậu rồi quên luôn vai trò của người chồng trong gia đình, phó mặc hết cho vợ. M bệnh cũng phải lau nhà, chăm con và... chăm cả ông chồng mạnh khỏe. Nói mãi chồng không thay đổi, M chán rồi đơn phương xin ly hôn. Gặp nhau tại tòa, mặc dù rất muốn quay lại để hàn gắn nhưng đúng như dự đoán của M, chỉ cần cô khích vài câu, thế là chồng cô ký vào đơn. Chấm dứt hôn nhân, tưởng mình sẽ trút bỏ được gánh nặng bấy lâu, nhưng cô chỉ thấy mọi thứ trống rỗng. Cuộc sống trước mắt của mẹ con cô trở nên vô định.
Đến văn phòng luật sư để được tư vấn ly hôn, người vợ hoặc chồng mong tìm được sự công bằng khi phân chia tài sản. Nếu đã thuận tình ly hôn, họ thường đến thẳng tòa án. Thủ tục đơn giản, chi phí không bao nhiêu nên thường chóng vánh. Tuy nhiên, cô bạn luật sư của tôi cho rằng, cha mẹ khi đưa ra quyết định ly hôn cần nghĩ đến sự phát triển và tương lai của những đứa con. Thực tế, hậu ly hôn sẽ để lại nhiều chuyện rất đau lòng và khó giải quyết. Cuộc sống thời hiện đại có quá nhiều cạm bẫy, đòi hỏi mỗi người tỉnh táo trang bị cho mình vốn sống. Hôn nhân không phải là trò chơi, không thích thì bỏ!
P.Dung

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026